Wednesday, August 31, 2011

ANH VẪN CÒN XA


mình em em biết , mình em biết
một mối chân thành em gửi anh
tình yêu nhất dạ và tha thiết
giữ nỗi gần anh , giữ nỗi không ?

đêm buồn thao thức, em thao thức
từng khuya đếm nhớ gửi tình quân
hai đầu sông ánh trăng vàng rực
anh giữ hồn em, giữ thật chăng ?

anh chìu em lắm, chìu em lắm
đối mặt hôn nhau đã triệu lần
môi ngoan thấm nhận từng hơi ấm
hương vị tình anh , hương vị anh

anh vẫn còn xa, vẫn còn xa
thư anh dưới gối , tóc mặn mà
cơn mưa oà vỡ sau đồng tử
rụng xuống hồ mơ , xuống bóng thơ

đht

XIN NGƯỜI THẮP LẠI


xin Người thắp lại nến thương
cho em chút ấm quên buồn chưa vơi
cho mưa mặn hạt cuộc đời
vất trên cành, đọng tiếng cười ngủ trưa

sợi như thường gió đòng đưa
lẫn sau ngọn nắng vàng đua mây chiều
chạm vào vách lá tình yêu
bùng lên bất chợt môi miều mỹ em

mượn Người năm ngón dịu êm
vuốt ngang mái tóc thiếp trên vai Người
đỗi mừng, tóc chảy giòng xuôi
triều tâm đang vỡ chao khơi , lịm dần

nhé Người ! nhúm lửa tri âm
cho tim em khỏi sóng ngầm trào dâng
bởi tim em giữa vòng anh
cơn mê nũng nịu hôn vành chén thơ

đht



Tuesday, August 30, 2011

NGÀY ANH TÌM UỐNG ..


giữa đi tìm em gặp anh đầu nắng
cửa thinh không mở rộng đón chào em
lời dĩ vãng anh vất trong vịm lặng
vục tay vào anh chỉ múc yêu thương

em đốt nến nhìn bóng mình trong tối
những đợi chờ theo năm tháng vơi đi
nến chiếu trên bức tường khuya , dội lại
tiếng vọng buồn ngày cũ sũng trên mi

gót chân em mượn dấu anh rong ruổi
theo con đường ngày tháng ấy em qua
nay chập chững em bước ngang điểm tuổi
trong tay người quên cả lạnh đang sa

nên giữa gặp anh tặng em chiếc bóng
anh cho em làm quà kiếp sau này
vì anh biết em không là cơn mộng
ngày anh tìm uống phải hương dâu say

đht

Ý TIM


trong em ý tưởng lạ
của buổi trưa đầu thu
ngòi bút chợt rỉ rả
lời tình đang mộng du

em bước theo làn nắng
sau chân chim bâng khuâng
vỗ tay chào yên lặng
chỉ tiếng hát còn ngân

trên ghế , tình phơi áo
tâm tư giặt vừa xong
chờ cho buồn thật ráo
đem tặng ai không hồn

rồi mai anh sắm sửa
đón em về nhà chàng
kiệu hoa kết hồng đỏ
anh trồng từ mùa xuân

cơn mơ em chập chững
những bước nhỏ theo trăng
khi đêm dang ngọn sóng
quấn anh vào cho sông

ý tim em đã chọn
sẽ yêu anh ngàn năm !

đht

CHÂN TÌNH GỬI EM HƯƠNG QUẾ


ta gửi đến em lời cảm tạ
chân tình mong hiểu được bền lâu
chỉ là một phút ta không hiểu
lời em nên nở đóa hoa sầu !

mảnh Quế phương Đông tình với tứ
hai Hương vẫn ngọt giữa trời mơ
em - chị - chúng mình, thôi vui nhé !
vì tâm hồn vẫn sáng ngữ từ .

cảm ơn em nhé ! em Hương Quế
biết em từ thuở phố rùm xưa
trang thư tình của em vẫn thế
đẹp vần đẹp chữ - đẹp lời thơ

đht
viết gửi tặng HQ vài hàng bất chợt
đht

EM ĐẾM THỜI GIAN


hôm kia ngồi đếm phút giây
một ngày là một triệu quay quắt buồn
hằn lên trên mắt nhớ mong
và trời xa vắng rơi trong giọt nồng

hôm qua mỏi mệt con đường
thêm vài cây số mà ngàn dặm xa
buổi chiều nhìn cánh chim qua
em chờ lỡ có thư và tim anh

hôm nay buổi sáng mây hồng
em quay trở lại con đường của nhau
không còn bóng dáng chiêm bao
vì anh đang đợi em vào ngõ thơ

đht

Monday, August 29, 2011

VỤNG VỀ


ngặt một nỗi em chỉ là tấm giấy
chữ vài lần muốn trang trải cùng anh
chữ viết hoa , nét Y và T đấy
lời nợ người từ tiền kiếp còn vang

ngặt một nỗi em chỉ là chiếc bóng
trong thơ người một chiều nọ thu sang
tình miên viễn lời ngủ trong thầm lặng
bao năm dài ý tưởng vượt trùng dương

ngặt một nỗi vụng về nhưng rất thật
tình yêu em như một đoá vô thường
nở thật muộn trong thơ màu bất chợt
với tiếng cười sau mỗi cánh yêu thương

ngặt một nỗi trong vụng về , thương anh !

đht

Saturday, August 27, 2011

CHO EM


một giòng sương hắt hiu rơi
hai giòng mưa đủ giao bôi lửa buồn
ba giòng hạt ấm còn vương
đêm đi bên cạnh mộng thương song hài

trải em chiếc chiếu hoa mây
mời em lên kiệu nhé ! người anh thương
trao tay em chuỗi tình hồng
nụ hôn thật ấm cho tâm quên sầu

chừ giòng sương chỉ chiêm bao
giòng mưa anh nắm vất sau lưng đời
đêm em vàng bóng trăng ngời
vướng trên môi ngọt tiếng cười anh yêu

đht

Friday, August 26, 2011

VÀ ANH NẮNG ẤM ...


em từ một buổi chiều sương
gặp mưa phố núi ướt đường chân qua
chợt rừng thổi gió phong ba
lời em chìm mất giữa xa xôi người

cây buồn lá mất xanh tươi
trên mi em đọng sót vài hạt mưa
long lanh giọt nhớ đang mùa
ươm nhanh sợ để mộng uà vỡ tan

anh từ một sáng thu sang
cỡi trên duyên nợ theo hàng lá bay
kíp chân em đuổi tháng ngày
vần thơ anh chợt rơi tay đoá hồng

anh và em mở tâm hồn
đón tim về ngõ thinh không miên trường
chỉ mình nhau cõi yêu thương
và anh nắng ấm - em hương thơ người

đht



NỖI BUỒN BẤT CHỢT


buổi chiều trời thật gió
cơn mưa buồn mùa thu
buổi chiều em rất nhớ
thương anh , mắt bỗng mờ !

em nhìn mưa ngoài cửa
hạt trắng rơi trên sân
nguyên hồn em chực mở
cho con tim lang thang

chiều mưa không anh cạnh
em lạc vào hư vô
chỉ thấy toàn mây lạnh
trói em trong mơ hồ

mưa ơi ! ngừng lại nhé
chiều nay chiều cuối tuần
vì mưa và giọt lệ
chung nhau làm em buồn !

buổi chiều trời say gió
em uống rượu hương anh
âm thanh lời tim gõ
vài hàng thư rất tình !

đht

HỒN TÔI CHỚM VÀNG !


cái nhìn em bén hơn dao
lời yêu như gió biết đâu mà tường
đem anh chôn giữa mộ thương
trăm năm người hỡi , biết đường nào đi

giữ tù em giữa vần thi
tên em học mãi có khi chưa rành
tim anh thu lá hồi xanh
anh ngồi đếm mãi loanh quanh ...quên rồi !

biết tâm tư có tỉnh tươi
phương đông ngồi nhớ phương đoài trời tây
lòng chiều băng ngõ sương mây
Tình ơi ! em hiểu hồn tôi chớm vàng ???

đh

NÀY EM ! CÓ GIỎI ....


(viết theo lời thư Anh )
@
này Em !
có giỏi chu môi cho anh hôn
cái thương chợt đến thật vội vàng
mới gặp mà nghe tình như hứa
lời vọng từ xa rộn rã tâm

có giỏi đưa tay cho anh cầm
dìu em về bến nước sông Xuân
ngồi nhìn tâm sự đi trên ước
những mộng ngày sau nở cánh nhung

có giỏi giụi đầu lên vai anh
cho chơi vơi những hạt long lanh
ngón tay anh ướm lên đôi má
quệt nhấm giọt say thơm hương em

có giỏi cho anh đôi mắt nâu
màu rừng chiều nắng ngã triền sâu
đêm về nhìn ngỡ tia thần sói
đã hớp hồn anh trong chiêm bao

có giỏi cho anh trái tim em
cảm xúc lời nhau chưa từng quen
anh ngâm vào rượu tình thơ lạ
anh ướp vào trang chuyện sử mình

có giỏi thương nhiều anh đi em !

đht

Thursday, August 25, 2011

HUẾ ƠI ! CÒN ĐÓ VỢI VỜI


vườn ơi ! còn mấy nhành soan
con chim sáo hát người thương chưa về
Huế ơi ! Bầu Vá bên tê
con đường bụi đỏ sầu kề gót em

bến ơi ! răng giấu tần ngần
có đôi mắt nhỏ bâng khuâng chứa buồn
Huế ơi ! kỷ niệm cơ hàn
hay tim quá đói cho tràn vỡ em ?

đồi ơi ! còn tím sim chăng
nghe môi thút thít đến mềm lòng mây
Huế ơi ! đầy nhớ trên tay
biết còn giữ lại cho ai mà chờ ?

Hương ơi ! gặp lại con đò
ngưng chèo lại ngóng mãi bờ quạnh hiu
Huế ơi ! nghiêng nón nhìn theo
áo buồn , tà xụ mặt chiều không bay

giày Saut ơi ! những năm dài
quên không guốc mộc khóc ngày tiễn đưa ?
Huế ơi ! những giọt phùn mưa
chiếc hôn sũng mặn hạt vừa chạm vai

...........
nay mưa chuyến chót đời người
bóng trời hửng nắng vợi vời tim nhau
Huế ơi ! tay quấn lá trầu
miếng cau, vôi đỏ mừng màu nợ duyên

chim ơi ! tình vẫn còn nguyên
hát đi em nhé ! lời nguyền thuở xưa
Huế ơi ! sóng trở lại mùa
dưới trăng vằng vặc - sông ùa vỡ thương

đht
gửi một người rất có duyên với Huế

EM ĐÃ THỬ


thử hỏi tim khi tim còn ngơ ngẩn
gọi là gì ? - còn đó những lời anh
chưa dịp giấu thẳng trong sâu kín ,vẫn
cứ trang bày trong mắt giữa khung tranh

thử hỏi em có nhiêu lần đếm thở
mỗi nhịp về - đi . một khắc anh xa
em tìm thương làm vần cho tim nở
giữa hương ngàn tỉnh lặng nhớ người ta

em đã thử nhiều lần . rồi bỏ cuộc
vì chữ quên trong ngôn ngữ tình em
chưa bao giờ gặp qua trong tự điển
chỉ chữ buồn khi xa vắng từng trang

đht

Wednesday, August 24, 2011

MES POÈMES


je mesurais le chemin parcouru
visitais des tas de souvenirs
mais dans ce " tout " , il semble manquer
quelquechose ou quelqu 'un que j'ai attendu

je mesurais les pensées pendant des années
au sein de l'amphi *
du temps où j'étais encore étudiante

je pianotais mon stylo bille en Morse
c'était pour trouver un nom
que je ne savais pas encore
c'est pourquoi je commençais à écrire
des poèmes en tous genres
des pages et des pages pour ne rien dire
en pensant un jour
je verrai ton visage

je mesurais mon chemin parcouru
visitais la profondeur de l' âme qui dormait en moi
je suis comme un oisillon qui a perdu son nid
tatonnant pas à pas
cherchant un sentiment d' absolu
tremblant devant la bise de l'hiver
pique parfois une colère dont je ne sais pas pourquoi
je me détestais car je ne trouvais pas ce dont je voulais
ou parceque j'aime une ombre
ce serait le temps qui allait me répondre
ce serait le temps qui dessinerait ton visage
mes pensées depuis ce jour là m'apportent pleurs et joies.
Dans ce cas
sous mon stylo
mes poèmes deviendraient TOI !

đht

Tuesday, August 23, 2011

MÙA TRỜI SÁNG


mùa trời sáng dẫn em về tao ngộ
với hương xưa rượu ướp đã ngàn trăng
rót một chung , uống cùng em anh nhé
kịp giờ tàu chuyễn bánh kiếp tiền thân

trong chuyến anh - có em và chiếc bóng
tìm chuyến về ngã nắng tuổi hai mươi
tình anh trao thay tấm khăn quàng ấm
cho mùa đông thao thức khỏi chín muồi

lúc chưa hề dặn tâm hồn đừng khóc
ngỡ tầm nhìn toàn hoang vắng đong đưa
ru nôi đời - em vào thơ chấm phá
thách nỗi buồn đang kéo gót lê thê

thoáng chớm mai , trời vừa ươm lại nắng
miền em qua lại gặp dấu hài anh
bóng em xiêu vẹo như người điên nặng
trên lối mòn - ao ước chạy loanh quanh

chừ môi anh chạm vành em . thủ thỉ
cây ngẩn ngơ mà thuở ấy rũ nhành
cúi hâm mộ ngón tay anh Vô Kỵ
kẽ lông mày thương nhớ dáng Triệu Minh

trời vừa sáng , con đường vào tao ngộ
men rượu tình còn nguyên vẹn hương xưa
uống với em một chung , say trọn giấc
thở nồng nàn như nắng mới vàng thu

đht

MỪNG SINH NHẬT ANH


(dòng thơ N và M )
@

bút mực xôn xao, em vội viết
lời chúc mừng tha thiết rất thơ
ba mươi năm đợi chờ biền biệt
tình vẫn còn da diết trong mơ

từng thu qua bao mùa lá rụng
chỉ còn anh sống giữa đời mình
thuở tiển biệt ga chiều xao động
quàng vai nhau nước mắt lênh đênh

chừ giấc ngủ nhiều khi mộng mị
tay em choàng khoảng trống đầu canh
giấc thao thức nhìn đêm thủ thỉ
lời trôi theo lệ thủy triều quanh

sinh nhật anh, ngày tình đẹp nhất
với quà em đầy ắp yêu thương
gởi theo gió nụ hôn trong mắt
chứa lời tim rất thật đầy hương !

HAPPY BIRTHDAY TO YOU


đht


Monday, August 22, 2011

BỜ CẢM XÚC


Tôi đứng lại giữa sắc màu chắp vá
Trời mù lòa chìm dấu vết một người
Dấu vết người chưa có lần hội ngộ
Con nước đời thỉnh thoảng hỏi giùm tôi

Trời mù sương hay mắt tôi còn nhắm
Quanh quẩn nơi đây chỉ có giọng cười
Chỉ tiếng nói dư âm chiều vỗ sóng
Giạt vô bờ cảm xúc ấm trên môi

Tôi hỏi tôi bao giờ quen mà trách
Tội tình nào rồi cũng sẽ hư hao
Khi bóng nắng giương mặt lên làm khách
Tôi chào người, khuôn mặt lạ in sâu

Tôi vẽ người bằng nhiều hình ảnh đẹp
Bằng tình thơ, bằng nỗi trống đường hồn
Nếu được biết lòng ai không có hẹp
Tôi xin người một chút nắng vàng son

Bởi vì tội mồ côi nên thiếu vắng
Những thương yêu trên nét mặt người anh
Những thương yêu tuổi dại khờ ngọt đắng
Trước hay sau nuốt mãi lệ đôi lần

TY

HẠT ĐÊM


bên ni năm giờ sáng
bên nớ sắp vào khuya
chong đèn nhìn ảo ảnh
quay cuồng như bão mưa

xụ mặt, mơ hờn dỗi
sao để nhớ dậy thì
cứ vướng vào mộng tối
cược buồn rồi bỏ đi

đêm đang ru cây lá
ngọn gió hát xạc xào
khúc cuồng ca du tử
gót mờ đất bụi sâu

ánh đèn vô lý lắm
dọi hoang mang lên tường
tôi quờ tay bắt thử
mới biết là hư không

thổi đèn -nướng giấc sáng
gặp bờ môi riêng tư
kể với tóc thấm mặn
chuyện hạt buồn lãng du

đht

QUAY QUẮT


trên ngọn cây sầu một loài hoa nở
dưới một dòng sông , nước ngủ tình cờ
chỉ con ước muộn cuộn mình tan vỡ
thành một loài sâu mọc cánh nằm chờ

bay mất tháng ngày đuổi theo thương nhớ
chiếc võng thời gian lơ lững hai phương
phía về bên anh áo trăng sực sỡ
phía người bên này ròng rã mưa sương

ngọn cỏ khóc đêm bờ sông ngơ ngẩn
mở tay làm thuyền cho hạt lênh đênh
lời lẽ thủy triều vọng quay quắt sóng
em thân dã tràng xây mãi bờ anh

đht


CƠN MƯA LẠ


(viết theo lời thư anh )
@
chừng như em, một cơn mưa lạ
rơi một ngày phủ mái tim anh
trở long lanh hạt nhanh đông đá
nằm lòng tay đợi tan thành em

anh úp mặt hiểu ra băng tửu
mùi hương còn nguyên vẹn hoa xưa
thuở tiếng khóc ủ em đắng rượu
chờ vừa ngày men đủ thành thơ

cơn mưa lạ ngọt, môi anh nhấp
tóc sững người , nước mắt mà anh
- men thời gian đã lên hương mật
uống một lần , nghiện đến lên cơn

đht



Sunday, August 21, 2011

MỐT MAI BỖNG GẶP


mốt mai đời cũng đi về
hoảng em lại sợ hẹn thề lang thang
bây giờ sóng đã tràn âm
lời ca du tử chỉ còn tiếng ngân

em đi nắm kiếp tơ tằm
con đường trời định gót mòn kéo vang
môi từng cửa ngõ mênh mang
ấm chưa hay thiếu nắng hoàng sông thu

ví dầu tâm cảm thật hư
lời em anh hiểu , chứng thư rõ ràng
thuở chùng tim ấy ẩn danh
rong theo may rủi vấn thân phận mình

hai tay bưng mặt , lệ thầm
giọt rơi vào những âm trầm nhịp tim
giọng thanh vờn lá thơ niêm
giọng chìm trổi dậy vờn nguyên chiêm đời

sớm chi rồi cũng lạc loài
chỉ còn lại tuổi thơ ngồi tịnh yên
em nhìn xuyên kiếp căn duyên
mới vừa bỗng gặp cuộc tình ngày sau

đht


BUỔI SÁNG THỨC DẬY


buổi trưa ngọn nắng trong chi lạ
màu trời hay màu biển trên thơ
thấy trong thương nhớ ,vành môi ngã
in xuống triều dâng sóng ngẩn ngơ

nhớ dại khờ theo quanh bóng sớm
tâm tư lơi gió phổ thì thào
mấy ngàn mơ mộng đêm phương lạ
nở hồng buổi sáng đón thư nhau

đht

Friday, August 19, 2011

CẢM NHẬN



nếu cảm nhận của em là sự thật
thì vẫn anh trong tiền kiếp ngày xưa
ngày vẫn đẹp như tình trong huyền sử
anh và em - hai chiếc lá lãng du

nếu em hiểu - em đi từ hư ảo
rồi dần dần rong theo bước chân thơ
xuyên từng lớp mây trên rừng dã thảo
hiện nguyên hình một hương sắc vàng thu

nếu anh biển , em sẽ là tiếng vọng
của thủy triều mùa trăng tuổi ngàn năm
lời của nhau , những đêm long lanh sóng
trên cát vàng mơ mộng thả lang thang

nếu như chuyện tình mình không có tuổi
anh và em -chỉ một trái tim hồng
mà nụ hôn là đóa hoa chung thủy
nở muôn đời giữa cõi riêng mênh mông

vì như thế đầy xuân trong tình cảm
và hương thu, nồng diệu vợi tâm tư
anh gặp em khi lá vừa thay áo
và thương em khi ánh mắt giao mùa

đht

ANNIVERSAIRE


il y avait des annniversaires
il y avait des fêtes
dont j'ai passé dans ma vie ...
mais, avec Toi
c' est autrement,
je pleure de joie
je ris de larmes
Aujourd'hui - avec Toi
j'ai envie de croquer la vie en plein dent
en fêtant ton Anniversaire de 178 ans !

Em -nh

SÁNG NAY GẶP LẠI ...


sáng nay gặp lại cơn thức giấc
gối đầu con mộng tối hôm qua
nổi buồn vươn cánh băng luồng buốt
ngập ngừng trên gió lũ đang xa

gợi về một chút thương ngày ấy
mơ những lời thơ tha thiết chờ
chiếc bóng tủi mình - nhìn trăng gãy
khòm nhìn lưu niệm , mỏi tâm tư

tiếng khóc nhìn duyên qua sông bạc
chiếc cầu chưa nối , chuyến phà trôi
mênh mông trong khói sương dày đặc
biết phải về đâu để gặp người

túi tình em vắt sau lưng cũ
thơ rượu chuồi nghiêng , đổ ướt lời
những ước mang theo chưa từng mở
sợ nhìn lại gặp bóng mưa rơi

sáng nay gặp lại mùi hương thoảng
dư vị môi đang lúc chạm hôn
tim quay quắt giữa ngần rung cảm
đầy cả vần anh - chữ tuyệt ngôn

đht





MÙI HƯƠNG CŨ


chạm mùi hương cũ giấu xưa nay
bỗng nhớ trời thơ , nẫu tháng ngày
đêm vọng tiếng buồn vương , tóc trắng
sáng chờ lời ấm quyện hồn say
thu sang lá úa phai màu nắng
đông đến tuyết sầu nhạt sắc bay
giòng chữ vấng anh , vần tưởng thiết
sợi tình theo khói sững trong mây

đh

Thursday, August 18, 2011

DÒNG SÔNG HOẢNG HỐT


Sông vừa tỉnh giấc vì mưa
trong đôi mắt có chút vừa cay cay
khuya đi trên mộng chưa đầy
sao hình như ngọn tóc gầy khóc đêm

nằm yên chiếc gối ưu phiền
tay mình nắm phải lấy triền hư không
cạnh bên một góc mơ hồng
kiêu sa cho biết Sông còn Trăng xa !

mắt Trăng yêu thoảng phong ba
một ngày đoàn tụ hôm qua thật là !
ngẫm đi ! lời cuối hiện về
-thương em vẫn đó - hôn kề môi duyên

long lanh mi giọt cho anh
ghì vai ôm trọn cơn xanh xao hồn
hỏi tim mình nếu Trăng quên ?
trả lời rất tội : dòng Sông nước gầy !

@

Sông chồm dậy, rót chung say
gặp ly tâm sự vừa hay ... lượng sầu !

đht

Wednesday, August 17, 2011

CŨNG ĐÀNH THƠ ƠI


thơ bay chiều gặp gió vừa sang
vần ngữ âm xa chữ chẳng màng
lấp lánh đầu hôm sao sa biển
lung linh cuối bãi ánh trăng ngàn
tim xôn xao ướm buồn mi mắt
dạ nức nở hoài chuyện thế gian
chân lỡ lang thang trời viễn xứ
đành thôi lời chuộc tiếng cười khan

đh

ANH VỀ ĐỂ LẠI PARIS ...


em về nhặt lá sầu rơi
vàng trên ngưỡng cửa khung trời Paris
hôm qua hạnh phúc dậy thì
Lục Xâm quên tuổi gót đi âm thầm

Sông Seine khóc , dậy sóng ngầm
bước anh thoảng chốc - con đường chim bay
em ngồi nhặt nhạnh vầng mây
xếp thành đôi cánh bằng vời vợi xa

sau em mái tóc thở ra
nhìn nhau ôm gió , bơ phờ rũ vai
Paris chỉ bóng vòng tay
hạt rơi thấm ướt sau ngày mừng anh

em đi điểm nhớ chớm vàng
ngày tình mười bảy - (champagne khởi nguồn )
đêm này lạc ánh sao buồn
rơi trong đồng tử người còn lại đây !

đht


CÁM ƠN HẠNH PHÚC


chào từ biệt thuở không muốn nhớ
chỉ nhớ lần tình nhận trong tay
(đời tim xưa xạm buồn vô cớ
nhưng chớm hồng hạnh phúc hôm nay)

hạnh phúc ơi ! cám ơn đã đến
từ hôm qua theo cánh chim bằng
đồng tử ta ắp màu trìu mến
vỡ vô ngàn hạt mặn yêu thương !

đht



Tuesday, August 16, 2011

HOA BONG BÓNG


âm thầm bong bóng vỡ quanh
cơn mưa chốc lát lại hành hạ tôi
cảm đêm, gầy rạc cả người
hàng sương sa mỏng cược tôi si tình

đam mê theo một bóng hình
tôi đem nỗi nhớ đổi mình - thành em
vẩn vơ tráo đúng hồng tâm
quắt quay đến mục gông tim cổ hoài

thì thầm bong bóng liêu trai
hằn em mọc trái từ cây dậy thì
tôi - em - hai nốt tình thi
mỏng manh hàng chữ bình đề thơ say

giấc nào ấm trọn vòng tay
cầm kim gút mắc cuộc đời hai bên
đầu dây - sợi nhớ triền miên
cuối dây - ghìm giữ người tên : thương mình

nhặt hàng bong bóng nguyên trinh
xâu thành một chuỗi hạt tình em - tôi
nhữ hương em thổi lại đời
mùa hoa hạnh phúc nở trời dạ quang

đht

LỜI MƯA TIÊN ĐỊNH




( dòng thơ N và M )
@
mưa xuyên mãi nẫu tháng ngày
mắt môi lỗi hẹn trời dày quạnh hiu
may còn ngọt những lời chiều
bâng khuâng nổi trận, lệ triều dâng lên

mưa nhiều ít, cũng bùng tim
dẫu lờ tâm sự khi tìm nguồn xưa
lối anh về - thấm đẫm mưa
ngày phùn dậy thuở em vừa biết thương

em dừng tạm cõi tơ vương
ngồi khoan đêm tối nhìn vuông cửa hồn
chớp vài giây phút cô đơn
siết tay giữ lại dỗi hờn mong manh

lựa lời em nhắn hồng hanh
chuồi trong thao thức dỗ dành giấc ngoan
nhớ anh, nhắm mắt vượt ngàn
đuổi theo vàng gió rừng vang trở mùa

vừa thu, lòng bất chợt mưa
đẩy xô ngàn hạt ấm vừa xoay nghiêng
bên thềm tình, gió cợt duyên
chao em trở lạnh ưu phiền không anh

mặn môi, sực nhớ mưa đành
quay em trở lại đường vằng vặc trăng
sông thơ anh, sóng hồi trầm
cơn mưa tiền định long lanh giọt người !

đht

Monday, August 15, 2011

HÉO MÒN


nhớ thời anh đem quân đi chuộc đất
em ở nhà vẫn mặc áo con vua
trong vàng son nhưng tình em như nhất
đợi ngày về trên chiến mã người xưa

nhưng tạo hóa khéo bày chi nghiệt ngã
tuân lịnh cha, bắt buộc em gieo cầu
em sang sông , con thuyền đời quay hướng
người ơi người , thương giấu kín vào sâu !

em theo chồng nhưng tình em để lại
gửi trong lòng con chim sáo quà anh
vào sớm mai , chạnh buồn chim hót mãi
lời tim dành nhờ sáo khóc thay em ...
...
ba mươi năm dở dang , thương vẫn đậm
gặp lại anh trong những giấc mơ hồng
tóc phai màu gài ngọc xưa anh tặng
gợi héo mòn, rướm mãi máu môi ngoan

đht

Sunday, August 14, 2011

ĐOÁ HỒNG TRẮNG


muốn nói gì con cũng không còn Mẹ
mùa Vu Lan báo hiếu con làm sao
nói với mẹ thương chừ thì quá trể
đành âm thầm ngồi nghe tim con đau

mười sáu năm , mười sáu lần biển khóc
mười sáu năm , tay con đếm thời gian
một đầu thu , hoảng hốt con bắt chợt
tim con ngừng trong khoảng chít khăn tang ...

rằm tháng bảy ! ánh trăng đầy trìu mến
con ngẫn nhìn: Mẹ cúi xuống hôn con
con cắn môi cho tiếng buồn không lọt
chỉ muốn dành cho nước mắt lang thang

xưa con nhớ Mẹ thích hồng đỏ thắm
lần học về con hay ghé chợ mua
nay con ghé chỉ còn toàn hồng trắng
trên cánh hồng long lanh mấy hạt mưa !

đht


MẸ VỀ TRONG ẢO MƠ CON


Mẹ về trong ảo mơ con
Bàn chân lạnh những hoàng hôn cuộc đời
Con nghe tiếng thở xa vời
Tâm tư xao động ngay ngày đầu thu

Mẹ ơi ! mắt ngỡ sa mù
Hay vì những hạt lệ từ mi thưa
Đếm bao lần lá thay mùa
Ngày con tiển mẹ chiều xưa lên đàng

Sắp qua lần thứ mười lăm
Mẹ về với biển ; mắt cần nhòa thêm
Đoá hồng trắng giấu khăn đêm
Che không nỗi tiếng khóc mềm tim con .
đht

Saturday, August 13, 2011

HÀNH TINH LẠ


chợt thơ em sau bao mùa mưa nắng
một chiều buồn ngồi đối ẩm cùng trăng
mắt say mê nghe mấy lời thông điệp
chuyện thu vàng trên mặt lá măng non

ơ hay chưa ! đời em là cánh gió
vẫy chiêm bao dừng lại , khoác mưa hồng
mắt em màu nâu như rơm lúa cũ
bên chân rừng lưu lạc bước đi rong

ngọn cỏ đùa , gọi em là thú lạ
từ hành tinh thiên hạ chẳng quen sầu
chỉ có anh - thơ - cạnh em tóc xỏa
cuộn chung vào sống lại thuở tìm nhau

leo thang trời chạm phải trăng sắp mọc
dưới triền đời, chim mỏi , đổi đường bay
trong tay anh -chợt thấy mi sắp khóc
chén tâm tình chưa cạn - đã vùi say

chợt thơ anh ghé ngang hôn lên mắt
nghiêng tim em theo dốc độ từ trường
anh hé môi nhận hạt buồn từng đợt
rơi song hành chạm má của người thương

đht



Friday, August 12, 2011

THẾ GIỚI TÔI VỪA QUEN


trên con đường tôi bước vào thiên hạ
thấy cỏ cây sao mặt chẳng tình thương
hay tôi mang kiếng đen không thấy rõ
chỉ có phố phường vui buổi còn sương

tưởng là mơ, sao mơ nào cũng lạ
hay tại mình hôm nay không bình thường
có lẽ thế, nên mắt ai cũng đỏ
tôi nhìn tôi màu mắt cũng hoang đường

tôi đứng lại , công viên chiều nhấp nhoá
lá hoàng hôn vừa sậm , chim uà về
nhành biến thể hình con sâu sắp vỡ
tôi cười mình, một trái tim si mê

khoảnh khắc chợt ngắn lần, hồn lõa thể
bàn tay tôi, thành họa sĩ nửa mùa
tôi vẽ tim trước cửa tâm thi sĩ
bôi từng màu lên khung vải lụa sưa

tôi đi vào thế giới của trời mưa

đht

Thursday, August 11, 2011

CHỈ NỖI NHỚ NGƯỜI


tảng sáng thơ rong về ngõ cũ
mấy ngày mệt mỏi giữa lang thang
trên đường nắng ngã vàng mơn cỏ
vì cánh mùa thu đã sắp sang

thơ nhìn nắng núi trưa nồng bức
rừng quen , bạch hạc nhớ thi nhân
mơ những đêm hồng ai vào giấc
ôm ru thơ ngủ với lời trăng

con đường quanh suối pha tim tím
trên dốc màu lam núi sững quanh
ngó mãi bên kia tim thơ lịm
long lanh ngày chót giọt song hành

chỉ nỗi nhớ người, thơ vượt sóng
từ mây xa lắc sáu ngàn cây
băng không gian núi , đèo, trăm dặm
chực ngã vòng thương giữa cánh tay !

đht

Tuesday, August 9, 2011

TIM SAY BÙNG DẬY


tim say , bùng dậy cơn đòi sống
đã từng lịm chết sững ngày xưa
em say - em tỉnh - hồn em bỗng
về trong bóng dáng sóng vần thơ

chỉ ước mơ đem cho hương vị
ngạt ngào thơm ngọt nắng thơ anh
ngâm cho lâu, ngấm vào trong lệ
hương tóc thời gian - khóc để dành

chợt giấc nửa khuya khơi tàn mộng
ngỡ đời tim rẽ cuối hoàng hôn
Thơ anh thắp nửa, em bừng ấm
một nửa còn dư , máu trở hồng

em cảm ơn Thơ - cũng là Anh
cho em hơi thở - nhịp tim bình
ngấn nước thâu đêm chừ giấu tủ
nỗi buồn xưa quẳng vũng trời quên !

đht


Monday, August 8, 2011

HOA SƠN TỰ QUÁN



lời thư chị viết làm tim sững
giữa sáng mùa thu mây bay ngang
em nhìn lá khóc ngoài song cửa
sực nhớ là đây khóm Linh Lan

theo tim tầm mắt hồn xuôi gió
bay đâu chưa biết ngã qua ngàn
em vờ níu áo mưa em hỏi
-ngõ này bay mãi đến nhà Trang

hay nhỉ ! vòng vo Gia Nã Đại
khung trời đầy bóng dáng thân thương
ngày xưa hạnh phúc em quanh đấy
bây giờ lưu lạc chỉ o Phương

ngày tháng lụn tàn theo hơi thở
tim mình em nghĩ vẫn còn xanh
không xuân, dưới nắng màu hanh hạ
trong ngần tiếng hót của chim Oanh

đêm khua thương nhớ dày tâm cảm
hồn em thức giấc đợi chờ ai
bên kia góc biển môi thơ ấm
hôn mình bằng nhiệt độ Sao Mai

nửa giấc loay hoay khuya đã ngấm
ngực trần phía trái chĩu bâng khuâng
gõ liên miên nỗi niềm rung động
nhờ hoàng hạc vẽ bóng Kiều Loan

tên thơ trùng điệp mây vờn chữ
phải vì vần điệu quá phong sương
bay về lạc núi Hoa Sơn Tự
động thiền lão trượng Thiếu Hoa Gươm

vẽ hết ờ ! như còn thiếu gió
quên bay, cánh gập, quấn quýt rừng
chị ơi ! cô Út nay chừng lỡ
gặp Tình , cảm phải Lạc Mạo Phong

gia đình dòng họ Quán Hoa Sơn !

đht


Sunday, August 7, 2011

VÁN CỜ MÙA THU


trời thu , lòng chợt riêng tư
à ơi ! tim vẫn phủ mù ngàn năm
cánh đồng thơ ngát hương mong
ạ ơi ! giọng nói thơ trong ngực mình

mây trôi lão đão tâm tình
em vồ vập thảng thốt : mình thương anh !
lá vàng thu hợp âm duyên
hồn thu chưa thắp nắng nguyên diễm kiều

về đi sông , vịnh tâm chiều
mơ quay quắt nhớ dập dìu phù vân
dưới đầm nước bóng rêu rong
quấn chân tâm sự kềnh cồng dáng ưu

trời thu vỗ nắng phiêu lưu
lang thang qua cả rừng sâu , sông hồ
thương anh , cả một ván cờ
làm sao thắng nỗi con cờ : tim anh !

đht

NGÀY MAI


ngày mai nắng cũ bay xa
giấu theo tâm sự hằng hà như sao
bây giờ ngồi nhớ chiêm bao
nửa khuya tình khúc dạt dào sóng thơ

chất chồng hư ảnh trăng tơ
mong manh nguyên thuở em vờ tịnh yên
độ phong em giữ làm tin
vì chân trời cũ còn in dấu mình

viết từng , nhặt nhạnh tâm tình
trải dài cho đến ngày anh vào hồn
mỗi lần là mỗi thấm buồn
rung theo tiếng gõ thư tần số cay

làn môi Tình chạm lòng tay
quyện hương vào thấm màu say thơ người
đêm nay em rót rượu mời
lời thơ dốc cạn , khung trời lã trăng

ngày mai dấu vết thương lành
cám ơn tất cả thạnh tình tri âm
ngày mai rạng rỡ sóng ngân
trên giòng mượt gió lời em - thơ người

đht

LẠ CHƯA TỀ !


tại răng anh nhớ Huế
hay vì anh nhớ em
mùa thương chưa hề trễ
bến đò Hương đợi bên

à ơi ! đêm Huế chập chùng
môi hồng vẫn độ bầng quân chờ người
bên ni Bến Ngự u hoài
bên tê hoa muối đổ dài gót xưa

nhớ hay chưa nhớ , hình như
vội em nghiêng nón mắt vừa sang thu
Hoàng Cung đậm nhạt sương mù
thở dài Tôn Nữ trong tù hư vô

tại răng anh nhớ Huế
của ngày xưa có em
nhận thơ anh e lệ
giã đò không dám xem

tóc buồn vai aó em thương
nằm mơ thấy bóng anh, thường nhập tâm
bởi vì Lê Lợi vọng vang
tiếng khua guốc mộc em mang một thời

nhớ người , mưa khóc tơi bời
chiều qua cuối hạ trường tôi cổng buồn
riêng em tình vẫn thâm trầm
Tình ơi ! anh giữ trăng rằm tuổi em

vì rứa anh nhớ Huế
bởi chừ anh nhớ em
lòng tay anh đốm lệ
chưa khô ngày trao anh !

đht

MƯỜI BẢY .. VÀO THU


đón thu dừng cánh bên thềm cũ
vạt nắng đầu tiên ướt át mùa
tiếng ve thôi hát , ngừng ra rả
gió nhớ tuồng như ngân sắp xa

ngày xưa tháng tám em quên mất
gặp để làm chi - tháng nửa chừng
em đợi lần thu hồng thơm ngát
rộ nở màu tim cánh nhớ thương

mơ qua thuở ấy tình khoan nhặt
vần thơ cũ, bóng đậm men người
lời chưa - vẫn giữ nguyên hương sắc
giọt ấm xưa còn quay quắt rơi

nửa khuya nặng hạt bên song cửa
chữ thấm vành khuya , chữ nhớ ai
nỗi buồn phím khóc van em mở
cho tim thắp lửa đối đêm dài

chờ giữa đầu thu ! ôi thương lạ
em ngồi đếm mãi lá thời gian
từng cánh - bao nhiêu rồi - chưa đủ
mười bảy - tình ươm - trăng với ... sông !

đht



BẤT CHỢT 10 - ĐÔNG


mắt mũi ba mùa em đã gặp
làn môi tháng cuối thấm hương ngây
nửa chữ tên mình chưa vấn kịp
thì sao trắng tuyết đã thưa bay

đht

Saturday, August 6, 2011

HẠT THƠ


hạt thơ như giọt ngọc màu
mê thơ nên muốn thật giàu thời gian
gởi tình ra chốn lang thang
vay ba tâm sự mua ngàn phím ngân

ý lời vào tuổi tri âm
nghe thơ bằng giọng tình trầm ru em
lời ru dịu ấm môi thơm
và hương sắc nở hoa đường thơ qua

hạt sương phiến tịnh yên sa
giọt khoe ngọt nụ em hoà hơi anh
phải lòng, thương - nhớ trao nhanh
chiếc vòng hồng lệ tư trầm cho nhau

hạt thơ điểm bụi phấn màu
một chung điểm nhớ , hai đầu chụm hôn
em vào thơ ngụ chung thân
làm duyên với bóng người thương ngắm mình

đht


ÔI ! NGHE THỨC DẬY


dưới làn da tôi
con tim chỗi dậy
vội níu nụ cười
ngày tháng buông xa

tôi hỏi lại tim
sao ngươi buồn thế
lỗi đê cuối tuần
oà vỡ phân bôi

sau mắt cửa thơ
giấu hai vết lửa
nho nhỏ chập chờn
như nắng bơ vơ

dưới làn da ngực
mang bóng hoang mang
tim từng khoá chặt
mở lơi, ào tràn

ôi ! nghe thức dậy
thứ bảy đang qua
thời gian chậm rãi
tim buồn dưới da !

đht


GIỌT BUỒN THÚ THẬT


giọt buồn ngầm thú thật
nỗi riêng mang trong lòng
nhờ gió đem chôn cất
giùm hạt rơi cay nồng

giọt ngang môi chìm đắm
trên dòng thơ cho nhau
lời yêu nào đằm thắm
đã quên niềng tim đau

giọt xuôi mi ào vỡ
từng hạt đắng nhỏ nhoi
đê rạn , sao cản trở
tâm tình đang săm soi

con tim mình nói thật
chưa một ngày thảnh thơi
thôi ! cũng đừng xa mặt
cho cách lòng khỏi vơi !

đh