Friday, May 31, 2013

GIẤC MỘNG HỜ


ngó sau lưng , thấy bóng mình lì lợm
ôm tay người , long lanh một trời yêu
cứ thế mãi từ đầu mai cuối nắng
rồi bắt đầu nhốt giọt mắt liêu xiêu 
*
ta vụng lắm . say người không dám nói
giấu thật sâu tình cảm nở trong lòng
chỉ làm nũng với giấc mơ vô tội
buổi tối về trải thảm tím hoàng hôn
 *
lén thiên hạ . ôm chầm vai sử tích
gối lên tình . cho tóc nhuốm hoang đường
mai nhìn lại , e nhà thơ mình thích
người của ai . mình dành chỗ tư tương
 *
nay con mộng xúi ta xin yêu thử
ta yêu thơ , ta yêu cả người thơ
tim bối rối , nhịp điên cuồng luân vũ
ý , lời ta , ba chữ : ảo mơ hờ !
đht

Thursday, May 30, 2013

HUYỀN THOẠI TÌNH

 
 
ôi giấc ngủ vạn sầu từ thiên cổ
ân cần nguyên hương giữa giấc mơ ngà
chập chùng bóng huyền thoại tình về vỗ
 trái ân tình mọng đỏ cả môi ta
 *
mai thời gian kéo bánh xe trầm khúc
mốt quay về thẳng xuống dốc vô biên
con đường trăng cuối chiều lên tiếng hát
lời lung linh như sóng vỗ quanh thuyền
 *
a ta lại làm thơ điên tặng mộng
con chữ chao . tung cánh bay lên ngàn
nằm trên những nốt nhạc tình người nắn
ta thấy ta duy nhất giữa lòng Rừng
 *
ươm hồn ta trong tay người Thuở Ấy
ta mọc mầm , trong đồng thơ yêu thương
mà gió thu di mộng trong sông ái
giong buồm trăng dậy sóng lượn vô thường
 *
ôi giấc ngủ chứa sầu từ vạn cổ
đẹp từ khi tiền kiếp mở đời nhau
đề thảo lại cuộc tình Trăng huyền sử
một khuya nào chợt hiểu thiết tha Sông
 
đht
  
 
 
 
 
 
 

Wednesday, May 29, 2013

CHUNG RƯỢU TIỀN KIẾP



trái sầu một nửa trên môi
miếng kia giữ lại . em mời giấc khuya
gọi anh , nắng lặn trong mưa
mắt cay . không dám đổ thừa anh xa
*
rượu cay nửa chén quan hà
thử về huyền thoại . đâu là vòng tay
chặn buồn đang vỡ cơn say
xuống giòng sông mặn . quắt quay ngôn từ
*
cắn thêm cho trọn phần tư
môi em trái cấm . người thơ lạc hồn
anh quên khoá cửa vườn tâm
lỡ em cánh tím sổ lồng , bay đi
 *
ngày xưa , ngày xửa xuân thì
gập em cánh nhỏ .bùa mê thơ tình
trái sầu vương mắc nhành riêng
trên cây hương lạ phả triền miên anh
 *
ba phần tư môi em dành
cho riêng . trọn kiếp chỉ mình anh thôi .
hương tâm trở ngọt , em mời
một chung tiền kiếp muôn đời vị nguyên 

đht


 
 

Tuesday, May 28, 2013

HÔN MÊ

 
canh thâu ngồi lựa tâm tình
vẳng trong cõi mộng chỉ Mình và ta
bỗng dưng sực nhớ vào - ra
cái tâm tư ấy từ ta gửi Người
 
bên xa lăng lắc cuối trời
giòng sông đổ biển , nước vơi  nước đầy
tự hôm Người mở vòng tay
ôm ta - chiếc bóng thơ ngày rất xưa
 
ngày trăng tuổi ngọc làm vua 
và sông hoàng hậu thuở vừa tóc mai
sợi ta yêu sợi tóc ai
quyện nhau . gối mộng - lòng tay hoàng triều
 
canh thâu , hạt ít hạt nhiều
vòng quanh khóe mắt . chảy liều ướt vai
sợi buồn , chấm đất gót hài
bước lên thương nhớ . vịn vài cầu tương
 
một ngày trầm nỗi vấn vương
mỗi đêm . giọng thuộc lòng thương vọng về
giữa Người - tim ta hôn mê
giữa ta - Người cũng hả hê cuộc tình
 
đht
 
 
 
 
 

Monday, May 27, 2013

MÓN NỢ LỜI AI

 
 
bao nhiêu mới gọi nhớ đầy
vẫn lưng chừng độ khoảng tay thử cầm
bao nhiêu mới gọi là nồng
ấm Thu hay ấm Hạ hồng trên môi
 
nghiêng về biển , phía mây trôi
con đường qua đó gió ngồi không bay
nhẩm hoài món nợ lời ai
trong đêm huyền thoại : - anh say em rồi
 
thương nhiêu mới đủ vốn , lời
trăm năm nhé ? được không người cung trăng
hay hơn nữa ? một ngàn năm
anh cho khất chịu , trả dần bằng thơ
 
xin vài năm tháng còn dư
em lên rừng đếm tình thu rụng vàng
gom vào trong giỏ yêu thương 
chợt quên ngậm ngải , nửa chừng hoá điên
 
em đi mãi dốc triền miên
nhớ anh rất nhớ - nhưng quên đường về !
 
đht
 
 
 
 

Sunday, May 26, 2013

HUYỀN THOẠI


viễn miên tôi là cánh tim huyền thoại
trăm năm rồi mới gặp lại mùa thu
đêm giấc vơi giòng sông thương trăng núi
tim ngây người . đứng giữa cửa tâm tư
*
trăm năm trước thuở tóc còn bay gió
theo mây ngàn ta ngồi xỏa hong Thơ
ta chờ giấc trăng vờn quanh Ngọc Thỏ
mặc áo chị Hằng . luân vũ quanh mơ
 *
trăm năm sau , chợt trở về Thuở Ấy
nhớ hình như nguyên thủy chuyện tình ta
từ cánh tim phiêu bồng quên tên tuổi
thu một chiều Thơ tựa cửa nhìn ra
*
đêm huyền thoại . ngày rong về nguyên khởi
giấc mơ xưa chỉ  gợn chút sóng chùng
cõi riêng tư của Người - tôi rất mới
mới như lời thơ ngọc bích từ chương

đht

Saturday, May 25, 2013

CON ĐƯỜNG MÙ SƯƠNG

 
 
con đường mù tảng sáng
bong bóng lạnh . ngủ trưa
mơ tiếng chân của bạn
một lần buồn - tiễn đưa
*
rưng rưng mưa lá đổ
gió tự thảo nguyên về
đem thơ rừng sầu cổ
thuở tim ngồi si mê
*
trời Xuân mà Đông giữ
làm của cải riêng tư
gom đàn mây cô lữ
mượn viết lời chúc thư
*
hai hàng cây tội nghiệp
như tâm tình của tôi
nhìn đôi bờ duyên kiếp 
xa nhau cả một đời
*
rứt ray cơn mưa ướt
lạ ! những giọt đầy vơi
sao mỗi lần vẫn chót
gặp ta thiếu nụ cười !
 *
con đường mù sương sớm
quay quắt dấu chân xưa
trên môi ta cũng chớm
nở đoá buồn màu mưa !
 
đht
 

Friday, May 24, 2013

CHỈ LÀ ƯỚT ÁT ....


dưới ánh đèn buông đêm đô thị
Phố Hồng tràn ngập nỗi buồn dâng
bóng màu huyền ảo sau đồng tử
ai nhỉ ? hình như .. người mình thương?
*
bóng tối dài hoài theo tưởng tượng
chiếc lá nằm yên dưới bước chân
hun hút mùa Đông . chồm , hí hửng
Xuân về ? Anh trở lại ? không chừng ?
*
đuôi mắt cảm như nồng hạt vỡ
lung linh bảy sắc của cầu vồng
ngón tay chạm phải . chia hai ngã
một xuôi vướng má . một quanh tròng
*
chỉ là ướt át sương sa phố
tại anh . xa vắng . vũ phong em
lẫn hoà thút thít theo đêm đổ
lạnh lắm . buồn cơn nhớ quyện vành !

đht

 

Thursday, May 23, 2013


NƯỚC MẮT LÁ DÂU



cái Tằm định nghỉ nhả tơ
Kén òn ỉ, có em mơ yêu Tằm
nên Tằm muốn làm vui nàng
cho đôi môi mọng nở vàng đoá xinh   
*
lá dâu hiểu phận thân Mình
trên nhành , gió nổi , buồn tênh vô lời
thôi đành trở kiếp nổi trôi
như ngày tháng cũ chưa hồi sinh tim

đht

Wednesday, May 22, 2013

SỢI TÓC LẺ LOI

 
 
SỢI TÓC LẺ LOI. Thơ TÔN NỮ ĐÔNG HƯƠNG nhạc VÕ ĐỨC TIẾN Tiếng hát TUYẾT NGUYỄN .

PHẢI CHI ...

gửi anh mấy tiếng thầm thì
đêm qua gió buốt muộn về trao thư
mãi chờ , giấc Nhỏ làm nư
mở tim cho những hạt tù sánh vai
 *
chờ anh đêm cũng như ngày
nửa khuya chồm dậy . buồn lay võng, buồn
quanh tường khoảng trắng mênh mông
bạc từng hơi thở rối bòng giá đông
*
em ngồi đếm những chiếc hôn
hai ..ba ..bốn , ớ ngàn lần ...anh thương
hèn gì mấy nỗi vấn vương
xoắn xoay như sợi tóc buồn lang thang
 *
nửa khuya vỗ cánh mơ ngàn
bay v ngả biển , bờ tri âm ch
em buồn , lượm mặn làm thơ
"yêu anh nhiều lắm " . mực ngờ nghệch trêu
 *
phải chi trang giấy tím màu
vẽ anh trong ánh tinh cầu biển trăng
bãi chiều nhớ sóng Thuận An
trở về ThuẤy , tuổi ngoan dậy thì

       đht           
   

Tuesday, May 21, 2013

VẾT MỒNG TƠI

 
 
em về lau vết mồng tơi *
lối xưa cửa ngõ then gài - xa anh
rất buồn , soan tím vườn Ôn
chạm hồn , hạt đọng quanh tròng . rung vai
 *
em về lau vết hôn môi
xa rồi - ngày tháng u hoài - rêu phong
giận mình mắt cứ chiều đông
người ta quay mặt , còn mong nhớ gì
 *
em về lau giọt kẽ mi
chậm khô dấu lệ . ngày đi lấy chồng
buổi chiều đính ước , còn mong
phải chi người ấy ngược nguồn hôn em
 *
em về lau vết tình duyên
dính trên ảo tượng mắt xinh nhớ người
giậu mồng tơi đã trúc rồi
vết thương rỉ tím trên môi sậm dần
 *
em về lau vết âm thầm
giùm con tim héo khô giòng đỏ xưa
lại thêm nữa lạnh chiều mưa
hôm nay đám cưới mình - chua xót lòng !
 
đht  
*Thơ Hoàng Vũ Luân
Gửi một người rất có duyên với Huế
 

MƯA LONG LANH



mưa vẫn long lanh trong lòng phố
giòng xa người , giòng lặng mình trôi
chiếc lá thu vàng công viên cổ
ngắm nhìn trời . đối mặt mưa cay
 *
chiều chấm nghiêng vệt buồn luân vũ
thành phố cầm hoàng hôn buồn hiu
Xuân dang cánh xa trời bản xứ
để lạnh lùng quầng nhánh dẻ xiêu
 *
giữa tháng năm - tôi tìm tháng chín
mùa ấm nồng trong tay người xưa
còn bao nhiêu tháng ngày câm nín
đợi Thu về . quên những mi mưa
 *
dấu bóng anh trong sâu tuổi ngọc
đếm về - đi , nao nức trên tay
mưa chìu nắng . hong môi bất chợt
và trong tôi . chờ đợi đong đầy
*
mưa vẫn rơi trong lòng phố sớm
loay hoay rồi quay một vòng dư
dang tay vớt sợi buồn của nắng
ngỡ Thương ôm mình . nũng nịu làm nư

đht