Sunday, October 31, 2010

VỌNG MẸ



Mẹ ngồi ru con, những lần tỉnh táo
Ca dao hiền, bình sửa lạt con chim
Mẹ quá gầy, nuôi con thêm nước cháo
Cơm đầu đời, mẹ mớm với làn tim

Chưa đủ sức biết mẹ mang tâm bệnh
Những lần buồn, mẹ quên mất hai con
Bảy tuổi đầu, nhiều khi con thù hận
Ghét mẹ vì con đâu hiểu nguồn cơn

Cha phải để con cho bên họ nội
Từ thơ ngây , con trải lắm phong sương
Có lúc tưởng mình mồ côi, không khỏi
Giựt mình đêm, con thút thít trong giường

Thời gian trôi, vơi dần tình mẫu tử
Con về nhà, sống với mẹ vài năm
Trong khắc khoải , dĩ vãng không thứ tự
Và nghe chân mất mát bước trong hồn

Con mười tám, xem mẹ người xa lạ
Quay bên cha, tìm nương náu cho mình
Con khắt khe ? hay con quên tình mẹ ?
Chữ gia đình ? con thấy chẳng hề quen

Ngày con đi , phi trường sao quá lớn!
Mẹ ốm nhom; đôi mắt chưá trời buồn
Con nghe tim thắt ngang, con muốn đến
Ôm mẹ hôn, nhưng con lại không làm

Giờ quá trể, mười lăm năm đằng đẵng
Mẹ lênh đênh biển sóng ? Mấy tầng trời ?
Nay nước mắt ứ từ xưa lẵng lặng
Cứ chực trào, theo thương nhớ mẹ ơi !

Cất tiếng hát, trông mây , con ru mẹ
Ạ à ơi ! sao cổ họng ngọng lời ?
Đêm nay trăng , có vì sao thật tỏ
Phải đây là mẹ tôi đó nhìn tôi ??

Tặng anh Mạc Phương Đình, đã cho cảm xúc qua "Cúng Mẹ "

đht

THÔI ĐÀNH


ThoidanhWithMelodyinEversionchoInou.mp3ThoidanhWithMelodyinEversionchoInou.mp3

Saturday, October 30, 2010

GỐC CỘI THÂM TÂM


Chưa yêu kịp , đã thương rồi
Vừa vào yêu, chữ thương vời vợi xa
Ai bày tiếng nhớ cho taà
Để đêm thức giấc nghiệm ra là thường

Khi yêu , chào nhé chữ thương
Cảm ơn đã chọn tơ hồng quà anh
Hạo nhiên rón rén lướt nhanh
Trên bàn thư án trang dành đề thu

Nhờ yêu nối nhịp nghĩa thơ
Vệt tình thật - ảo soi từ sông tương
Hồn nhiên thắp nén trầm hương
Lỡ cầm phải lửa cháy bùng nến tim

Trời yêu nhắm hướng bình yên
Bắt cầu cho nhớ - cho thưong -cho mình
Chót đeo đuổi cội gốc tình
Tay Anh - Em đắp xây thành lũy Nhau

đht


Thursday, October 28, 2010

SÁU GIỜ RƯỠI SÁNG


Trời còn tối , uả lòng cũng vậy
Bóng người hằn trên mảnh tim non
Mọng vành môi dốc càn mộng gãy
Em xanh xao sợ tưởng tượng mòn

Bên phía trái giọt dài chầm chậm
Mùa mưa về đọng vũng hồ đêm
Rơi cứ thế ướt khăn tay mỏng
Vắt tầm nhìn sau phía mông mênh

Sực nhớ quá , chống cằm lên gối
Giấc tình đi nhè nhẹ xa dần
Gót trĩu mệt , bước tuồng nhịp lỗi
Bắt từ miền mâu thuẫn luân tâm

Anh ! tim cuồng quay em như vụ
Xoay thật nhanh , thật nhanh thật nhanh
Rồi gục xuống, lăn xuôi giông lũ
Nửa đêm , tình ngon giấc chưa anh ?

Mới sáu giờ rưỡi sáng bên em !

đht

GIÃ - CHÂN


Lòng thắt đau, quặn từng sợi xích
Gục đầu thương tôi gọi chân tình
Trên phố ảo , tim vừa viên tịch
Sau thư người , số kiếp buồn tênh

Tưởng chỉ có Anh - Tôi , mái lá
Dù lều tranh , tặng anh tim vàng
Nay mới biết giã - chân thiên hạ
Sự sống còn tôi trở số không

Biết là vậy , anh và tôi hiểu
Tâm tư tôi người bóp chết rồi
Con tim máu còn đang giọt nhễu
Một hàng dài , côi vẫn hoàn côi

Cám ơn người cho một lần say

đht

ANH -GIẤC THU EM


Anh nằm ngủ cạnh vành môi
Một đêm hửng sáng , chộ ngày quành lưng
Một bên trăng ngã xiêng hồn
Bốn bề im lặng dọc đường lơi chân
Anh vào trầm ấm lời ngân
Hai mùa mưa lạnh thở âm thanh buồn
Lưu linh đá cũng rán mềm
Tạ từ gốc gác , tu hương bồ đào
Say năm bảy chén ngọt ngào
Vục mình xuống tắm vũng hào nhoáng xưa
Bực trơn tru, gót dại khua
Trượt mình trên ảo hoàng gia vắng triều
Thơ hồi phục mái cung xiêu
Bấp bênh mỏi cánh con diều chan mưa
Anh về nằm ngự trên thơ
Xem tim em đủ ru mùa thu ngoan ?

đht

Wednesday, October 27, 2010

NỐT ĐÊM


Đêm qua tôi gặp người về
Lẫn vào sương đọng mắt mê chứa đầy
Trên từng mỗi lóng ngón tay
Thời gian sóng bước cược ai thương nhiều
Hiểu tôi , nhiều chứ anh yêu
Sóng mi nghiêng xuống dốc triều phối âm
Nụ hoang thơ thẩn bên sông
Dợt qua mấy bận cỏ thầm bờ tư
Số mình chỉ một tim thơ
Làm sao chia được giấc mơ riêng tình
Yếm đêm xiêm áo còn trinh
Nốt khuya lặn phím trên hình bóng xa
Không gian cõi mộng làm nhà
Người vừa xây cất trên tòa ái ân
Cho tôi hết những bâng khuâng
Cho tôi một hạnh phúc tâm tuyệt trần
Nốt đêm xao động vô ngần
Hiểu ra thương nhớ chỉ dành cho tôi

đht

Tuesday, October 26, 2010

CHIẾC BÁNH YÊU THƯƠNG


Chia miếng bánh , và chia nhau mật ngọt
Bánh yêu thương thu sinh nhật chúng mình
Thơ anh thả lên gió vàng dịu ngát
Tương tư môi , vành nở đoá hồng tình

Miếng kẹo ngọt như đường phèn tình ái
Tim tung tăng, nhịp dịu trong tay người
Khẽ khúc khích khi anh nghiêng đầu tới
Mắt chạm tình , tia lửa ấm reo vui

Bánh yêu anh , bánh yêu em chung lại
Tròn như trời đêm rằm mới băng ngang
Say nghiêng ngã cạnh bình hương tửu mới
Vòng tay Thương ôm Nhớ lội sông trăng

Mình đối ẩm dưới ánh ngà giữa tháng
Mùa thu in trên mắt lá tình nâu
Anh nhặt chữ , ghép bài thơ lãng mạn
Gọi em là cô bé mắt bồ câu

đht

VUNG KIẾM CHÉM TRĂNG


Bát ngát trời cao , hồn lạc phách
Bình dị thời gian giởn má đào
Âu thử một lần vai hiệp khách
Vung lát dao lạnh giáo đầu

Tay đậy trường giang hùng hổ chảy
Mài gươm dưới ngọn nắng đông phong
Mũi tên sắc không gian rực lưả
Khối đá tinh cầu rã văng

Ta bảo tầng mây bay xuống thấp
Cho ta may áo phụng long chầu
Ta giống tiên rồng ngang với mẹ
Muá đường quyền lũng núi sâu

Nếm rượu ngọt, cụng ly với Ngoại
Mơ Hồ Trường, vung kiếm chém trăng
Con cháu gái nưả điên nưả dại
Tưởng mình tráng sĩ vô danh

đht

TẶNG ANH


Tặng anh một nhánh hoa lòng
Đêm sương hé nụ trên vùng mắt yêu
Nỗi vui vương gót bồng phiêu
Mưa rưng hạt cát , bay liều thuốc cay
Về đâu mỏi cánh hoa mây
Bên kia đối biển tầm tay kẽ chờ
Hoa tâm sợ nở lầm giờ
Chào đêm trời chọn vần thơ tên người
Tặng anh một đóa tim tôi
Triệu đời mới nở làn môi tình hồng

đht

Monday, October 25, 2010

HUẾ CHỪ


Huế chừ không Huế của em
Bài thơ giữa nón đã mềm cánh bay
Thơ CN


Em biết chừ răng em nghiêng nón
E vì anh thấp thoáng xa xa
Bên ni cầu nhịp tim xao xuyến
Bên nớ người ta cũng thiết tha

Người ở mô về ? em cho biết
Hồn em là đất của tình yêu
Hạt thơ anh gói trong đôi mắt
Mầm ước thề theo xuống núi , gieo

Hẹn với lòng em thâu mãi bóng
Tay người một sáng tặng trời thơ
Khiến cả đôi mi dài chứa mộng
Mở hồn cho nắng đóng khung mơ

Rằng áo hôm ni sao tím quá
Hay thơ anh vẩy mực màu sim
Người thơ ! giữ hộ em tâm sự
Cho Huế mình thương ngọt tiếng tim

Vành nón tương tư chân lãng tử
Pha lê trong vắt khúc khích cười
Tim đây ! nằm sẳn trên trang vở
Nhận nhé tình em lóng đáy môi .

đht

Viết cho một người có duyên với Huế

Sunday, October 24, 2010

NHỮNG CÁI ...


Cái đau trên chóp trái tim
Tả tơi khăn giấy mặn chìm đáy môi

Cái buồn hiện hữu trong tôi
Vì ai đã thắt cọng côi đơn này

Cái thương về dự lễ say
Chuyện người đã cũ vẫn trày võ tim

Cái yêu do dự trước thềm
Biết mình có đủ sức cầm cự đây ?

Cái si đắm đuối trên tay
Lũ cuồn cuộn sóng từng ngày không yên

Cái tôi mượn chút tình điên
Gọi tên người mỗi giấc đêm vô chừng

đht


CÕI MỘNG DÀNH RIÊNG ...



Chân đi lạc cõi ân tình quá khứ
Nên vị chi huyết quản trở đen ngầu
Tôi lục lạo, sâm soi từng con chữ
Mặt im hồ lại nổi sóng xôn xao

Mới biết buồn đủ chua cay, đắng ngọt
Từ ngàn năm, hương vị của yêu thương
Chân đâm hoảng, quành bước lui , mắt chót
Toàn mùa đông , băng giá trắng xoá hồn

Thế mới hiểu tình yêu từng dành giụm
Cả một đời chừ mới thấm thương đau
Không , không phải người yêu tôi chối nhận
Lỗi tại mình đọ giếng thử nông sâu

Hôm nay mưa,trời sầu nghiêng xuống mặt
Mưa môi tôi, giọt đọng ướt môi người
Tôi nghe tiếng tim trở mình , đổi khác
Vội trốn về cõi mộng tặng riêng tôi

đht

Saturday, October 23, 2010

GIỮA NHỮNG CÁNH CHIM TRỜI


Có cánh hạc chơi vơi đêm gió lộng
Sãi trùng khơi, con nước chộ như ròng
Đôi mắt ướt dài theo làn mi mỏng
Sức rã tàn , e rớt phải lòng trăng

Lại một cánh chim âu rà mặt biển
Sương tối này lóng lánh lá thùy dương
Nhẹ , con sóng ưởn vai chào bãi lạnh
Trôi dạt dờ vỏ ốc đợi rong vương

Thân bói cá ôm cột buồm nằm mộng
Chiều vắt ngang tia lửa cuối hoàng hôn
Tay chập tối trùm mơ lên đầu sóng
Giữa giấc vàng , chân chạm bến chưa anh

Anh nhìn kỹ, trong đám chim vừa kể
Tìm thử em, cánh nhỏ của tình yêu
Quay quắt lắm , nên xin trời mọn kế
Làm chim ngàn , lại sợ biển dâng cao

Loài chim buồn biển vắng biết anh đâu !

đht

Friday, October 22, 2010

CÁM ƠN TÌNH


Lá thư em hôm nay nhiều nước mắt
Không phải vì anh mà lỗi tại em
Em cứ ngỡ mình đi tìm mãi miết
Chút hương tình còn sót lại trong anh

Ngồi đợi cuối khi tay trên phím mỏi
Chữ nhọc nhằn mới giấu nỗi niềm sâu
Em buông viết, gục đầu trên ống nói
Đầu giây , người lời vẫn chật thương yêu

Vậy tại sao tâm tư em quá tệ ?
Tại vần thơ , em lỡ ghé mắt vào
Biết là ảo, đê pha lê vẫn lở
Tội nghiệp người, muốn uống nỗi em đau

Em biết mình hay để buồn lêu lổng
Chùng lòng anh nghe tiếng nấc ngang môi
Nghe em khóc, anh đang cười bỗng khựng
Muốn ôm em dỗ, lại quá xa xôi !

đht

NÓI VỚI GIÒNG SÔNG


Có giòng sông làm tội tình với biển
Lòng biển đau, biển khóc với trăng sao
Đêm dạ nguyệt thủy triều quên luân chuyển
Nói với sông cạn mãi nước giòng đau

Bạn chim đêm, ngày dã tràng xe cát
Đem con mồi câu mãi cá hoài tâm
Vòng quanh xứ của người nghe tôi hát
Bản " đợi thuyền " trên góc độ triều âm

Ngày trở lại , bước chồn chân cạnh núi
Tôi làm rong mặc nước cuốn nông sâu
Sống với chim hải âu bên trái mũi
Con thuyền chờ tay lái , ngắm chiêm bao

Mắt trắng dã trên miền thương của nhớ
Tầng rộn ràng cát trắng mỗi triều đơn
Tôi luồn tay quanh võ xà cừ vỡ
Rót lời tình cho kẽ khát nguồn cơn

Ngã mình trôi theo giòng sông lữ thứ
Xa thật xa, sóng đánh mãi xa người
Say con nước , bọt sủi râm ran trở
Gót điêu linh chầm chậm rẽ cuối trời

đht


VẾT BUỒN ĐÔI KHI ...!


Tôi đưa bát hứng cơm thừa canh cặn
Khách dùng xong còn sót lại trên bàn
Hạt cát trong mắt cay hay muối mặn ?
Cơn đói lòng , nuốt trọn vội cho xong

Buổi đi ngang căn nhà xưa vô chủ
Đứng ngập ngừng , vườn nay sẽ chờ ai
Những đoá hoa thơ mỏi mòn ý tứ
Dưới trăng tàn, màu sắc trở phôi phai

Tôi vói lượm, cánh hồng khô, tơi tả
Nằm lòng tay , hai đứa mắt ngững trời
Đau quá nhỉ ! nhịp tim rền gióng giã
Ôm hoa buồn, xin nước mắt khoan rơi

Thôi ! cứ việc nhận bừa tình ai cũ
Cứ rong chơi, chân bước cõi thơ người
Số mình nghèo; cần chi nhìn quá khứ
Phần tương lai, người đã để dành tôi

đht

Thursday, October 21, 2010

KHI EM VIẾT CHO ANH ...



Khi em viết , lời thơ màu rất thật
Từ tâm hồn vẵng lại tiếng thơ ngoan
Nhịp phím thương hạt yêu bay lất phất
Khẳng định từng con chữ sắp trên trang

Khi em viết, là hồn em ở cạnh
Sau lưng anh, ôm gọn đôi vai , rình
Nghe lồng ngực phập phồng vui lên xuống
Tràn vào mơ âm sắc chiếc hôn tình

Khi em viết , ngày giữa đêm rực rỡ
Tia mắt em thay thế ánh trăng thu
Toả chiếu sáng con tim anh đang ngủ
Ngọn lửa hồng sưởi ấm độ phòng mơ

Khi em viết , tim bừng lên đuốc sống
Và môi anh làn diêm quẹt hồi sinh
Chỉ hơi chạm , đủ hơi tình cháy bỏng
Chảy lỏng thành những giọt lệ nguyên trinh

đht

NỖI BUỒN VẪN VƠ


Nếu mai em chết; ai vì nhớ
Trang thư cũ đốt với hương trầm
Rải vào biển lạnh bay cùng gió
Nhưng hồn vẫn trọ quán tim anh

Nếu mai em chết , xin vài chữ
Chỉ một lời thơ hứa vẫn yêu
Yêu em ,anh ấp hồn , ru dỗ
Cho trời cảm xúc bước liêu xiêu

Nếu mai em chết, xin đừng khóc
Giọt lệ thôi, hay tiếng thở dài
Mênh mông trong khoảnh không cô độc
Vẫn thấy mình yên ấm cạnh ai

Nếu mai em chết , thành sương khói
Đêm có nhìn trăng cuối thượng tuần
Trên tay lỡ sót tình vương lại
Sợ mảnh tim chờ mõi mắt trông

đht

Wednesday, October 20, 2010

MẶN ! THẬT MẶN


Nắng mới cúi hôn lên hơi thở
Dậy , tốc mền nắm lấy tay mơ
Xuyên cửa sổ , lòng chùng, vội vã
Tìm ngòi rong , thơ em mặn mà

Giấc buồn hiu, đêm qua nhớ lạ !
Màn tâm tư dài , lếch thếch vàng
Hai chéo nặng , dỗi hờn nằm đó
Ướt suối hồn năm tháng nhanh chân

Cây vườn đậu một con chim biển
Cánh hải âu ! Ơ em tìm ta !
Từ đâu đến ? đại dương giao hẹn
Tìm đường về đúng ngõ trao thư!

Mắt hau háu , môi run cảm động
Tình thật đầy , cảm kích lời thơ
Hai chéo tim một thời dỗi giận
Uà nhau reo , quấn gió , bất ngờ

Mặn ! thật mặn ! má , môi trọn mặn
Tiếng thời gian gõ nhịp , ập về
Nhìn trời , tưởng biển xanh chở bóng
Neo thuyền anh vừa thả bến mê

Nắng mới cúi ...hôn lên tình si !

đht

Tuesday, October 19, 2010

ĐÃ BIẾT !


Đã biết bao nhiêu đêm
Từ khi anh vào đời
Đường phố trăng sao đơn
dọc ngang tình mời
Và đêm tối
Nằm khoanh tay chờ nắng
Xanh muộn màng
Như trái đắng mồ côi

Đã biết em năm canh
Ngồi thức thao nhìn trời
Gọi gió đơn phương
Bay lẻ loi chập chờn
Vào xa vắng
Theo cánh chim biển mặn
Rơi nằm sầu
Trên cát sóng tha phương

Đã biết nghe tiếng tim
Còn rân nhịp vội vàng
Từng tối đi vay
Thương nhớ anh , ngủ muộn
Tình lãng đãng
Mỏi gót xin ngừng lại
Thời gian vang
Tiếng khóc đảo âm khàn

đht

MỘT...!


Một vần thơ mỏi
Rơi từ ngón tay
Chữ tuôn vời vợi
Lưu tim ải đày

Một cơn gió sớm
Lay hạt sương mai
Buồn tênh nổi sóng
Cuồng theo vệt hài

Một làn mưa nhẹ
Thả giọt tơ đêm
Guồng đan mộng ngỡ
Chân ai hồi thềm

Một trang tình sử
Viết với pha lê
Ý vô thứ tự
Thương đi nhớ về

Một em còn đó
Lưu luyến hồn xa
Đê thơ tung vỡ
Thành hoa lệ nhòa

Một mầm thu đợi
Trăng nở trên sông
Chào anh tình hởi
Môi em mật hồng

đht

NHỮNG BƯỚC CHÂN SAY



Bước chân chao, dấy hai hàng nước mắt
Một hàng tròn, xin đọng lại quanh mi
Hàng dài cứ luân chuyển trên khuôn mặt
Chờ cho tôi giây lát tuổi dậy thì

Bước ngừng lại; ráng chờ đường quen thuộc
Bước kia đang nôn nả buổi qua sông
Nhánh sông nào? hay biển thơ ngoại cuộc
Đứng làm thinh, sóng nước nhận ra không?

Bước nghiêng ngã, liêu xiêu mùi tục lụy
Lôi tôi theo, hằn học , miệng lầm thầm
Chiều xuống hẳn ,nắng còn say tuý luý
Hay tại người !tôi hoá đá nam châm

Tha lỗi nhé, bước dài bên bước ngắn
Tội ngu si đi tìm mãi cánh đồng
Cánh đồng thắm màu bó hoa người tặn
Tiếng yêu thương con diều cỏ lông chông

Tôi sẽ trả cho bước cao bước thấp
Bằng tình yêu còn giữ định cho người
Thấp thỏm đợi chờ hờm tầng cấp
Tưởng là ai ! người cuả nhớ muôn đời


đht

TRỜI XỨ HUẾ RĂNG CHỪ XA LĂNG LẮC








Con chim trẻ dỗ ngọt tôi, ranh mãnh
"Có bao giờ cô chắp cánh bay chưa?
Đến phương trời không hề mưa tuyết lạnh
Chỉ mưa phùn trong trời Tết quê xưa

" Sao không nói ngay là trời xứ Huế?
Tuổi mười ba em chưa sống bao giờ
Ta co ro đã nhiều năm lặng lẽ
Giờ cũng vầy, chỉ chợt nỗi bơ vơ"

" Huế xa lắc, nhớ nhung nhiều còn đấy
Người ta thương , nay cũng đã vắng rồi
Tuổi ngọc đẹp có khi nào trở lại
Ngồi buồn hiu, mơ tưởng mõi mòn sôi!

Em hỏi ta : phượng hồng hay phượng đỏ
Màu áo dài thuở trước nắng lung linh
"Ta chỉ nhớ nụ hôn chưa kịp nở
Đã quên dần trong ngày tháng sâu in!"

Trăng sông Hương có người chờ núi Ngự
Ăn sim rừng tím cả má, vành môi
Nay em hỏi : "Ta đã thành lữ thứ
Còn người xưa? hai đưá ở hai trời!"

"Thôi em nhé! cho ta vui giây phút
Nhắc làm chi , tim để lại quê nhà
Ta nhớ Huế , khóc có lần ngập lụt
Cả dòng sông ngày đó giống tên ta !

đht

Monday, October 18, 2010

BƯỚC TÌNH QUÊN


Mai chợt đến
tôi sợ thành tượng đá
Đừng bâng khuâng
chờ nét trẻ mùa thu
Chỉ có tiếng
chim muông đùa cành lá
Vài vầng mây
thui thủi đứng ngù ngờ

Mai chợt đến
theo người , tu khổ hạnh
Ăn hạt mùa
và uống nước trời khuya
Trăng ảo giác
lân la tâm , bối cảnh
Hỏi thế nào
tim đã bị chôn chưa ?

Mai chợt đến
chuyển phà xa xứ sở
Ngày tưng bừng
đêm tối thặng màu vui
Tôi quấn buồm
đậu bãi sông bờ lở
Ngủ với cỏ buồn
vàng võ như tôi

Mai chợt đến
Cánh tim bay lã tã
Gió cầm hơi
lui gót đón tình quên
Bao lần theo
sánh bước đời lãng tử
Ăn ở với nhau
có được mọn con : Thèm !

đht

Sunday, October 17, 2010

HƠI ẤM NGƯỜI THƯƠNG


Giữa sương thu em đứng nhìn về núi
Có bóng rừng nên lá rụng thâu đêm
Có đôi mắt con sói chờ bên suối
Rơi long lanh ánh mi nhẹ quen thân

Hàng giây leo quấn nhành từng hạt mặn
Cây viễn tâm còn quá bé trong lòng
Tuổi mới lớn khi tim anh thiếu nắng
Nên vỏ buồn cũng mới độ vài sương

Chất nhựa thương chờ lòng tay anh hứng
Đêm sang mùa trên lá mười ba trăng
Mời anh uống sữa ngọt tình vừa đúng
Vành môi em hồng thắm cạnh môi anh

Con sói nhỏ luôn thủy chung với chủ
Nằm bìa rừng tìm hơi ấm người thương
Liếm nhanh hạt rơi đêm qua tiếng thở
Tim bập bùng tiếng sóng thủy triều dâng

đht


MinhNgocpiano-ThoDongHuong-NhacLetinHuongCoNhungNiemRieng-anhNamHai-Liennhu (1).ppsMinhNgocpiano-ThoDongHuong-NhacLetinHuongCoNhungNiemRieng-anhNamHai-Liennhu (1).pps
3870 Ko Afficher Télécharger

Saturday, October 16, 2010

CÂY ĐỜI



Cây đời trái đắng chừa em
Thừ người ra nhớ vì anh vóc hồn
Lá rơi thuở mới biết buồn
Cành thơ cũng chịu rụng tàn theo mơ

Mai ngồi đặt thử thương ca
Lời chung với ý tình xa vội vàng
Con sầu đan vó tào khang
Sãi dài từng bước đa mang cội tình

Căn do nguyên thủy chúng mình
Vãn lai từ cõi chỉ bình minh chung
Cây đời nặng chĩu vành cung
Giương tên định bắn vào khung ngực trần

Con tim khắc khoải vô âm
Mượn thân cuống lá viết dăm ngôn từ
Chữ em có tự đời xưa
Sống trên cành nhớ uống mưa hoài người

đht

Friday, October 15, 2010

CON TRĂNG ĐẦU THÁNG



Đêm bên em trăng lưỡi liềm
Màn trời son trẻ chặp miền nhìn nhau
Mở đầu nhớ thuở giao lưu
Cược em cô bé chứa sầu tương tư

Gặp em trong trái tim thơ
Anh dang rộng đón tình vừa nở hoa
Xáo lên xáo xuống nỗi chờ
Tìm xem tên của nàng Mơ họ gì

Nàng Mơ họ thật là : Thương
Họ tim vừa bén , tên em : Yêu Người
Trăng ơi ! thấm giọng giùm môi
Nói trời bên ấy em ngồi mong ai

đht

NGÕ GIÓ LÙA



Ngôi nhà tranh vách đất tuổi thơ buồn
Đi dong chơi trong mái tóc người thương
Hồn ở lại, nhăn nheo da bà lão
Còn gì chăng? nỗi nhớ nặng trên lưng

Thời gian đi, có dừng chân? cánh mõi?
Thời gian đi! ngày ấy nắng muôn màu
Mây trên rẫy nhìn luá vàng, chờ đợi
Tuổi lên mươì,cưởi nghé, thổi chim sâu

Xa tám hướng, bốn phương, mong gì nữa
Con đường mòn, chó vện vẫy đuôi chờ
Làn khói chiều o thổi cơm lên gió
Đói bụng ngồi thèm chén mắm ruốt kho

Anh dẩn em trèo cây ăn ổi chín
Mận trong vườn đong đưa dưới tầm tay
Em la hoảng làm anh còn đang vịn
Cành lung lay , trái rớt đất cả này !

"Cái chi rưá? tại răng em la rưá?"
"Con sâu đo uốn éo rớt trên người
Phủi cho em, mau đi anh ", sợ quá
"Mười tuổi đầu còn làm nũng chưa thôi !"....

Kỷ niệm xưa ngập tràn như nước lũ
Đem trở về ngôi nhà lá trên quê
Truồi !! những hè , anh em mình còn nhỏ
Nay chỉ em! anh ngủ giấc thiên thu

đht

Thursday, October 14, 2010

DỪNG CHÂN


Mời anh dừng của thiên thai
Biết đâu đâu ngọn sóng sông hoài mong nhau
Mời anh vào động ngũ màu
Tình chờ môi ấp úng câu chào Mình
Sông trào mạch nước lung linh
Hồn em xứ sở chờ thuyền băng sông

đht

NHƯ LÀ VỀ SAU ...


Trống vắng quá, đêm xa anh trống vắng
Hồn tả tơi hoa lá giữa muà phùn
Theo nắng cũ, chim di về tảng sáng
Tình buồn ơi! trước mặt lối đường cùng

Đếm đầu tay, hơn ngàn lần bưả nọ
Ngày thôi nôi hư ảo, sắt se tim
Bôn ba đi chờn vờn con sóng vỗ
Biển mơ màng , sỏi hứa cát đưa tin

Em bương bải lang thang, chân điệu hạnh
Càng quạnh hiu lại càng thấy yêu anh
Qua những vũng pha lê giành mầm sống
Nhón chân cao tìm lấy bước khởi hành

Lá thư cuối vưà bóc ra , lại sợ
Ấm êm nào lê gót đuổi theo sau
Trễ nãi hết dọc ngang bờ môi lở
Giọt thuỷ triều nghiêng phiá chẳng còn nhau

đht

EM VÀO XỨ SỞ ...


Đêm , em vào xứ sở
Có con đường xa anh
Sắc màu công kênh nhớ
Loạn cả mi vô thần

Trưa , em về xứ mộng
Có nắng mắt anh hồng
Thơm tho hương say tóc
Thở trời xoè tay hôn

Chiều , đưa em ngang xứ
Không gian toàn ánh trăng
Thời gian không có chủ
Trên tầm yêu nguyên toàn

Sáng , mời em vào quán
Nhấp vài nhấp quỳnh tư
Quên nhanh trời cố quận
Màu canh khuya mây mù

Tim trụ trì tĩnh động
Dụ em hoá sương mơ
Nhỏ giọt tình dấy sóng
Lên môi ngọt anh chờ

đht

Wednesday, October 13, 2010

TRẢ LỜI PARIS - RIÊNG TƯ


Paris-Em vạn đời vô phương đổi
Vẫn đường tình , góc phố Anh -Em qua
Mỗi sang thu lá vừa thay áo mới
Khoác khăn thương lên vai nhớ người xa

Đàn hoà tấu nhịp tim hoà lẫn mặn
Sông Seine mờ bài ca giọt không anh
Bóng chìm nổi thấm em vào tay vắng
Chạnh thở dài môi tượng đá Lục Xâm

Seine nối biển , chiếc cầu dài trăm kiếp
Đưa Ngưu Lang gần Chức Nữ mùa thu
Mâm trầu cau , những chiếc hôn tha thiết
Nhạc thơ người "hương sắc ấm Paris "

Nhé anh yêu ! Paris em vẫn thế
Tim Paris , huyết quản chảy chung tình
Nắng Paris, em hong nồng trời Mỹ
Thu Paris - trân trọng riêng tư mình

đht

Tuesday, October 12, 2010

KHÔNG NHAN SẮC


Em là cô gái không nhan sắc
Trời đã đem em bỏ xuống đời
Không thương, trời lại còn theo phạt
Đặt giữa đường em bóng một người
Xấu mặt , chắc gì tim đã xấu
Cũng bằng máu đỏ chảy quanh thân
Biết nhìn cây lá muà xuân đậu
Biết khóc khi muà thu bâng khuâng
Những lần chải tóc , cầm gương hỏi
Có phải là em xấu nhất không ?
Lược buông tóc rối theo thầm nói
Chưa hẳn, vì em có tấm lòng
Chỉ biết ngòai ra làn tim đẹp
Em chẳng còn chi để tặng anh
Chỉ còn cưả sổ hồn không hẹp
Và mắt trời cho chút sắc thần.
đht

HỒN EM


Hồn em mộc mạc cánh diều
Chao lền chao xuống cuộn chiều sóng thu
Thơ em đổ lá bao mùa
Bến đời mộng giấc ảo mù sương vây
Lang thang năm tháng cõng ngày
Hoang vu nặng nợ vương dài sợi duyên
Thơ say bình tửu đào tiên
Ngâm nga hồn lãng tử thiên sứ trời
Bay về hôn nhẹ em môi
Thơ anh âm hưởng phím đời cung em


đht

ĐÊM XA VỜI


Trời trở mặt , chớm thu dâng vời vợi
Chiều hoang vu thành quách đổ trong hồn
Em buông vở, ngồi vá may tình lại
Chữ học trò hàng lệch lạc thanh âm
.................
Em phơi thương bên cầu , trăng xuống thấp
Gốc si già anh hay đứng chào thơ
Lời bản nháp tình yêu đưa em đọc
Nở hoa màu đóa tím áo sim mơ
Như mây khói, tình yêu mình thuở nhỏ
Chơi vơi trời nà nõn nụ sao đêm
Mười ngón tay vuốt tóc em vờn gió
Ngọn đuốc trời soi trọn đủ tim anh
Hơi thở dịu , như hạt sương vồn vã
Trăng long lanh; chìm mộng nước Hương già
Tiếng sáo anh nỗi niềm đong đầy nhớ
Cảm chân tình , sao từng khóm đơm hoa )
Giờ em kiếm hết ngàn mây mong nhớ
Em vẫn tìm tình khúc nắng cho anh
Hoa vông vang nhìn thương em vàng uá
Nở vài lần cho mộng bớt mong manh
Chừ tiếng sáo là gió đồng quạnh quẻ
Chừ lời thơ vô nghiã viết chờ ai
Hương xa anh , tím vợi vời trăng cũ
Đêm xuống đời mái tóc lạnh ôm vai
đht

Monday, October 11, 2010

MŨI KIM


Thơ người thì đã cũ (CN)
Lòng ta chẳng mới gì (CN)
Dòng tình như cơn lũ
Chạy vòng quanh theo mi

Cuồng si nằm lẫn lộn
Liêu trai nào thực, hư
Tần ngân tay đếm ngón
Mỗi ngón, ngàn ưu tư

Cứu tim tôi trở sống
Bao khuya máu lạnh đồng
Mũi thuốc kim hy vọng
Nợ tình ? Người cho không !

Thơ cho ai chắc cũ
Thơ cho tôi nguyên niên
Môi gầy mòn trở đỏ
Tim tên là : niềm riêng

đh

Dòng tình như cơn lũ
Chạy vòng quanh theo mi

Cuồng si nằm lẫn lộn
Liêu trai nào thực, hư
Tần ngân tay đếm ngón
Mỗi ngón, ngàn ưu tư

Cứu tim tôi trở sống
Bao khuya máu lạnh đồng
Mũi thuốc kim hy vọng
Nợ tình ? Người cho không !

Thơ cho ai chắc cũ
Thơ cho tôi nguyên niên
Môi gầy mòn trở đỏ
Tim tên là : niềm riêng

đh

Edit/Delete Message

ĐOÁ TÌNH MÌNH


Em vô phương
ngày anh chưa tiền định
Xoáy giữa trời
theo lốc gió không gian
Anh nhặt hương
mở hồn em nhan sắc
Nở nụ hồng
quấn quýt gốc tim anh

Em vô vi
Thuở anh còn giấc tịnh
Tìm về nhau
trong khoảng ngọt vô chừng
Lá bâng khuâng
tưởng đôi lần sắp rụng
Xuống núi đồi
nhiều mắt gút tơ vương

Em vô mặt
lúc anh tìm hữu hiện
Chợt hôm thu
quảy ngang cánh rừng vàng
Chuyện tình nở
Đêm hoa đăng mầu nhiệm
Ru hẹn thề
lời hoàng hạc trầm ngân

Đoá tình mình
Ngào ngạt vị trời thương !

đht

Sunday, October 10, 2010

TRÁI TIM XANH


Không thể chết, tình cảm không thể chết
Một người mơ thương tặng một người thơ
Rễu quán cốc, nhâm nhi tình mỏi mệt
Vần thơ tôi vương mắc một lời thề

Kìa tình cảm đứng bàng quan dướng mắt
Sâu qua hồ vũng chứa đựng mầm yêu
Đang chớm mộng từng khuya đêm nguyệt nhật
Ý thả lời , lời nhậm ý nguyên tiêu

Thì tình nhé! đừng bốc đồng bay mất
Dấu tay người còn hằn vết tim xanh
Tôi đâm thù lần chân không chịu vượt
Qua sông buồn theo dõi mặt tim anh

Người trêu tôi sao tim lại xanh , không đỏ ?
Tim hờn anh nên huyết quản cằn khô
Trên mô đất tôi là hồn cây cỏ
Thiên thu tìm cảm xúc náo rừng mơ

đht

MỪNG SINH NHẬT CỐ QUẬN






Đem chai rượu qua nhâm nhi với Quận
Tuổi vừa thêm , Quận có nghĩ chi không
Chị vẫn thấy Quận vẫn y như trước
Thuở mình còn treo ngược cổ Hoàng Hôn

Hihihi ! Lúc nớ răng vui quá
Thân với nhau , Quận , Quậy với Thương yêu
Chừ cũng rứa, mong là chừ cũng rứa
Hôm ni mừng sinh nhật Quận vài chiêu

Rượu Bordeaux xứ anh Gia Linh thật ngọt
Quận thích gì ? rượu trắng hay Champagne ?
Chi cũng được , mình mời nhau nâng cốc
Gọi Quậy về chung vui với mình nghen !

Tỷ tỷ
đht

ANH VÀ LÒNG TÔI



Cuồn cuộn sóng
sóng lòng và sóng biển
Anh yêu hoa
tôi nước mắt cuồng quay
Buồn biết mấy
lời tôi vô âm tiếng
Dây tim chùng
lở lói đứt trong tay

Tha lỗi nhé
chuyện tình anh ngày trước
Tôi ngắm tôi
giọt lệ cay phơi bày
Môi trái đắng
tình tôi đang sũng nước
Chuyện xưa người
đang xẽ cắt tim tôi

Biết khi thương
phải nhận tim bại trận
Chỉ vì tôi
người đứng dự ngoài tầm
Tình đẵ cũ
sao lôi chi kỷ niệm
Hoa biển nào
còn trong cõi tim anh ?

Hoa biển này
Anh vẫn nhớ hay quên ??

đht

Saturday, October 9, 2010

YOU TUBE PARIS



Mời bấm vào You TUbe để nghe nhạc

Paris Có Gì Lạ Không Em - Thái Thanh


YouTube - Paris Có Gì Lạ Không Em - Thái Thanh