Sunday, May 31, 2015

ANH CÒN NHỚ KHÔNG



anh còn nhớ những lời tâm sự
trên phím tình em đêm cỏ trăng
hoa thơ rụng dưới giòng vũ nữ
như những thiên thần quanh hoa đăng
 *
anh còn nhớ nổi hương huyền ảo
thơm xiêm y vị cảm vô thường
một thoảng nhẹ thơm ngây ngất mũi
như tình em ngọt giữa lòng anh
 *
anh còn nhớ nổi lời trang sức
trong thơ huyền thoại dáng môi ngoan
bóng em tan vỡ đêm thao thức
anh góp lại thành những chiếc hôn
 *
vậy nhé cho em quên nỗi nhớ
của ngọn triều âm biển thở dài
và tiếng hải âu mừng bỡ ngỡ
 trên cát tình nhau mới tượng thai
 
đht  

MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

 
không mưa thì cũng mây và gió
ai níu giùm ta lại tuổi rằm
dây buộc vô hình đêm hoen rỉ
căng đời, nhũn ướt đã nhiều năm
 *
 người cũng vô tình đi biền biệt
chỉ còn dấu ấn khảm quanh môi
trên tóc, bụi hồng tay trăng rải
một lớp son đời chôn tuổi tôi
 *
đếm đủ trăm năm từ thuở ấy
mở từng trang chữ nghĩa tìm hương
gặp thoáng mây bay về cố quận
nguyên quán tình xa lạc mất đường
 *
 tôi nhớ rừng xưa, gốc cổ thụ
phiến đá ngày nao tim của mình
giờ ngót ngàn năm mà vẫn giữ
nét khắc linh hồn ta với anh
 *
không lá thu vàng nên chợt nhớ
những hàng chữ viết với sương đêm
tình thơ thi sĩ long lanh cỏ
vẫn quắt quay và thương nhớ thêm...
  
đht
 
  
  
 

Saturday, May 30, 2015

ĐIỂM TRANG TÂM HỒN


điểm trang, son phấn tâm hồn
giữ nguyên hương vị triều âm thơ người
lời yêu như vết son môi
bâng khuâng tình tứ, rồi vời vợi ngoan
*
mỗi bình minh lại hoàng hôn
mỗi hoàng hôn lạc dấu chân hai trời
bóng đêm khiêu khích đổ dài
vòng tay gầy quá buồn rơi tầm nhìn 
*
nhạt mờ ao ước mông lung
sau khung cửa rối mớ bòng bong tương
vẽ em qua chặng mây buồn
trên lưng chừng nhớ còn vương vấn chờ
 *
điểm trang lại những trang thơ
em ngồi trau chuốc hàng giờ thủy chung
thoa lên đôi má tuổi hồng
gợi về một thoáng cội nguồn tiền duyên
*
điểm trang lại chuyện tình mình
cho mơ huyền thoại nở mừng hoa đăng
đht

Friday, May 29, 2015

NÀY TÌNH, MỘT HẠT BỤI MÂY


này tình, một hạt bụi mây
theo ta chứng kiến biển ngày sóng êm
triều cao, nếu mắt du hành
cho ta một góc gởi hình bóng quen
*
này tình, ngớ ngẩn trường niên
hay tương tư đã thấm triền miên sâu
xanh xao mãi, hoá phiến sầu
tâm hồn vụt sổng tím màu dã hoang
*
này tình, xao động giấc ngoan
quấn chăn mà ngỡ tay anh quanh người
giọt chìm, giọt lặn, mặn ơi
rưng rưng lăn kiếm môi người xa xăm
*
này tình, xin chút tuổi Xuân
cho ta nếm lại vuông tròn nụ hôn
tuyệt vời hong ấm tuổi hồng
vũng tim thuở ấy bỗng dưng nhớ nhiều

*
này tình, hớp cạn thương yêu
hương người lưu giữ ngân triều cảm xưa
nghĩ như trầm tích vô từ
thơ người nở rộ ủ bờ tim ngoan
*
này tình, một hạt bụi hồng ...


đht
 

Wednesday, May 27, 2015

BÔNG HOA THÁNG CUỐI



tôi là một bông hoa trong tháng cuối
nở một lần rồi thả cánh bay đi
đêm tháng Chạp chiếc hôn người xin cưới
tôi vần mình, ngài ngại sợ chia ly
 *
tôi là bóng cuộc tình mơ huyền thoại
hoài bảo đời trên ngọn gió rừng thiêng
từng vui lây với sương ngàn mỗi tối
mị mộng người trong loại truyện thần tiên
*
  tôi là chiếc lá Thu vườn tâm tưởng
vẫn hay mơ viết tự chuyện đời mình
lấy năm tháng làm khung trời vỗ mộng
cánh phiêu bồng mong gặp lại tim anh
 *
rơi xuống vũng biển hồng long lanh lệ
chặm ngang mi, lời nói chực bồi hồi
môi không khéo, nên tiếng tri ân vỡ
cánh tôi buồn, tan tác giữa mưa bay
 *
sương vương nước mắt đang thầm thì chực khóc
hơi thở mờ sau vùng ngực nôn nao
mênh mang lắm trong không gian, tất bật
chạy theo về mừng rối rít thương yêu

đht

TRANG ĐIỂM LỜI YÊU NGƯỜI


 biết em dư nỗi buồn nho nhỏ
người có xòe tay mở vấn vương
khung tình cửa sổ sơn nhung nhớ
vàng dấu thời gian, lở sắt son
*
chưa kịp điểm trang lời yêu đẹp
may áo ân tình đêm quá giang
theo người hôm sớm hầu duyên nợ
cho giấc cau trầu tuyệt đỉnh ngoan
 *
người đi mãi miết, em chờ đợi
đợi đến vàng luôn mắt tuổi đời
quên viết cho em câu hay viết
- Em là hạnh phúc của riêng tôi!
 *
em thắp bơ vơ bằng lửa diệm
ngồi nhìn bạch lạp ánh vòng tay
bâng khuâng đùa với lời tri niệm
đợi sáng hồng mai lệ sẽ gầy
đht

BIỂN QUÊN


ta quên, say ngủ trong tiềm thức
mộng nhỏ về đâu, lá thế thuyền
con nước phong trần trêu bến lạ
ta ngồi tịnh gốc đá cổ quen
mai này sẽ có loài chim trắng
vỗ cánh soải dài xuyên biển trăng
ta vóc tâm tư, ngồi cắn hạt
nửa mời người ấy, nửa mời trăng


đht

Tuesday, May 26, 2015

RỒI CŨNG LÀ CÁT BỤI

khi đi, tất cả tan thành đất
chỉ có tên mình trên mộ thân
chỉ có tình mình còn ở lại
trong trái tim người chưa lỡ quên
 *
hạt lệ nào rồi mai cũng cạn
chân tình nào cũng sẽ mờ phai
có ai ngồi đó mà thương tiếc
mà viết thơ lòng trên tàn tro
 *
thơ tình rải gió như bụi phấn
chữ tri âm chót lưỡi đầu môi
chưa xong lời đã quay lưng lại
theo bóng hồng xa thoáng cuối trời
 *
khi đi, tất cả tan thành đất
chỉ có tên mình trên mộ thân
chỉ tình bạn thiết đang còn giữ
một chút lòng thương nhớ đến mình
 
đht

MỘT NGÀY RỒI CŨNG...

 
một ngày rồi cũng đi qua mất
những gì thao thức 
những gì tình thâm
bó tay ngắm lại tâm hồn
nghiêng chao về phía ta còn người quên
một ngày bước chân người điên
như ta du mục cõi phiền nay mai
quạnh hiu ta, hớn hở đời
vất dư những nụ hôn tôi dại khờ
một ngày rồi cũng qua đi
cái háo hức cũ
cái vui thuở ấy
đánh rơi xuống hồ quên lãng
như thây người không ai nhận
không ai nhận, chỉ loài quạ, kênh
nghe buồn, buồn lắm phải không
oằn tim, oằn phổi, oằn luôn cuộc tình
có ai chung thủy bằng mình
biết đau, biết mặn
cay nồng triền miên
trên môi hơi thở ưu phiền
đau nên lời viết chuyện buồn người ta
một ngày đời cũng đi qua
theo mây, theo gió theo hà vân thô
ngẫm sao tim cứ hồ đồ
nhai đi, nhai lại
nhai đi nhai lại
trái tình giả chân
 chỉ ta tháu cáy ngông cuồng
vờ như không biết con buồn đang mơ
nhé thôi hẫng cuộc đợi chờ
cho niềm tin cứ thật như nguyên đời
tim người nguyền ước tim tôi
bao giờ thuở ấy
cũng vời vợi em...
 
đht
 
 

Monday, May 25, 2015

NÓN NGHIÊNG CHO TÓC...


nón nghiêng cho tóc bồi hồi
gió bay ướt vạt tà dài bên sông
sáu vài mười hai nhịp mông lung
hôm xưa áo trận mùi hương còn đầy
 *
giòng tên em, giòng buồn lây
phải chi năm tháng đừng gầy nhớ nhung
Hương chiều phản ánh hoàng hôn
bóng giày saut cũ, áo  bông núi rừng 
 *
trăng lên trăng lặn nhiêu lần
thương xưa vẫn giữ trong tầng sâu tim
buồn nhiều nên Huế nín im
em đem thơ thẩn dán miền không anh
 *
gió bay xa hẵn Nội Thành
chỉ còn ở lại tâm tình y nguyên
 môi xưa phong kín trinh tuyền
giữ cho người đã lời nguyền trầu cau
*
một mai duyên còn gặp nhau
tóc vui khóc kễ niềm đau xa người
lung linh đồng tử thày lay
mở cho ào vỡ giọt cay khóe mình
 *
nón nghiêng giấu mắt diễm tình
thu hồn chìm giữa tấm hình rất thương
 
đht 

HUYỀN THOẠI MỘT TRÁI TIM

 
ta biết mình như giòng sông nhỏ
xuôi ngược trôi về xa xứ ai
vẫn bóng hoàng hôn yên lặng nở
như đóa phù dung chết giữa ngày
 *
mai rồi biết kịp chia người nửa
vài mảnh phù sa cạnh đá buồn
bước đời trở mặt, quay lưng lại
về ngủ bên hè quán nhớ thương
 *
thơ người óng mượt trong tiền kiếp
làm lệ ta hoài theo giòng trôi
ta muốn khắc linh hồn cho kịp
về đúng mùa hoa hạnh phúc người
 *
trên giòng, cảm xúc rưng rưng khóe
rũ xuống lòng sông nắng vấn vương
chỉ là mặt nạ đêm trăng vẽ
bằng mực ngày xưa thuở lửa hương
 *
nắng đã băng mây về dĩ vãng
nay Thu nán lại gom tâm hồn
ôm hết cho vào trang cổ tích
huyền thoại đời con tim biết mong
 
đht
 
 
 
 

Saturday, May 23, 2015

EM CHỪ XIN NHỚ NGANG CHẦM CHẬM


ghé quán trọ thương, ngồi đỡ lạnh
em cánh chim ngàn xa tổ xưa
một hớp nhớ nhung đầy nỗi nhớ
uống cạn đi rồi hết vẩn vơ
 *
em bay theo bóng bình minh rỡ
trên ngọn mây vàng thân với anh
tiếng nắng hồng reo vui như thuở
tuổi ước ao mùa hương cốm xanh
 *
mỏi cánh bay từ xa muôn dặm
đi tìm cho được mảnh phù sa
anh lỡ đánh rơi trong dĩ vãng
linh hồn hổng lỗ trống, mưa qua
*
em chừ xin nhớ ngang chầm chậm
cho đủ thời gian trám lại hồn
em ngồi trọ giữa long lanh lệ
thấy rõ tim người một núi hôn  
*
 anh cho em triệu hoa sâu đậm
đem về kết áo cưới cô dâu
em thêu với chỉ tình thơ mộng
trên vạt, tà yêu mượt nhớ đầu
 
đht
  

CHIẾC HÔN CỦA BIỂN


em ghé môi tim gần môi biển
linh hồn như thể bị thôi miên
mơn man, chất đắng café quyện
hỏi đá bao giờ anh cạnh bên
*
lời đá ghi trên hòn sỏi trắng
-gặp Người sẽ bảo nhớ nhiều em
làn sóng lượn vào hôn lên trán
dư ảnh tình yêu bỗng rỡ ràng
 *
khoảng cách tim em cùng nhớ quá
thắt chặt hai đầu biên giới tương
với sợi tình anh : hương giấc lạ
mị cả hồn nhau nỗi cảm đồng
 *
em ghé môi tim hôn hương sắc
đá trả bình yên lại cội nguồn
khắc chuyện tình anh - em trên cát
khỏi thấy chiều nay mắt biển buồn
đht

Friday, May 22, 2015

CƠN MƠ LẠ KỲ


cầm như thơ ngủ yên rồi
ngón tay trên phím gõ khơi ẩn tình
mùa nào là mùa lá xinh
mùa nào lá rụng, tim mình cũng rơi
 *
cầm như suối tóc trên vai
quyện người xa để một đời điểm trang
gió khuya lay nhẹ giấc hồng
tóc hôn anh, khẽ những nồng hương yêu
 *
cầm như mọng trái thương nhiều
trên môi ngày tháng như liều dược linh
một hớp thôi đủ say tình
anh nghe chất ái lung linh ấm hồn
 *
cầm như trong cõi thinh không
cơn mơ kỳ dị hoang đường buột nhau
anh và em dải vàng thau
đam mê một thuở giữa cầu liêu trai
 *
cầm như chong mắt nhớ hoài
trong mưa huyền thoại một thời đã xưa
đắm anh tim rối nhịp thừa
nguyên đêm thao thức cho vừa ý em 

đht

Thursday, May 21, 2015

ĐỐI ẨM

 
em ngồi đối ẩm nhớ nhung
ông sao nhìn xuống, chợt buồn bâng quơ
mê đi một giấc đời chờ
cuồng đi cho ngả nghiêng hồ lệ ngoan
 *
em ngồi đối ẩm với trăng
bỗng dưng trăng hỏi xin em linh hồn
ừ em chịu đổi nụ hôn
giống hôn anh thuở ấy còn dư hương
 *
em ngồi đối ẩm với sương
sa trên miệng tách trà thương đang cầm
bỗng như ngọn gió thiên thần
thổi qua làm ấm môi hồng giá băng
 *
em ngồi đối ẩm với đêm
nghe thao thức dậy sổ lồng bay đi
khoác nhanh chiếc áo dậy thì
em băng về xứ tình si tuyệt vời
*
em ngồi đối ẩm với đời
men say chợt tỉnh, vợi vời nhìn em
dấu hôn anh trên môi mềm
ửng hồng nhan sắc trên vùng cạnh tim
 
đht 
 
 
 

Wednesday, May 20, 2015

BIỂN CHỪ XA QUÁ!

ai bảo anh nhìn sâu trong mắt
buổi chiều thẩm tím tóc buồn vương
không gian im lắng qua hình bóng
anh của mình đâu? nhớ lạ thường
*
ơ tại biển chừ xa thêm chút
thăm thẳm phương đoài, khó đoán ra
ma mị, em ngồi canh thao thức
sợ phổi làm nư, lệ phù sa
 *
cơn gió tâm tư theo ánh nắng
chiếu vào hơi thở, gặp thanh âm
vang vẳng thương yêu trong thầm lặng
nghe với tâm hồn của trái tim
 *
cũng bởi anh về đâu xa quá
để em ngồi vọc miết trời đêm
ngắm trăng đang dụ ngôi sao lạ
quên cả trăng là riêng của em!
 
đht

Tuesday, May 19, 2015

MỘT PHÚT CHO NHAU



một phút yên bình rồi phá giấc
giòng thơ bời rối, bước phong trần
trên cát nhuộm vàng hoàng hôn tím
xáo trộn triều hoang, mất dấu thân
 *
một phút qua đời, thời gian trốn
mơ em là một nửa tim người
một nửa người cho vay thiên hạ
đợi lúc em về chuyến hổ ngươi
 *
một phút cạn, sâu hồ duyên nợ
tháo xiêm y, lột bỏ vỏ buồn
xuống tắm sông xưa, giòng di cổ
tóc ngà, da tẩm nắng phong sương
 *
một phút nặng tình yêu duy nhất
người nợ môi em muôn chiếc hôn
hằng đêm người đến buông lòng xuống
gói chặt em bằng dây vấn vương
đht
 

DÒNG TRI ÂM




nguồn thi vừa đến, gió bay mất
nước mắt chừ loang giữa tủi, mừng 
gửi người tâm sự tâm buồn lắm
hụt hẫng đôi chiều xoay nhớ thương
 *
mai vẽ thì thầm trong mắt ướt
đôi cánh thời gian vượt phiêu bồng
mặt trời sắp chết, đen như mực
đêm kéo mây về tụ một phương 
 *
lòng người có vẻ như thay áo
lòng tôi ngoan cố, vẫn chân thành
tim tôi người nhốt lâu đài ảo
song cửa không gài, tim vẫn yên
 *
nguồn thi vừa nở hoa chung thủy
người ngắt đem về riêng tặng ai
dòng chữ tri âm chừ mộng mị
mất hướng hồi hương giữa cõi đời
 
đht 

Monday, May 18, 2015

LỜI THÌ THÀO CỦA GIÓ


lời thơ khá, tôi về ươm tâm sự
dù muộn màng, con chữ vẫn đầy tay
nguồn nước ước chảy về trên mong đợi
trở thành sông mùa lụt lũ lưu đày
*
thơ tôi đó, mượn từ chương quen biết
thấm lâu rồi trong huyết quản mùa Xuân
qua đến Thu, chữ đã thành bất diệt
nên ý lời sâu đậm nỗi yêu anh  
*
 lời thơ bay từ khung trời nguyên thủy
đem tôi về trong một kiếp nào xưa
có trái tim bằng sành hay là đá
mà hôm nay một mạch suối tâm như
 *
nghe ai bảo thơ tôi vườn tâm sự
chứa chất đầy huyễn sử cuộc tình mơ
quay tứ phía, vẫn chân tình nguyên đó
chỉ thương tôi, một chiếc bóng phai mờ
*
như thể thơ lạc loài trong sa mạc
đi tìm nguồn tình yêu anh cạn khô
chỉ toàn cát hôm môi buồn hẫng hụt
ngậm im nghe thì thào gió hư vô 

đht

Sunday, May 17, 2015

XA VĂNG


như một ngày xa vắng người
như một ngày tôi vắng tôi
phút giây khó cho hồn mình vui lắng
phút giây đó không làm mình không nhớ
dấu yêu ơi
lời xa xôi, trên môi em tan tác
vào hư vô
vào hư vô
*
người xa vắng
người xa vắng, khi từng ngày
làm băng giá
người xa ấy, đã nhiều lần
là tiếng khóc một loài hoa
một loài hoa
nghiêng nghiêng cánh, giọt chơi vơi
rơi lẻ loi, quanh môi, vô lời
 *
như một ngày, người quên nhớ
như một ngày, buồn lên ngôi
thời gian trống, chôn cảm tình
thời gian ấy, chôn mình vào hoang vắng
dấu yêu ơi
lời yêu thương trên môi anh, cảm xúc
nụ hôn xưa
nụ hôn xưa
*
người xa vắng
người xa vắng, đâu lời tình
vùng sương khói lòng tình nhân
lòng tình nhân
theo mây gió cuộn trôi nhanh
theo bóng câu, lang thang, 
tầm nhìn...lang thang
lang thang
lang thang

đht

Saturday, May 16, 2015

THƯ VIẾT RIÊNG



thư viết riêng cho người vừa xa vắng
lời tình chiều trên trang giấy, mực loang
mỗi một giây cả triệu ngàn tâm cảm
gửi bay theo cánh gió nhẹ lên ngàn
 *
lời  mơ chợt  nửa giấc đêm chồm gọi
tên người và những nỗi nhớ thật sâu
tôi cảm ơn hơi thở từ buồng phổi
 giúp tôi đi tìm lại cõi riêng nhau
 *
người xa lắm, tâm hồn tôi phỗng tượng
và tim tôi như chiếc lá cuối mùa
sợ lốc gió đánh văng, rời khỏi mộng
rơi xuống đời chìm trong vũng chờ thư
 *
 theo sử tích từ hồng hoang ghi chú
một chuyện tình hai chiếc lá thủy chung

bay lang thang đi tìm nhau vọng ước
 trăng muôn đời vẫn soi bóng trên sông

đht

Friday, May 15, 2015

GHI THẬT VỘI




ghi thật vội vào sâu trong trí nhớ
yêu thương người, là hơi thở ngày đêm
song với nhịp tim buồn vui trăn trở
cùng bóng tường, ngỡ bóng của thân thương
 *
lời thật ngọt chỉ dành riêng hôn ấm
tóc dịu dàng riêng cho chỉ vai anh
môi ta thơm hương hoa quỳnh dạ nguyệt
cũng của riêng người, suốt cả trăm năm
 *
ta nhớ lắm, ngồi tương tư đầu cuối
vóc dáng người, trong đồng tử hoàng hôn
cánh gio bay chiều mênh mông khai tuổi
thuở ấy, chừng như một giấc  không yên
 *
ghi thật vội chiều nay cho bớt nhớ
nỗi niềm ta khắc khoải lúc xa người
có giọt lệ âm thầm đang rơi vỡ
trên môi hồng, quay quắt những ưu tư

đht

Wednesday, May 13, 2015

BÓNG TÔI

 
trả bóng lại khoảng đường mưa qua phố
trăm năm sau sầu như chợt lạc loài
trong rung cảm nở bông hoa thật lạ
dị mộng ngày giọt nước mắt quắt quay
*
cánh chim én mang Xuân xa vĩnh viễn
trời không hồn, mây khóc, không buồn bay
mây nhớ cõi xưa, trên rừng trăng cuối
đêm bóng về, khập khiễng bước người say
 *
trạm tiền kiếp, quán hôm nay vắng khách
bóng một mình ôm ché rượu, làm thinh
nhớ thuở ấy và vòng tay duyên nợ
mắt si tình làm ướt át vành tim
*
bóng cúi xuống nhặt buồn rơi lã tã
dưới cơn mưa qua phố ngã anh về
nhiều năm tháng dấu chân tình mục rữa
bóng quay người, tay áo chạm tà mê  
 
đht


 
 

Tuesday, May 12, 2015

MÔI EM CHÍN NỤ TÌNH GIÒN


 *
môi em chín nụ tình giòn
súng sa, súng sính cánh hồng mừng anh
mỗi lần khoe vạt má thơm
hương yêu va chạm chiếc hôn ngây người
*
hôn anh rúng động đất, trời
tay ôm cảm xúc, nhịp bồi hồi câm
cuộn hồn rối sợi bòng bong
thiết tha đến cả quên mình tỉnh - say
*
gọi tình lên võng, đưa nôi
tháng năm, thuở ấy tuyệt vời liêu xiêu
rượu hồng chuốc chén thương yêu
đưa em vào mộng, mỹ miều giấc ngon
*
môi em chín độ hồng giòn
cắn chia nhau nửa, nửa còn dành mai
uống đi anh, giọt tim này
rồi nghe cảm xúc mãn đời lâng lâng


đht
 

Monday, May 11, 2015

ẢO ĐỜI


những ray rứt trong mùa Đông cố thổ
lang thang về, cửa ngõ đóng sơ sơ
im không tiếng, lạnh vai vời vợi nhớ
 phổi niệm hoài, hơi thở mắt rèm mưa
*
quên tiền thân là bước chân du mục
hướng đi sâu vào sa mạc mênh mông
cuối cùng mức, vui buồn hon héo tuổi
thẩm hương đời, khô khốc bỏng đôi chân
 *
tôi nhìn tôi, khuôn mặt ai lạ hoắt
và tim mình, nhịp chẳng phải thân quen
âm thanh giọng như sau xa ngọn núi
vẳng vọng về theo tiếng gió qua nhanh
*
tôi đứng dựa vào ảo đời thoát tục
tôi tìm quanh lời nồng ấm của thơ
thử nhắm mắt tìm câu kinh ngọt mật
tiếng chuông tình ngân từng nốt trầm tư
 *
xuôi nguồn nước, bến bờ thơ tầm gửi
dây neo tim, ngỡ mục rã lâu đời
tôi vắt khô khóe đẫm trong nắng nhớ
trân trọng mời bóng thương nhận hồn tôi


đht
     

Sunday, May 10, 2015

MẮT NHỚ


cầm như buổi sáng trong đời
nghe chim về hát những lời thơ xa
hao hao những nỗi nhớ nhà
cõi riêng chỉ có người và mình em
 *
quen đi cái thói ngược giòng
hay nao nao nhớ, lại buồn vẩn vơ
nhắn chiều gọi gió mang thơ
thật nhiều âm sắc của mơ đắm hồn
 *
biết thương đầy dẫy ân tình
còn lưng tròng lệ là còn ngả nghiêng
thơ người như ngải rừng thiêng
uống say một bữa rồi thiêm thiếp đời
*
một giây cũng nghĩa giao bôi
tội con mắt nhớ thêm bồi hồi mong
cầm như những lúc gọi tên
người xa - mắt nhớ lại long lanh mờ!
 
đht

Friday, May 8, 2015

SỢI TÓC MÈ NHEO



xám trời nhưng không xám tâm
mùa thương tuyệt đỉnh tâm hồn, hong khô
những giòng hồng ấm bôn ba
về tim, chất vấn tờ thư ngả vàng
 *
nắng đêm, hơi thở thăng trầm
ngực phơi sương trắng, nút buồn héo hon
mở toang cánh cửa thinh không
ùa ra ào vỡ những vòng phù hư
 *
se băng lạnh, tím tâm tư
 phù sa nước mặn lạc mù, mắt nhau
em ngồi tịnh dưỡng chiêm bao
cho tròn nhật nguyệt, ánh sao từ trường
 *
môi em e ấp nõn nường
chiếc hôn trộm thuở ấy vương vấn tình
xám đêm nhưng rỡ ràng Trăng
soi lên tóc bối trở mình, mè nheo 
đht

Thursday, May 7, 2015

MỞ CỬA VÔ TƯ



gắng về mở cửa vô tư
bằng không, biền biệt cuộc chờ bay xa
lối đi, mát rượi nguyệt hà
gió thân quen chạm lên tà áo thơ
 *
tháo dây, mở túi trầm ưu
thơ dường nằm mộng nên thơ đặc thù
chữ vương, chữ quyện, chữ nhu
nét tròn, nét uốn, nét như phượng - rồng
*
lọc màu sắc thái phù vân
lời xuyên sâu giữa hồng tâm người chờ
như mũi tên tẩm ngải bùa
ta liêu xiêu đứng trên bờ, vấn danh
*
ngón tay gõ phím tục trần
lại hoang mang nhắm cái nhìn hồ nghi
hay ta lại đắm đuối si
câu thơ ai lạc giữa bề bộn tim
 
đht

CUỐI TUẦN DÀI NHƯ CẢ THIÊN THU



ngày thứ sáu, khoảng đời xưa mình ghét
những cuối tuần đau đáu nỗi đợi mong
vặn con chữ cho nhàu, lời trốn biệt
sau khung chờ, ngòi viết mất an nhiên
 *
rồi liên tiếp bao nhiêu mùa rụng lá
bao nhiêu Thu hương sắc nhớ thẩm dần
sâu tâm tưởng, giọt hồng không yên ngủ
cứ rong về phá rối phím, không ngoan
*
chiều thứ bảy, đếm giờ đi thật chậm
bốn mươi tám giờ, như cả thiên thu
chung quanh mình, hoàng hôn tim tím sẫm
gói trọn hồn trong màn mắt trời mưa
*
đêm chủ nhật, bước chân khuya nhẹ hững
cuôi khóe mình, một đốm sáng bình minh
tiếng tim vui nghe từ xa âm hưởng
ngày đầu tuần, tình khoác áo thiên thanh 
 
đht