Wednesday, October 31, 2012

KHOÁ FA


 đêm nay ngồi mài mực
nghe tượng đá rung rinh
hình như trăng cũng chợt
buồn với đêm như mình
@
cây đàn nhìn sáo trúc
nốt nhạc sao lê thê
âm ba trùng điệp khúc
đen . lặng . tròn chưa v
@
viết nhạc buồn , tay chạm
gõ đúng phải chùng dây
hát thxem một đoạn
      tâm hồn tan trong mây
@
   đêm nay ngồi viết nháp
tình khúc cho người xa
  nốt cao hùa nốt thp
thanh âm trào nhạt nhoà
@
đêm nay ngồi mài mực
đem nhạc vào lời thơ
 tình ca người du mục
đm đàn qua giấc mơ

đht 
    
   

HOA CỦA MẸ NÌ

con ngồi tìm xó bình yên
khi cơn đau vẫn chập chờn thao thc
lời kinh đêm
thấm ưu phiền mặc niệm
xa một đời . Tiếc nhớ cũng lên yên
kéo xe đi
bánh xe lăn chầm chậm
đỗ dốc nào ?
bên ngực phải hay bên tim
những năm trời còn lại   
con vẫn tuổi đi tìm
con cảm nhận được ngàn lời mẹ tha lỗi
sông đời chảy
vầng trăng đưa tiễn đổi
dời thuyền trôi  
con sóng biển ngớ hồn
ai đó nhỉ ?
đứng bên bờ còn lại
giọt lệ buồn phong kín cả triều dâng
thi gian khua
lời ca dao thuở nh
con vội vàng bụm mặt giữa lòng tay
lòng con vàng như lá thu vừa chín
từ tim con
tiếng nấc cuối : trời ơi !
tìm đâu lại cõi bình yên
chừ biết lạnh , thu đã già, cuối tuổi
ở hư vô
sợ Mẹ lạnh không chừng 
nhưng con biết 
xứ sở này chỉ có ngày toàn nắng
và nay con
vửa hiểu lẽ vô thưng      
lời kinh đêm
con thuộc làu chờ lễ thánh
gửi cùng nụ hoa hồng ra biển
một lời thương
và cúi đầu :
Mẹ luôn giữa tim con

      đht