Sunday, June 30, 2013

KỲ DUYÊN


ơn người gói ghém tình xa
gửi vào đắm đuối - dành ta miên trường
nỗi vui ấy ngỡ vô thường
trọn đời tìm mãi trên đường xưa - mai
*
ơn người xuống quán tương lai
uống vài môi ấm để say mắt tình
gật gù chào hoa bình minh
cười khoe với bướm mối duyên ngộ kỳ 

đht

QUÊN LỮNG ..


bóng chiều đổ tại ga hoàng hôn
ngọn nắng cuối thăng trầm mở cửa
xe mặt trời chừng quay quắt nhớ
chầm chậm dừng -  tiếng rít thắng buồn
 *
những bước tôi lạc lỏng hành lang
trên ghế vắng con chim nằm ngủ
tôi đứng ngồi chờ người đến lạnh
đêm xuống rồi . vệt đèn mỏng manh
 *
ga Lyon cuối chiều vàng vọt
 hỏi chuyến tàu im lặng còn ai  
không tiếng trả lời -tôi quay mặt
rồi vội vàng nắm hạt trong tay
*
mình quên mất mới vừa tháng sáu
trời chưa thu - nhớ quá nên quên
chờ tháng chín khi con chim sắt
đậu một ngày trên Charles De Gaulles...

đht

Saturday, June 29, 2013

CỔ TÍCH


tóc màu trăng vẫn thèm nghe cổ tích
như ngày xưa Bà kể chuyện thần tiên
Mẹ không còn - đêm buồn ôm gối rách
nghe Bà ru . nhắm mắt nhớ Mẹ hiền
*
bước chưa vững . tâm tư người say rượu
trên con đường vắng bóng mát tương lai
chuyện kễ đã hết từ đêm Bà mất
chiếc đơn rồi - tuổi nhỏ cũng dần ... phai

đht
 

NGÓNG

 
ngóng ngày rồi lại ngóng đêm
hỏi khuya sao để môi mềm cắn nhau
quá chờ nên đợi hôm sau
mai về trên vực tình sầu ngồi nhơi
 *
ba hoa mấy điệu ru đời
hát lên cho khoảng trống thôi vắng người
con buồn cưới vợ tên vui
hôm qua đám cưới có mời tôi đi
 *
tôi mang quà tặng dậy thì
ngang cầu thơ dại chợt mi giăng màn
đánh rơi mất tuổi rằm trăng
bây chừ nổi nhớ . băn khoăn chực hờm
 *
ngóng ngày rồi lại ngóng đêm
tôi buồn - đốt điếu thuốc thơm ...gọi là

đht
 

MAY CÒN ANH ...



may cho tôi là còn người hiểu được
những nỗi gì chất chứa giữa hồn thơ
tôi gặp mây , hát với hoa, với gió
 bầy bướm vàng săn đón rủ vào mơ
*
may cho tôi là còn anh để nhớ
mùa học trò và phượng ướp trang thư
tôi thương anh - thương cả đời - từ nhỏ
rưng rức lòng khi soi nước tương tư
*
đã muôn ngàn thu qua chiều độ lượng
ngày gặp nhau - mơ ước mở hoàng triều
cung điện cũ bây giờ khoe sắc thắm
và tim Phi gập cánh thôi bồng phiêu
*
may cho tôi khung trời đêm rực rỡ
ánh trăng xưa trên mái tóc thu buồn
lung linh tay vuốt lên từng sợi nhỏ
dịu dàng lời - tôi cảm xúc rơi tuôn
*
may cho tôi là còn anh để nhớ ...
 
đht

MỎNG MANH



tim mỏng manh như chiếc lá cuối thu
gió heo may, nằm ngủ , đắp sương mù
cuối tháng sáu - hoàng hôn khoe tắt nắng
mình làm vua - hoàng hậu là trầm tư
*
chỉ có thơ cho lại tim nguồn sống
duy nhất Người từ thuở vấn vương nhau
đêm nay ôm lá trên tay cùng mộng
trong vườn tâm hoa nắng lung linh màu
*
tim là em - và anh là nắng sớm
em là chiều đang lên dốc hoàng hôn
anh tương lai vỗ cánh xoè tay đón
môi hồng xưa trong hơi ấm giao thần

đht

Friday, June 28, 2013

EM LÀ CÔ BÉ ĐI VỚT TRĂNG


em là cô bé đi vớt trăng
đem về đổi lấy mộng đêm ngoan
và anh . người giữa mơ em vẽ
khuôn mặt tình yêu bút đá vàng
 *
ngời mãi dù đêm trăng hay không
mắt anh nhìn sáng cả giòng sông
và em , hồn nước thơ anh chạm
Huyền Thoại tình yêu nở đoá hồng
*
anh vẫn là người thương trường niên
và em cô bé gốc thần tiên
một đêm trăng lạc trong viền mắt
 em chuốc mềm môi giọt rượu linh
*
em vẫn là người đi vớt trăng
đem về thắp lửa ấm đêm anh
và anh người giữ tim nguyên thủy
luôn cả hồ pha lê mắt em
đht 

THỦ THỈ VỚI TÓC



em nghiêng đầu cho tóc dành hơi ấm
sợi yêu người , rưng rưng nhớ vai anh
 bước khuya nhẹ dọc quanh vành môi thắm
lâng lâng chìm trong sâu thẳm hồ tâm
*
em theo tóc bâng quơ lời tự thú
thương mất rồi ,làm rối cả thời gian
tay ríu rít chạy trên vùng nhớ cũ
ngón cảm hoài - gõ mãi những băn khoăn
*
trên vai anh nguyên mùa hoa sao rụng
ru thầm thì như giọt rũ đêm mưa
nối bóng anh vào bóng em , hồi tưởng
niệm từ nào - tri kỷ lạc nhau xưa
*
như phấn rượu , tóc say hương dư vị
áo anh thơm mùi ngọt mật tình thơ
đêm nay tóc và em nằm thủ thỉ
 khuya mình chồm hôn lén anh giữa mơ
 
đht

Thursday, June 27, 2013

CỔ TÍCH MÙA HẠ

 
Hạ về mà phượng xa xôi
lòng nghe tim vỡ những bồi hồi xưa
 tại em đánh thức cơn mưa
nên tình thấm lạnh những giờ mong thư
 *
Hạ mình nghe vắng lời ru
nên tay tim chạm sa mù giăng mi
giấc ngoan ấm hạt nhu mì
lại đêm xôn xáo về - đi , đi - về
 *
Hạ về , tiếng khóc ve ve
xa vời luôn cảm người mê thơ tình
bắt đầu từ tuổi bình minh
bây chừ vẫn đó chuyện mình với Thơ
 *
Hạ về , gối ướt , chăn mơ
vẫn mê cổ tích cội từ tiền duyên
cho dù thuyền đã sang ngang
vẫn nguyên hương cánh Đỗ Quyên nồng nàn
 
đht
 
 

NGÀY MAI ? LÀM CHI CÒN .

Cô gái  nhìn chiếc xe lửa đang từ từ chậm lại , tiến về phía con ga cô đang đứng .
Hôm qua cô nhận được điện tín của người thương là sẽ về thăm cô với chuyến xe lửa cuối chiều mai . Nhìn chiếc xe đang xình xịch , nặng nề kéo trên đường sắt và tiếng rít của cái thắng tàu , và chiếc xe lửa ngừng hẵn .
Cô chạy đến gần , thấy hành khách đang xuống xe, lòng cô thấp thỏm mừng , tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực . Môt người , rồi hai , rồi năm , rồi , rồi , rồi ...gần như mọi người đều xuống gần hết , cô cảm thấy buồn buồn ,. Không , không thể được :- Anh đã gửi điện tín nhắn em đến đón mà , cô nhìn lại số chuyến xe, đúng như trong điện tín của Viễn .
Không còn ai xuống nữa , cô gái buồn ra mặt , đi lui đi tới nhìn  chiếc xe lửa :
- Thôi là hết , anh không về  thăm mình , tại sao ? anh bệnh bất ngờ , anh bận giờ chót ? Và cô quay lưng bước ra khỏi ga  .Con đường chiều đã lên đèn , mùa thu vàng vọt , gió thổi mạnh làm cô thấy lạnh , nhưng không có gì để cho cô khỏi lạnh , khi cô đi lên ga , trời buổi chiều còn nắng ấm , và cô nghĩ , mình sẽ được ở trong vòng tay anh , sẽ ấm biết mấy nên cô không mang theo áo choàng .
Bây giờ trên đường về một mình , lòng cô thấm lạnh , tay cóng , má cũng lạnh vì những hạt lệ nóng vừa trào ra khỏi mắt đã buốt giá ngay ...
Cô gái bước qua bên kia đường , vào quán café gọi một ly café sữa nóng , rồi đi lại gần quày có chỗ để điện thoại cho khách muốn gọi .
Cô bỏ vào một đồng euro , quay số ..
Cô chờ ... a, có người nhắc điện thoại lên:
-Allo ( giọng một người đàn bà trả lời )
Cô gái ngần ngừ một giây , và ngăn cảm xúc :
- Allo , xin lỗi bà , có phải là nhà anh Viễn đây không ạ .
- Dạ , nhà tôi vừa đi ra phố , chừng một tiếng nữa mới về . Bà là ai , có cần tôi nhắn với nhà tôi không ?
Cô gái nghe ,  khựng lại .
Bên kia ống nói :
- Allo , cô còn đó không ?
- Dạ , thôi cũng không có gì quan trọng , chỉ là một người quen cũ muốn hỏi thăm ông ấy thôi . Cám ơn bà . Cô gát máy .
Trời ơi ! cô gái ngồi xuống bên vệ đường . Gió lạnh quét ngang mặt từng hồi , cô run run .
Trước mặt , dưới ánh đèn đêm vẫn là bóng tối dày đặc quánh .. Ngày mai ..mà làm chi còn ngày mai nữa ...

đht

PARIS -NỖI CHỜ ..


những ngày cuối tháng sáu
mùa Hạ về mon men
lại trời sầu ướt áo
nỗi buồn không chịu im
 *
nằm yên nghe gió nổi
đêm mưa trắng long lanh
như mắt chiều hôm ấy
nhìn anh trong cánh ngàn *
 *
em đem mưa về phố
sông Seine buồn , lang thang
Xóm Học như cổ mộ
tách café lạnh dần
*
Paris cuồng nỗi nhớ
tháng sáu chìm trong mưa
tình yêu ơi , em sợ
 xa nhau - còm cõi chờ
*
ngỡ vòng tay anh mở
 tháng sáu vào hôn em
trên chuyến métro cuối
Paris đầy nỗi niềm
 *
giờ mới cuối tháng sáu
nụ cười chưa nở hoa
chờ cho thu vàng áo
khúc khích mừng anh qua
 *
chờ cho thu vàng áo
nụ cười em nở hoa ...
đht
*avion
  

Wednesday, June 26, 2013

CAM KẾT


vá tim với chỉ tương lai
may cho thật chắc , lỡ mai vết chùng
 thêu tên anh lụa từ chương 
lời hay , tâm đẹp , chữ dường hợp hôn
 *
vá em vào trái tim hồng
hôm xưa anh gửi em còn giữ riêng
 phối âm niệm ý vô biên
tình nhau bền vững thời gian . cược đời
*
vá tâm linh vào nhấp môi
tửu đào một hớp .rạng ngời chân duyên
em cam kết sẽ trường niên
men hương tri kỷ ấm nguyên độ nồng

đht

MÙA GẶT


em về gặt hái vụ mùa
lúa thương vàng rỡ ,ân từ biếc xinh
sang anh xin  mượn hạt tình
sau đong triệu thúng , trả Mình nợ yêu
*
ruộng chiều mấy cánh cò chao
nghiêng nghiêng xuống thấp , nhập vào cuộc chơi
cỏ thương phủ kín chân trời
đồng em nắng đỏ hồng môi thẹn thùng
 *
anh về quang gióng nặng không
mà vai em mối nợ anh tăng dần
 gánh về phơi thóc tình chân 
hôn anh hương ái trấu rơm mặn nồng
đht

NHẮN EM


tối qua anh hỏi bao giờ
em về ? nhớ lắm- giả vờ thường như ..
em cười - anh bảo : Nhỏ hư
thương anh . ngồi trải tâm tư chiếu buồn
 *
nhớ anh - buồn hẵn Phố Hồng
ảo đèn. đêm xuống con trăng đi nằm
em ngồi mở cửa lòng sông
thử mi có ướt - cảm nồng cay môi
*
tim reo nghe điện thoại Người
- allo - tình hở - em vui hay sầu
- sao vui khi vẫn xa nhau
mấy ngàn cây số - nhịp đau gần dừng
 *
- ra vườn nhìn trăng với anh
 chiếc hôn lãng tử gửi em nụ tình
đêm này nhập mộng tim ngoan
nhớ nghiêng phía trái ngực anh cho gần
đht

Monday, June 24, 2013

TỨ TUYỆT

 
 
MỞ
 
mở tim đón nhận tình người
mở ngày thấy rõ cuộc đời chiếc đơn
mở mơ hồ để bâng khuâng
 mở thời gian sợ phai dần tuổi thơ
 
DẤU CHÂN
 
dấu chân bóng tối bụi mờ
phủ lên phong kín nguyên bờ bình minh
hoàng hôn thoảng chốc hiện hình
ra ta - phiến đá vô tình bên sông
 
TRĂNG
 
trăng ngồi ngắm nước dòng đêm
vọc tay nghe lạnh . bỗng thèm nụ hôn 
ấm nồng tận xứ Garonne
dòng sông chung thủy. nôi hồn người thương
 
đht  
 
 

BIỂN VÀ TÔI

 
 
mặc ngọn sóng đang ầm vang giận dữ
tôi làm thinh . ngồi hát cuối chân trời
sớm nào đó nghĩ chuyện buồn đã cũ
rồi thì thầm : sóng mặc sóng . mình vui
 
chiều nhìn biển , có chiếc thuyền trở chứng
giong cao buồm . theo chân lũ chim âu
tranh tối sáng , hoàng hôn trôi trên sóng
tôi hay ngồi chờ đến suốt vầng câu
 
móc thời gian nối hai đầu biển ấm
cho Garonne tình tứ với giòng P
tôi với đêm , cắn trái ngày chín mọng
mời thần mặt trăng cắn nửa bên tê
 
tôi mĩm cười, mình điên rồ . ngồi vọc
chữ trên đầu . gom lại vẽ ra anh
tay vốc cát . bãi ròng , rưng rức khóc
lại buồn rồi . nhung nhớ rách da tim
 
tôi mượn cánh âu cạnh buồm ngược gió
thèm phiêu bồng , bay lên tuốt sau mây
thả xuống biển những vợi vời nào đó
mang tên anh tôi vừa khắc cuối ngày
 
 
mặc tiếng sóng đánh ầm vang gành đá
tôi cứ ngồi , hát mãi đến khô môi ...
 
đht
 
 
 

CHUYỆN VỚI CỎ


mưa nỡ ướt lá em làm nhụy vữa
sáng chưa về , con nhện xám giăng thơ
em gục mặt xuống trên hòn sỏi nhỏ
nằm bơ vơ chờ sương lạnh đắp nhờ
*
em loài nào , có phải hương cỏ cú
ta là nhà thơ kiếm mặt trời đêm
lang thang đời với côn trùng sâu dế
và lá vàng ưa khóc nhớ cành quen
 *
ta cầm lấy mấy sợi mưa lấm tấm
ướt áo em , và ướt mái tóc mình
cay xè mắt , nỗi buồn hai người bạn
em và ta - cũng bởi một chuyện tình
 *
em yêu nắng - ta yêu trăng từ thuở
em tìm người chăm sóc để  tươi xanh
còn tim ta , quắt quay hoài niệm cũ
trở úa già lo hạnh phúc mong manh
*
ta hôn em - chúc tình hồng ngày Hạ
em hôn ta - chúc gặp lại hồn trăng
ta với em xin chút mưa đừng quá
cho trăng về và em lá xinh ngoan
 
đht
 

Sunday, June 23, 2013

RU NHAU



giấc đêm nhìn lá đong đưa
nằm im . nhắm mắt nghe mưa ngọt ngào
nửa Hạ rồi . nắng trầm ưu
sau khung cửa rối . thì thào ru nhau
 *
đèn vàng sợ chạm chiêm bao
ánh mình cứ mãi hắt hiu thì thầm
người sau cửa sổ - mắt buồn
hình như ôm giấc mơ hồng trong tay
 *
gió cuồng trở tháng mười hai
xuyên cành , nhí nhảnh ngâm bài chuyển âm
giấc đêm - cõi nhớ -cung buồn
em và thơ gọi mùa tròn - ngân xa
*
mơ hồ nhập mộng cuộc chờ
giọt buồn lóng lánh . hưong xưa khơi dòng
nghe lời yêu dấu trăm năm
lửa hồng tiền kiếp ru em . vỗ về

đht

GỐC TÌNH


ừ thôi , sửa soạn tâm tình
viết thành câu - viết gửi anh - những lời
thiết tha - lựa mãi - trời ơi
buồn mình không đủ chữ . ngồi ngu ngơ 
 *
ước gì em là nhà thơ
mượt mà lòng giấy , cho tơ tưởng hồn
chỉ là , con chữ rơi tâm
gõ trên phím lạc bước đường thơ anh
 *
thì thôi ! được nhiêu cũng dành
yêu thương chân thật nuôi cành hữu duyên
lời em từ gốc vô biên
  ân tình Thuở Ấy ngàn niên chưa già
đht
 

Saturday, June 22, 2013

LỜI XA THƯƠNG LẮM



lời xa -gió chuyển - lời gần
đi - về - khuya -sáng , không ngừng se tơ
nghe tình nổi hứng , làm thơ
lung linh ánh mắt nâu mơ nhớ Rừng
*
lời xa - chạm gió ấm lòng
lời gần rưng rức . tư tương  mất rồi
vấn vương sợi tóc Người - tôi
quấn vai nằm ngủ muôn đời- dễ thương
*
lời xa- thả gió - ngược nguồn
lên Rừng trồng lại hoa vườn anh thư
rồi mai nở nụ ẩn từ
chiếc hôn tha thiết ấm mùa đông phong
*
lời xa - hoa - bướm chập chờn
bước đi  luân vũ -điệu hồn Trăng Sông
lời xa - từ cuối hoàng hôn
vô thường trở kiếp - phiêu bồng dừng chân
*
lời xa - thương lắm lời gần
trên vai tóc chợt phập phồng rưng rưng
tim mình- khóe mắt hoà âm
dường như vừa hiểu mình vương vấn Người

đht

Friday, June 21, 2013

MẶC KỆ TRỜI MƯA

 
bất chợt sáng nghe lòng ngơ ngẩn lạ
hay đêm qua mình nằm mộng thâm tình
để rồi thấy trời thương sao xa quá
hay tại vì mưa vẫn cứ triền miên
 *
ngõ đi qua hồng tâm đường trơn ướt
bong bóng ào , chạm đất vỡ tan nhanh
cây nhỏ lệ , lá trên cành rưng rức
bóng tôi buồn , nghiêng xuống nhớ nhiều anh
 *
tâm trạng lại gầy sóng sầu chia ngã
hai lối về chưa biết lối nào nhanh
tôi khoát mưa , tìm thuyền trên biển cả
theo lênh đênh biết gió thổi xa - gần
 
sáng thấm lạnh . đắp tình tìm nồng ấm
mưa cứ về . mưa cứ ướt , không sao
 đem thơ anh. thổi hồng lên lửa diệm
hạt qua trời .mặc kệ lúc còn nhau
 
đht
 
 
 
 
 

Thursday, June 20, 2013

MÁI TÓC ANH THƯƠNG




Hôm nớ nhà có khách . Đang lúi húi cắt thịt và rau cải nấu đãi bạn , hình như khi không có giòng nhạc buồn nức nở , giọng kèn ngọt lịm của người nhạc sĩ đen mù thổi bài " autumn leaves " , tự dưng mình quăng đũa  dao , ngừng lại , đứng nhìn ra cửa sổ bếp . Không còn thấy gì chung quanh nữa , tôi thấy mình bay trên mây với một người bên cạnh : ra là Anh  !người tôi yêu thương nhất đời ....Bao nhiêu lần rồi cảnh tượng này đã xảy ra chứ không  phải là lần đầu , luôn bắt đầu bằng một tiếng kèn saxo buồn rười rượi . Tôi nhớ những ngày tháng trên Đà Lạt , những mùa hè đã lạc mất anh , phòng tôi nhìn ra trên ngọn đồi trước mặt , một vũ trường được xây treong khu rừng thông bát ngát . Tôi thích chi lạ những tối ngồi học khuya , nghe nhạc vọng từ trên đồi xuống , từ blue  qua jazz, từ nhạc tiền chiến đến tang go , passodop , slowrock .. không khí đêm ĐàLạt cũng lành lạnh như bây giờ xứ tôi đang ở , rồi bỗng thấy mình trở về những đêm trăng Pleiku với anh , có một đêm trăng thật đặc biệt mà cả đời tôi không thể nào nguôi ngoai và quên được . Tôi nhớ ngọn gió nhẹ mơn trớn mấy bông Đỗ Quyên đủ màu sắc thêm long lanh dưới ánh trăng . Đêm Đà Lạt cũng trăng , cũng gió , cũng lành lạnh như trời đêm Phố Núi . Anh hay đưa tôi xuống ngồi bên bờ suối nhỏ chảy ngang nhà chị anh , ôm tôi trong vòng tay ấm và khỏe , tôi giụi đầu lên vai anh , ngồi yên lặng nghe anh thì thầm , hình như là lời thương yêu thì phải vì lâu lâu anh lấy tay vuốt tóc tôi , mái tóc thề ngày đó tay anh là tay duy nhất nguyên cả cuộc đời tôi vuốt lên đó . Sau này khi anh xa tôi , tôi không muốn ai khác vuốt tóc mình , tôi cắt ngắn đi mà người ta gọi là " coupe carrée ". Tôi nhớ hôm tôi đi cắt tóc , tôi xin cô thợ tóc đã hớt , lúc trả tiền ra về , vừa ra đến cửa tiệm , tôi mở gói tóc , đứng khóc ròng như vừa mất đi một món nữ trang qúi giá . Đúng vậy , đó là món nữ trang qúi tôi muốn giữ suốt đời vì hương vị da tay anh vẫn còn thoảng trên tóc , tôi ôm chỗ tóc vừa mới cắt lên môi hôn , hít thật mạnh vào như muốn nhớ mãi hơi hướm anh trên đó . Tôi vừa đi vừa thổn thức :
- Anh ơi ! em đã cắt tóc ngắn , vừa như để tang chuyện tình mình vì không biết còn có ngày nào em gặp lại anh nữa hay không . Hôm em đưa anh lên ga , trời lại mưa lất phất , buổi chiều Huế thương ngày đã buồn mà hôm đó còn buồn vạn lần hơn . Mấy hôm trước khi anh nhập ngũ , em đã dặn lòng mình là em sẽ sống với anh những ngày gần chót nhưng sẽ không đưa tiễn , vì lúc tàu đưa anh đi rồi , trên đường về chắc em cũng lạc luôn vì lang thang và mất hướng . Nhưng em lại không thể nghe theo lời mình , vì tim em nó không cho em nghe theo em , nên cuối cùng em cũng đưa anh lên ga  . Em nhớ quang cảnh tiễn đưa chiều đó , không phải chỉ có em đưa một mình anh mà chung quanh còn biết bao nhiêu người trong cùng hoàn cảnh , đưa tiễn chồng , người yêu , anh trai , em trai đi xa , ai nấy mặt buồn hiu , em ngh' chắc em cũng vậy vì anh cứ lấy khăn chậm mắt em , anh ôm em thật chặc đến nỗi khi đến giờ tàu chạy , anh hôn em lần cuối , một bên áo anh thấm ướt ...anh nhảy lên tàu , em chạy theo cầm tay anh nhưng rồi phải rời ...và thế là lần chót mình bên nhau .
Sau này, mười năm chờ đợi và tìm kiếm , khi biết được tin người cũ thì tim mình bỗng hoá đá . Muộn mất rồi .  cuộc đời Anh đã xa hẵn cuộc đời tôi , anh đã có gia đình riêng , nên tôi buồn tôi cũng đi lập gia đình , xem thử như thế nào là cuộc sống không anh và tôi hiểu ra , mình không thể nào thế ai vào chỗ anh vẫn đó trong tim mình . Tôi đi bên cạnh lề cuộc đời , vui gượng gạo , không muốn tìm lại những gì ngày xưa đẹp nay đã mất , nhưng Trời không cho tôi quên anh ( dù chưa bao giờ tôi quên anh ) nên một ngày vào thu , với một tình cờ vừa vui vừa buồn : người anh con cô tôi là một nhà văn có tên tuổi chết đi , tôi nhận thư chia buồn của bạn bè và những người quen biết anh , tôi trả lời cho một người tên rất lạ chưa hề quen bao giờ , tôi lại nhận được thư người đó :
- tôi xin lổi , tên em có phải là tên thật không hay chỉ là cái nick name ?
Lấy làm lạ , tôi trả lời là tên thật của tôi . lại nhận được một ngạc nhiên đến muốn đứng tim:
- Em là người tôi đang đi tìm bao nhiêu năm nay ....bây chừ em ở đâu ..blablabla ..
Và từ đó chuyện tình xưa nối lại , hèn chi khi vào mấy con phố quen thuộc đọc thơ người này , cảm như là rất quen thuộc  , viết đúng tâm trạng mình như biết mình thật nhiều . Đâu có ngờ là anh của tình yêu tôi vẫn dành từ bao nhiêu năm nay:
-Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên !... ( thơ ai em quên mất , chỉ nhớ được có thơ anh mà thôi ! )
Và thời gian trôi , mái tóc dài ra nhưng lại nhuộm màu lúa chín , ngày xưa mái tóc màu mạ xanh , và gói tóc ngày cũ tôi vẫn giữ  kỹ  , mỗi lần nhớ anh , tôi mở gói hôn lên , vẫn còn nguyên hương dư vị tay anh trên đó , những lần nhớ lắm , tôi giụi đầu trên tóc cũ của mình , thèm cái hơi ấm tay anh , và nước mắt ràn rụa ...
Mình mỗi lần gặp lại nhau , anh vẫn vuốt tóc em khi mình cạnh nhau , em vẫn thì thầm bản nhạc anh thích :  Autumn leaves .
Hôm đó tôi đang làm cơm đã khách , hình như bản nhạc này đang trong máy hát trong salon .Tôi nhớ anh , quên cả cái soong nước đã cạn . GIọng kèn của người nhạc sĩ mù người da  đen thắt chặc tim tôi đến chảy máu ...Em nhớ anh chi lạ !
đht

LÀM ĐIỆU NGÀY MƯA


điệu chi , mang guốc cho cao
trời mưa trượt té , rơi nhào xuống mương
ui chao , may quá , bên đường
có anh nớ tính làm quân tử tàu
nào dè nắm phải tà đau
rách luôn vạt trước, vạt sau nửa chừng
lại còn ...  tui bỗng giựt mình
dị ơi là dị , cái quần ướt nhem ..!

đht
 

Wednesday, June 19, 2013

MƯA VẪN BAY


mưa vẫn bay và em mãi buồn
khi ngồi thao thức kiếm vầng trăng
đêm mưa xơ xác lời tâm sự
như lá ngoài hiên dưới gió Đông
 *
mưa vẫn bay và em nhớ người
thời gian lửng thửng cứ trôi xuôi
nghe chân bong bóng trên đường phố
chạm phải đèn khuya . lạc tiếng cười
 *
mưa vẫn bay và em thì thầm
hiểu ai bên nớ giữa thâu canh
 mưa em vỗ cánh tìm hơi ấm
nguyên một vòng tay . hương áo anh

***
mưa vẫn bay và em vỡ ào
 cạnh mình ! giọng ấy có xa đâu
lời yêu như rượu hồng hoa ái
 nồng vị tình say ,thấm giấc nhau
đht
 

Tuesday, June 18, 2013

THÁNG SÁU MƯA BAY

mưa gõ Morse , chữ ngay hàng , thứ tự
giữa tháng sáu rồi , lòng vợi vời như
trên lá cây , con sâu viết chúc từ 
mưa nhiều quá , chắc gì ta hoá bướm
*
mưa tháng sáu , rứt ray từng bong bóng
lũ chim hoang rũ cánh mỏng hong thềm
ta soi ta ,  trong vũng lạnh dáng xinh
 em có phải thuở tròn trăng mười sáu
*
mưa rơi mãi , rơi hoài , ngày ẩn náu
nên nắng buồn, vỗ tháng sáu ngoài khơi
lục địa xa, lòng rưng rứt tơi bời
mưa vẫn chối tại tim người Đông lũ 
*
em ngồi viết lời tình không sáo ngữ
chữ mượn anh . kể giấc ngủ không tròn
 gió khóc ngoài trời , đêm bỗng về nhanh
nhưng em vẫn và yêu anh muôn thuở

đht

Monday, June 17, 2013

SOIS SENTIMENTAL OH VENT !



oh Vent ! où vas tu ce matin
si pressé , et un peu glacé
tu oublies que le Printemps
s'est déjà installé sur les arbres
sur les bourgeons et des feuilles enfantines ?

oh Vent ! tu t'es fâché avec les nuages ?
ils sont tristes , et perdu leur rire
même les roses dans les jardins des poètes
ont une triste mine . je t' en prie

fais une escale chez moi , STP
je te raconterai mon histoire
 la légende d'un amour sans fin et peu banale
avec Lui - le poète qui sème le vent
(  pas Toi - mais le vent des mots doux )

qui ,depuis ma jeunesse
j'avais juste quelques Printemps
a versé dans le jardin de mon coeur
des graines pures et snobs 
des rares sentiments - ses poèmes .

oh Vent ! viens boire avec moi
je te verserai une tasse de mes larmes
les larmes réservées seulement
dans des grandes occasions comme aujourd 'hui

car tu es devenu mon ami
qui comprends mes joies et mes peines
des jours roses et des nuits grises
quand il n'est pas là - à côté de moi
le poète qui sème le vent d' Amour

laisse moi entendre de nouveau
 chanter les oiseaux et s'épanouir les fleurs
le pas des flots de l'océan
la caresse de la lune sur la surface des rivières
les murmures des grillons amoureux
les roucoulements des cascades
berce Lui , le poète et moi , je te prie
et un jour tu écouteras son poème
des beaux sentiments pour sa patrie,  le temps 
la nature , les feuilles, les arbres
les hommes et moi
et suis sure que tu aimeras , toi aussi !

je te remercie oh Vent

đht 

   

Sunday, June 16, 2013

GIÓ ƠI


( j'entends ce que le vent murmure .. c'est ton nom ! )
sáng nhìn ngọn gió Autan *
Phố Hồng * lạnh buốt , hồng tâm rỉ trào
Gió ơi ! mắt mở , chiêm bao
vẫn còn dấu vết Tình sau giấc nồng
*
ta ngồi , nghe em qua song
ước gì mọc cánh bay cùng với em
Gió nì ! thư viết gửi Anh
giùm ta , đưa nhé nụ hôn Phố Hồng

đht
* le vent d' Autan
*Toulouse

Saturday, June 15, 2013

NHÉ EM

 
 
nợ em một lá tình thư
viết từ cái thuở em vừa dễ thương
hứa lời giao ước , anh ươm
hạt hồng nồng mặn lên hương nẩy mầm
lớn thêm vài tuổi nghe em
khi trăng về đúng đêm rằm long lanh
anh nhờ may áo xuân xanh
chờ hôm sính lễ tặng em vào đời 
 
đht
 

Friday, June 14, 2013

GIỮA ĐÊM CANH GIẤC

 
nửa khuya mơ ngõ trăng về
em nghiêng trống vắng , rót mê man tình
uống vào ,men ngọt tinh anh 
hả hê như thuở hương xanh một thời
*
rót chờ trăng mộng từ khơi
châu thân nôn nức , tim bồi hồi mong
rức rưng , hạt chiếm thanh âm
nghẹn lời , nhịp đánh điên cuồng tỉnh - say
 *
cắn môi , nghe ánh trăng bày
- Em à , khi gặp vòng tay ân tình
thiết tha nói hết lòng mình
ngữ ngôn quyến luyến em dành riêng Thơ
 *
à ơi ! giòng mặn đang chờ
em về mở cửa là bờ lở ngang
giữa đêm , canh giấc cho ngoan
mai thôi mắt đỏ , Thơ buồn không ưa .
 
đht
  
 
 
 
 

Thursday, June 13, 2013

ĐẾM BÂNG KHUÂNG


ngày lại đi về dưới gió , mưa
chiều buông xuống , nhớ sao cho vừa
giấc trưa thủ thỉ vòng tay ấm
mặc kệ trần gian , mặc đẩy đưa
 *
rồi đếm bàng hoàng trong khóe mắt
rồi ôm cổ tích chuyện đời xưa
cõi Tình Huyền Thoại , mơ duy nhất
nằm giữa hồng tâm , ngụ đến giờ
 *
mấy lần buôn muối chợ biển trăng
vui đi , buồn lại , vỡ bâng khuâng
con thuyền bong bóng trôi xuôi má
đổ bến tình yêu , chạm sóng ngầm
 *
ta mời Thơ cụng chén quỳnh tương
môi ta đằm thắm , lại thơm hương
mùi dâu rượu phấn men tri kỷ
Thơ nhấp hồng nhan , lửa diệm cuồng 
 *
mặc tình cho mưa gió bão phong
giấc ngoan âm ỉ cháy châu thân
triều dâng tận đỉnh mây trăm kiếp
trên nấc hồn ,Thơ ngợp cuối tầng

đht