Wednesday, July 31, 2013

MỘT THOÁNG VỀ EM

ước gì anh ngọn bạch lạp
thắp đời em tôi đêm côi
tỏa vào trang thơ dịu ngọt
 mộng ngời hương khói liêu trai
*
em giữa tôi là nỗi nhớ
em giữa tình nguyên muôn thu
tôi sợ mình làm tan vỡ
không dám hôn tim ngục tù
 *
em về từ Thu Huyền Thoại
anh ngồi bên bến Sông Trăng
ngẩn tìm ông Sao hồ hải
hỏi đâu là biển tuổi hồng 
 *
ước gì em thôi là cánh
chim trời quàng gió phù vân
 bay theo đường Thu lá rụng
mịt mờ tìm sao được em !
đht 
 

Tuesday, July 30, 2013

KHÔNG DÈ ..

em viết thơ với muôn nghìn nét bút
 lời trong thơ họa cả một cuộc tình
từ phôi thai nay bức tranh ngoạn mục
nguyên cả mùa Thu tắm nắng bình minh
*
bất chợt ngắm , không dè mình họa sĩ
vẽ tim người lên khung vải hư vô
thoáng giây khắc nét yêu thương thủ thỉ
trên tay em cây bút rức rưng ngờ ! 
*
lời ý đẹp , xuôi giòng như nốt nhạc
mà tiếng đàn là tiếng gió ngàn reo
qua cành lá rừng đêm trăng dào dạt
ngọn sóng tình mùa biển mới vào yêu
*
em viết thơ như vẽ tranh huyền thoại
ảo - thực đời - chỉ anh hiểu nguyên nhân
có thể nợ - hay là duyên tiền định
nên sắc thần anh - ánh nắng hồn em
 
đht
  

CÁNH THIÊN DI



con chim nhỏ , cánh chao trong cuồng gió
rơi vào u hoài , trên không mênh mông
thiên đàng cũ đã lạc loài từ nhỏ
còn lại đây một thoáng nhớ vô cùng
*
bao nhiêu năm , giữa vô biên, bay mãi
sáng theo chim ngàn , tối ngủ đơn thân
trên gốc thông già ,gối lên nguồn cội
mơ lại khung trời ấm cúng chưa quên
 *
nếu ngày mai tương lai hồng nắng cũ
gặp bóng vòng tay thương thuở đầu đời
xin một khắc nằm trong lòng yên ngủ
một giấc tròn ngoan để nhớ tuyệt vời
 *
con chim nhỏ giữa thơ người thuở ấy
thiêm thiếp chờ đúng lúc để hôn trăng
chiều bên sông , cỏ vỗ về cánh mỏi
ôm chim vào - ru ngọt những yêu thương 
đht

Monday, July 29, 2013

ANH GỌI EM




anh gọi em
nói vài ba chữ
riêng của mình
ẩn ngữ dễ thương
năm , tháng qua
lời y như thử
khắc vào tình
phiên khúc vấn vương
*
thời gian đi
chỉ chùng xa cách
anh một trời
em góc hoàng hôn
ngồi nhớ nhau
quyện vương hơi thở
hương dạ sầu
loang trong mênh mông
 *
 anh gọi em
mỗi chiều thủ thỉ
xếp nếp buồn
mi trách pha lê
- sao chưa khép
nỗi vời vợi nhỉ ,
để xém gầy
héo cả tâm tư !
 *
anh hỏi em
hôm nay mưa nắng
Nhỏ .. ngập ngừng :
- ít nắng .... nhiều mưa !
 
đht

NHÁNH MƠ



nhánh mơ trĩu trái tâm hồng
chờ anh về hái - cắn cùng . chia em
nửa anh đỏ thắm màu tim
nhắp môi , cảm hạnh phúc mình - nước thơ

*
uống vào , chợt bỗng tương tư
cơn mơ ngày nhỏ lúc vừa thôi nôi
bóng em trong mắt anh cười
nụ đào hàm tiếu - thương rồi chưa anh ?
*
rèm vui, chớm mắt, long lanh
hạt thơ tình đẹp hôm anh vào đời
đầu Thu. chưa lá vàng rơi
chỉ nghe lời hát chim trời du ca
*
trái tâm hồng gửi đêm qua
nhớ khoan bóc vỏ - chờ pha lê giòn
chín muồi, lịm ấm môi ngoan
làm duyên - bẽn lẽn, chiếc hôn vụng về

đht

GIẤC DỊ MỘNG


tôi vào đời , tìm không thấy thời gian
vòng tay lại xin Trời cho mượn thuở
nhịp con tim chưa có lần ào vỡ
vành môi ngọc hồng chưa rưng , bàng quan
*
vào độ ấm mùa Thu đêm cuối Hạ
ông trăng thì thầm vào tai liêu trai
tiếng hát cuộn từ giòng thơ tình , họa
bầy cỏ đêm và lời gió ngân dài
 *
tôi đánh thức giấc mơ mình dị mộng
thảo bài thơ dang dở , ngón ngồi không
ngòi viết khóc theo tiếng đêm rơi chậm
cạnh tâm hồn , dấu vết tim cô đơn
 *
tôi bỏ trốn không gian khuya rách nát
quay tìm về đường ngơ ngác ngày xưa
thuở còn mang đôi cánh mềm phiêu bạt
 quanh khung trời vừa nắng tuổi ngây thơ  

đht

Sunday, July 28, 2013

GIÔNG

 
sáng giông , em trách mặt trời
sao mi sầu mãi , chặm hoài, nhớ thêm
trái tình u uẩn niềm riêng
ngồi mơ trong xó - góc buồn nhện giăng
*
trưa giông , em trách gió ngàn
không bay , cứ đợi tình tang , tang tình
chao đi , chao lại , dừng , im
vắt lên nhành guộc, nằm bình thơ em
 *
chiều giông , em trách mây đen
xiêm y rách nát để phiền cơn mưa
rũ màn , tâm sự , tương tư
suối pha lê biết bao giờ cạn đây !
 *
tối giông , em trách yêu người
sao xa vắng quá , vợi vời rèm ngoan
chưa Đông , tim đã giá băng
hạt dài trêu ngắn : phải em ...tại ...vì ...
 
đht
 
 

CƠN SAY MIÊN TRƯỜNG


nửa khuya , chạm mặt thư Người
gửi theo đường gió tiếng cười của trăng
chợt nghe hồn gợn lăn tăn
sóng thơ yểu điệu rực vàng ánh đêm
*
buồn xưa , sầu cũ , ta quên
vắt trên mắc áo tuổi xanh lâu ngày
thư Người như phấn hương bay
ẩn trong tiền kiếp - cõi trời vô biên
*
từ lâu sương khói phủ miền
tâm tư - ảo ảnh dáng hình Người - ta
ngỡ thôi xa lắm quan hà
tầm nhìn thử vượt băng qua tâm tường  
 *
ôm trăng - chuốc rượu Hồ Trường
tỉnh say - say tỉnh - đời dường qua mau
vó câu , ta giục cương sầu
mơ trời cố quận ... biết đâu ...có ngày
*
 
chân tình , hương thật nồng cay
vẫn là duy nhất cơn say miên trường !

đht
 

 

Saturday, July 27, 2013

VẦN MÔNG LUNG


tràn thành sóng , giòng thơ em đầy tuổi
mơ miên trường - thủ thỉ với đêm nhung
giấc chờ anh - giấc thức thao trăm nỗi
gõ vụng về - vần chữ hoá mông lung
*
ý thành quách - lời hoàng triều tim ngự
bóng dáng Vua - người tình xứ còn xa
hương Vương Phi Vua nắm từ thật trẻ
mà hôm nay lòng nghe chợt quan hà
 *
nếu anh hiểu những nỗi buồn và trăn trở
em sẽ mừng như đứa trẻ cô đơn
mẹ đi xa , nóc nhà phong bão giở
trên đường cùng , chân bước ngại vô song !
 *
tràn như sóng thủy triều đêm thức muộn
mi không ngoan - óng ánh giọt ngắn dài
em phải dỗ ,bảo bóng tường đến , mượn
chiếc hôn nồng cho đồng tử thôi cay .
 
đht 

TIM AO ƯỚC


tim trầm xuống , chờ ngày về với đất
em đứng lên , khuôn mặt úp vào tay
vẫn duyên dáng như ngày anh mới gặp
nụ cười hồn nhiên - như nắng ban mai
*
tim yên bình - trong vòng tay thi cổ
mộng tràn đầy - lên thuyền nhỏ xuôi sông
ôm ánh trăng , duy nhất tình thuở nhỏ
hôn thương yêu - thơm mật ngọt môi hồng
*
tim nổi sóng - nhận chìm khoang hạt lệ
vị môi người - vẫn nguyên vẹn hương xưa 
trong sâu xa , ấm nồng hơi thở nhẹ
của ân tình mãi chớm nụ ,chưa hoa .
*
tim ao ước - người tình về mùa Hạ
để vào Thu , nhìn vàng lá băn khoăn
cảm xúc mới - cũ giữa vần thơ lạ
ẩn dịu dàng - em bỗng trong tim anh  

đht

Friday, July 26, 2013

BÀI TOÁN KHÓ


em làm toán , trừ bớt giòng mưa dại
nhân lên ba , lên bốn nhớ tơi bời
giọng tim bỗng trở khàn sau khắc khoải
sóng tình lùa cho thuyền mặn ra khơi 
*
bài toán đố hôm anh ngồi tìm giải
số không tròn , vì em xén vài giây
bớt vài khắc , nên trở nghịch định lý
anh lại rơi vào định đề hôm nay 
*
*em cọng xưa - nay - mai mốt nọ
từ thơ ngây cho đến bạc mái đầu
triệu sợi tóc hụt hẫng , trừ khấu nợ
trên vai anh - rơm rớm lệ tương sầu
*
*anh xem nhé, phương trình không quá khó
anh đem thương nhân với triệu giòng mưa
ra giải đáp em làm phiền anh đó
vì giọt buồn đếm mãi cũng ...hay dư    

đht

Thursday, July 25, 2013

VẪN TẬT CŨ


chân lỡ ghé trạm ân tình đêm phố
đèn mắt lu , mờ những giọt hồng hoang
quay chạy trốn ,sợ gót buồn vấp ngõ
cổng vườn thơ - mưa nặng hạt , sa cuồng
*
( ngây tầm nhìn chữ thơ khuya, thở nhẹ
mơ một ngày mình say rượu thơ anh
mũi tên thơ trúng hồng tâm tim nhỏ
vết thương còn đang ri rỉ quanh van * )
*
 vẫn tật cũ chưa chừa . âm thầm khóc
vẫn mon men trở lại chặng đường xưa
vẫn giữa đêm bật đèn , chia thao thức
nửa nhìn quanh - nửa đợi gió mang thư
*
giữa chờ đợi , em rong vào phố cũ
đồng hồ lên cơn - tictac đồng tình
mỗi một khắc ngỡ dài trăm thế kỷ
chạm phải sầu - nên mi lại long lanh
 
đht    
*van tim


CHỜ



tháng Chín , anh về , phố hết đơn
buổi chiểu đủng đỉnh gót hoàng cung
nhìn anh mang đến nhiều chim mộng
cho em thôi chặm mắt khuya buồn
*
em ở xa bờ anh , đếm thầm
thời gian cách trở bắt cầu thương
 giờ anh đi - đến - ôm mừng xiết
năm một lần - Ôi ! ấm chiếc hôn 
 *
rồi tháng Mười đi trên nhánh cây
chờ Thu thay lá - Paris gầy
 hàng mây bích ngọc nhường nhau áo
khoác cánh tình yêu , vọng ngóng người
 *
em ở trời tây , nỗi cảm hoài
cuối mùa , xôn xao gió - mưa bay
 trăng đêm buồn , khuyết ,vành cô lữ
du mục từ khi hoa nắng say
 *
hôm Thu vàng lá - mắt ùa mưa
sáng nào thủ thỉ đến từ  xa
Paris rưng rức pha lê ấm
như Hạ đang về - tim nhịp dư
 
đht
 

MÊ THƠ ANH

 
mê thơ anh , em quay về trẻ dại
ngắm nụ trăng đầu tháng nở làm duyên
cười ánh mắt -cười tim non rất mới
chưa biết buồn , chỉ mới chút bâng khuâng
*
mê thơ anh , em bắt đầu cơn nhớ
trăng sắp rằm , thương se sẽ nhón chân
theo bóng người ,đi ươm mùa hạt lạ
đồng cạn khô , chợt trổ lúa giấc hồng
*
mê thơ anh , em gom mưa vào mắt
hòa men mơ trong chum rượu tâm hồn
chút tương tư và hương vào ngữ mật
rồi say nguyên - rồi tim lũ tràn sông
*
mê thơ anh , em xuôi giòng nước cũ
về tháng ngày hồ lệ giữa mùa khô
còn tươi rói cánh đỗ quyên đêm Hạ
dưới trăng ngời , rung khẽ, nũng nịu thơ ...
 
 
mê thơ anh , đến ...hơi thở tận cùng .
 
đht 
  
 

Wednesday, July 24, 2013

SẮP XẾP


em sắp xếp cho buổi chiều dịu nắng
cho vết đời đừng tay trắng như xưa
những ngày qua hạt lệ đã vặn vừa
xin cho nhé - qua đi mùa hay khóc
*
em sắp xếp cho giông đừng hằn học
để cánh mềm chịu nỗi bấc đông phong
lâu rồi không anh ? giây phút dịu dàng
cho em cả một thiên đàng Thuở Ấy
*
em sắp xếp cho mực đừng loang giấy
vì thơ anh nguyên vị trái tim mình
tháng năm dài , mi nước mắt lung linh
chờ rơi . thấm ướt chuyện tình Huyền Thoại
*
em sắp xếp cho mớ ngày còn lại
vui thật nhiều . nên em hái buồn xanh
trên thân già rêu phong đang hoành hành
đem ngâm rượu hương anh trong bình nhớ
*
em sắp xếp ... cho Thu thôi vàng võ
ngắm lá tình đang thả gió tung vươn ...

đht

Tuesday, July 23, 2013

CƠN GIÔNG CHIỀU

 
 
chậm tí xíu , cánh em chao lốc gió
anh kịp về không , để nhớ vèo bay
em chỉ kịp gửi mây hồn thuở nhỏ
để hương nồng đừng rơi mất tầm tay
*
cơn giông chiều vội vàng gần - rồi lặn
sợ em buồn không thủ thỉ cùng anh
chỉ mưa nhỏ long lanh vài hột trắng
rồi lại ngừng - nhường ngọn nắng chiều êm
 *
em mở lại cửa ân tình thật rộng
cảm xúc ào , dào dạt sóng yêu thương
trang thơ anh giữ nguyên chưa mực ráo
thêm lời gì ? hay chấm phá tương đương ?
 *
nhìn chiều đi - sau cơn giông âm lượng
tần số mưa rung nhẹ - ướt mi xinh
tim trở nắng sau thư anh vừa nhận
đang đói lòng , ngon lắm - chén cơm tình

đht

Monday, July 22, 2013

NẾU NGÀY MAI ..

nếu như gió ngày mai không còn thổi
thì thu làm gì có lá vàng rơi
rồi ai đón đưa khi chiều về vội
tôi buồn một mình - gọi thầm : - Anh ơi !
*
nếu như mây ngày mai dừng , thôi bay
 ai vơ vẩn nhìn chim trời tung cánh
không thể đứng quay mãi về thơ dại
tôi nói với mình - em vẫn riêng anh
 *
nếu như mưa ngày mai không là lệ
tại lẽ trong thơ có tiếng tim mình
rè rụt đập, nhịp thương yêu vô kể
hoà cùng mưa chuồi song cửa , lung linh
*
nếu như anh ngày mai về mở khoá
vườn tim em - nhớ hái thật nhiều mơ
anh trải, hong trên nắng vàng hồng Hạ
cho đêm em ấm giấc . khỏi lạnh chờ
đht
 

PHỐ ẢO - TÌNH THÂM


những bàn tay vẫy, vẫy
chút gì xao động tôi
trong cuộc đời vô vị
nước mắt thấm - bồi hồi
*
nào Anh , tôi , Em , Chị
buổi sáng dậy , chào nhau
cảm tình . không cần nói
nhìn tên - tim dâng trào
*
nhiều khi trên phố ảo
tôi cảm được tình thương
những người chưa hề gặp
mà thiết hơn đời thường
*
cám ơn ưu ái đó
cho tôi từ tình người
Bạn Bè như cơn gió
thổi lúc Hè bức oi !
 
đht

Sunday, July 21, 2013

THÁNG SÁU ? QUA RỒI



tháng Sáu mưa đi chân không
tháng Bảy môi hồng mọng đỏ bầng quân
gió bay vươn mãi qua sông
theo chân anh . lạc ngõ mong đường dài
 *
tháng Sáu mây cảm lạc loài
ôm thiên di , soải cánh bay về Rừng
giấc chờ mãi đến đêm lưng
gọi sao xuống hỏi Trăng thương biển nào
 *
tháng Sáu , hạt lệ đổi màu
thủy nguyên ngọc bích . lúc sầu tím nhung
vợi vời buồn , em không ưng
nhìn pha lê tím . biết anh chưa về
 *
tháng Sáu , qua phố , ủ ê
em vào quán cũ , chim què quanh chân
tách café đắng phân vân
trời mưa ? sao lạ ! buồn tênh mắt nàng
*
tháng Sáu ? chỉ em mơ màng
bây chừ tháng Bảy - sắp quàng mùa Thu
đếm ngày, quên tháng, ngu ngơ
bởi mong tháng Chín - chờ Thơ chung trời
đht
  

Saturday, July 20, 2013

CHIỀU HÔM NAY


chiều hôm nay có tí buồn len mắt
phía xa xa , có phải con đường hồng
Thơ hay đến - quàng vai em , thù thỉ
chuyện nắng mưa -chuyện huyền thoại Trăng Sông
*
vơ vẩn lạ - ngọn buồn - tên làn gió
đã nhiều lần làm nước mắt nghiêng chao
hạt trống vắng - hạt vời xa - hạt nhớ
từ vô cùng rơi xuống mí chiêm bao
*
tim ôm em, dỗ dành , lau khô lệ
- hình như Thơ đang vỗ cánh bay về
- ta nghe rõ tiếng anh đang gọi :- Nhỏ 
sao em buồn cho nước mắt hôn mê
*
em tỉnh giấc , cơn mơ còn chứng tật
loanh quanh nhìn , cõi rỗng thật vô biên
chỉ thơ anh mới làm tim em khóc
khi ẩn từ nói hết được tình anh
*
chiều hôm nay , chợt thấy thương chi lạ
khói sương về ngưng cánh quyện hồn em ...

đht

CHỢ CHIỀU


sáng ngồi đếm được bao mơ
mai em đi chợ bán, mua tình về
chia đôi , một nửa  bên ni
để dành một nửa bên tê cho người
 *
ba đồng một bó *anh ơi
mua giùm em , chẳng lấy lời bao nhiêu
anh mua về tặng người yêu
thêm cau trầu , rượu ít nhiều cho vui
 *
mai em đong thêm đơn côi
bán đi , mua lại giọng người em thương
chợ chiều vắng , ngõ sa sương
nhìn quanh , quang gióng , mênh mông độc hành
 *
thôi em chào nhé . nhanh nhanh
gánh hai thúng thủ thỉ anh làm quà
chiều nay nấu với tình xa
em làm tiệc đãi anh về trong mơ .

đht

Friday, July 19, 2013

MƯA CHIỀU


trời đang mưa rất lớn *
chậm một chút nghe em ...
*
( thơ Cao Nguyên  )
em nhìn giòng nước xoáy
từng vòng tròn bâng khuâng
vớt hạt rơi trời nẫu
giọt này mưa -hay em
*
cơn giông chiều tâm sự
chỉ vì sầu riêng tư
buồn nên mưa vô cảm
quên nhắc trời che dù
*
mưa,  mưa , mưa không dứt
đông đá tâm hoàng hôn

tóc cựa mình , rưng rức
giấu mặt vào vai thon
*
môi chạm vào vực mặn
sóng dữ triều đang dâng
tiếng trời đang ong vỡ
hòa tiếng tim phập phồng
*
mưa nên chiều trở lạnh
cạnh em , chim co ro
núp nhờ khỏi ướt cánh
hai đứa nhìn , buồn xo 
 
***
trời đang mưa rất lớn ...*

đht
*Thơ Cao Nguyên


TÍM GIÒNG TÔI ..




tím màn mưa mắt Hạ
tím một trời riêng tôi
tim vật vờ trong gió
tôi ngồi buồn - nhìn tôi
 *
tím nguyên hương màu nhớ
tím trời thơ từ chương
guồng  xe sợi chỉ mộng
quay mãi thành vấn vương
 *
tím vùng mây thơ ấu
tím cả hồ pha lê
tím hôm Trăng in dấu
trên môi Sông  ấn thề
*
tím con tim  ngày nhỏ
nhịp rụt rè hoá ngông
phổi cản chân hơi thở
đừng trở về mênh mông
 *
tím giòng tôi hoá thạch
 mùa nước nổi phù sa
 tôi soi mình - đối mặt
 với bóng buồn Người xa...
đht
 

Thursday, July 18, 2013

CHIỀU NÀO MƯA




chiều lại giông
mưa chực hờm ngoài cửa
mây rủ nhau
xuống phố đi lang thang
*
mặt trời đỏ
rực hoàng hôn chim lửa
chỉ khắc giây
sấm sét chẻ không gian
*
tôi đứng lặng
trầm ngâm nhìn màn nước
nghe tiếng mưa
ngỡ nhịp gõ tâm hồn
*
tôi lạy trời
ước gì mình cơn gió
thoảng bay vèo
xuyên không khí , thăm anh
*
chiều nào mưa
tim tôi - vùng biển mặn
nên nguyên đời
mỗi hạt cát : yêu thương
*
mà thơ anh :
 hàng thùy dương gió ấm
ru đêm tôi
 lạc mộng ngõ thiên đường 

đht


LÁ THƯ TRƯA CHO ANH


nhìn đồng hồ, thành phố anh vừa dậy
thành phố em chiều xuống , đậu trên cành
ngọn nắng cuối, lung linh trên áo lá
rỡ mắt em -hoàn hảo bóng hình anh
 *
mây ngát tím , nhớ màu sim xưa cũ
anh đút em, ăn tím cả môi mình
tim em gợn một chút buồn không rõ
có phải vì anh xa vắng hay chăng ?
 *
mắt em chợt như có vài hạt nước
trời đâu mưa ! hay thoảng nhớ lại kề
em nhấm thử , ủa! hình như mằn mặn
hương vị gì ? có phải muối pha lê ?
 *
giờ em gõ lá thư chiều thường lệ
gửi thương yêu cho anh đúng mơ trưa
 thêm chiếc hôn dành anh nồng ấm nhất
cùng mặn nồng những thủ thỉ anh ưa .
đht

Wednesday, July 17, 2013

MÙA THU CỦA BIỂN




nếu ai biết ở đâu đã vàng thu
xin cho tóc khoan trắng màu mắc cỡ
giữ cho em một lối mòn nhung nhớ
em sẽ chim di , chắp cánh bay về 
*
anh nhớ nỗi bãi thùy dương tháng Hạ
chiếc vỏ sò hồng thương nhớ anh cho
lăn tăn gió nhẹ in trên giòng biển mắt
con tim non , di tích nỗi mong thơ
*
em bắt môi thôi đừng ươm hạt tẻ
lạnh rưng rưng , lẩn thẩn chuyện hoang đường
lại tràn vỡ con đê đêm gối lẻ
và giòng buồn trôi ngược khúc phùng tương
 *
hỡi những ngọn sóng triền miên rưng rức
khi thu sang mặt biển chạm hoàng hôn
sau dãy núi có tim em chờ, chực
gọi tên người . gạn bớt nỗi cô đơn

đht


HOA MÙ U

em ngồi lượm trái mù u
buổi chiều xuống Huế , sương mù chúc di
bao nhiêu năm từ chia ly
mắt khoe mưa lũ , hàng mi ứ nhòa
 *
mùa thi , tháng Sáu , học trò
phượng hồng , soan tím xót xa ...ve buồn
lá me , nước mắt không hồn
bay về Thương Bạc , lặng câm . rưng tràn
 *
em ngồi , bóc vỏ hạt sen
cắn hờn người vắng , lỡ duyên sáu vài
phù sa giọt lệ trang đài
ruỗi giòng sông má , đắp dài quanh môi
 *
bây chừ Lê Lợi đơn côi
mấy hàng long não ngậm ngùi dáng em
liêu xiêu chếch nắng Hoàng Thành
con đường xưa gió theo anh thì thầm
 *
- có O Tôn Nữ Sầu Đông
giữa đêm ngồi đếm tình trong thơ Người ....
phượng sầu , rụng xuống, lẻ loi
lục bình trên nước Hương xuôi bềnh bồng
*
hoa mù u , cánh sầu đông
hỏi Người có hiểu được lòng Huế đau
lời tình thế dạm trầu cau
- chờ anh mãi nhé ...xuyến xao nguyên đời
đht
gửi một người rất có duyên với Huế
 



Tuesday, July 16, 2013

MỞ HOANG ĐƯỜNG

 
trời lại giông, mặt đất bừng tỉnh dậy
tim lại giông ,  lỗi xa vắng ...tượng hình
gió đảo cánh , quay mắt qua xứ bão
tóc nghiêng mình . chưa mưa đã rũ nhanh
*
con buồn sải như ngựa rừng trở chứng
chiều trên môi , cảm xúc chợt hoàng hôn
in lên mắt nụ cười không chân thật
chỉ gọi là cho ảo ảnh đừng ngưng
 *
tay tôi mở hoang đường , toang cửa mộng
gọi hồn vào riêng biệt vẫn nguyên hương
dừng chân đây. vài trăm năm tu luyện
chờ có ngày hoá kiếp hạc trong trăng
*
mặt trời bỏng , tình yêu nồng độ khát
tôi cầu cơn mưa xuống thật , thật gần
ào ào đi , lấp tiếng cười khùng khật
của tâm tình khi cơn nghiện lên cơn 

đht
 

LƯU TỪ

 
lưu từ những bước chân quen
thuở nào đã một lần quên ghi ngày
dấu còn trên bãi quắt quay
giờ tim đứng bóng - mặt trời đời tôi
*
bảy mươi hai tuần trăng rơi
em ngồi nguyên buổi - nghe môi sụt sùi
mảnh sò xưa vọng tiếng người
- Em ơi ! xa chỉ ngoài đời mà thôi
 *
vào đây Huyền Thoại yên vui
thật gần . bên cạnh . Tình ngồi ôm em
buông chiều , bóng đổ , hồng lên
ánh trăng trên tóc , hương anh phả vào
 *
nổi lên nỗi nhớ lao xao
dư âm khúc khích lần trao hôn đầu
nhớ từng e thẹn nao nao
lần tim cúi xuống , gọn vào mắt thương
 *
lưu từ ba chữ tri âm
tri tình - tri kỷ - tình chân riêng dành
Nhỏ đừng tất tả đời mình
ngược xuôi tìm kiếm . vì anh luôn gần 
 
đht 

Monday, July 15, 2013

CÂM NÍN

 
 
câm nín , em ôm tình lận đận
đã gần nửa thế kỷ chưa anh ?
đêm lang thang xuống , pha lê ngấn
em hỏi mình : ta vẫn thế gian ?
 *
từ những xót xa nào trở ngược
đi vào tâm sự những lời ca
em âm thầm giấu trong tiềm thức
một mối tình câm vẫn thiết tha
 *
bỗng chợt nghe mây từ viễn xứ
trên không gian rộng giọng mình thương
ngồi quên , không ngủ , vui bất tử
khuya Hạ mà sao nắng ngập lòng
 *
năm tháng xoay hoài , anh chắc đổi
không biết mình nhìn ra nữa không
em gửi thư xin anh chút chỗ
nếu tim anh còn trống ... cho em 
 *
câm nín , tim không hề than thở
thôi đành chờ đợi kiếp mai sau
vừa nhắc tên anh . mi ngập lệ
 tâm hồn lạc tận xứ chiêm bao 
 
đht
viết cho một mối tình thủy chung