Saturday, January 31, 2015

LỜI TÌNH XUÂN


buổi sáng dậy nghe chim vành khuyên hát
ah! như lời phổ nhạc dòng sông xanh
không phải bản valse Johann Strauss 
 lời thơ bay trong nắng, gió thuộc lòng
*
vành khuyên ơi vành khuyên, đâu giòng nhớ
trôi về đâu và trôi tận cùng đâu
ta ngồi ngắm khoá La, Đo hớn hở
lượn trên giòng, óng ánh những vì sao 
*
 hứng trên tay giọt trời rơi vương vấn
giọt sương mai, không là giọt pha lê
vì hôm nay, cảm lòng ta rất ấm
trời không mưa trong đồng tử si mê
*
nắng vừa dậy, hồng nguyên trời đa cảm
ta líu lo như chim sáo trên cành
cung trưởng, thứ ngợi tình Xuân lãng đãng
hôn trán tâm hồn, vây quanh...vây quanh 
 
đht 

Friday, January 30, 2015

LOÀI CHIM THIÊN SỨ

chỉ mới một giòng sông
hồn tôi đã cuồn loạn
chỉ một chút gió ngàn
lòng tôi đã lênh đênh
*
nay mai về, con đường mây ngập nắng
tôi vớt tôi, từ ngọn sóng ba đào
giữa rong rêu, nhớ quên là bọt trắng
trên bãi tình, mơ ước sắc như dao
*
chỉ một nhánh mùa Thu
ngõ nào về rừng cũ
chỉ chỉ chiếc lá cuối cùng
tôi rơi gốc tâm tư
 *
nhìn kỹ tôi, mình con sông huyền thoại
chảy khứ hồi, quay quắt nước màu trăng
trong một xứ có loài chim thiên sứ
gập cánh dài, đậu trên tay hoàng hôn
 *
 chỉ một đóa lưu ly
nở trên sương hồng ngọc
chờ tiếng bước chân về
trở thạch thảo vọng phu...

 
đht
 
 

THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG



thành phố mùa Đông
phá tan mây hồng
buồn chân chim trú
một ngày mưa rơi, một ngày mưa rơi
 *
nhành, lá trầm tư
vắngThu lên chiều 
 thềm sương băng giá
một ngày mây trôi, một ngày mây trôi
 *
phiến đá long lanh
từng giọt suy tư
phiến đá tim mềm
chợt môi thảng thốt
lời mình mông mênh
 *
uà xuống đời nhau
bóng thương quanh tròng
 còn nguyên nỗi nhớ
một ngày ai qua, một ngày ai qua
 *
tình trắng màu Đông
ngõ xưa lưng chừng
từ tay huyền thoại
một ngày liêu trai, một ngày liêu trai
 *
khóe mắt quen mơ
mừng thầm riêng tư
ước vắt trên thành
mộng mang thánh giá
vào đời lang thang
 *
vồng nắng ngoài song
 uốn chen ngang cành
nằm nghiêng theo lá
một ngày ai xa, một ngày ai xa...
chuỗi pha lê ngầm, phai luôn giấc hồng
 
đht
 

Thursday, January 29, 2015

GÓT LANG THANG

 
gót quen vào phố xá
con đường bỗng vắng tanh
cây trên lề mặt lạ
chắc vì con nắng hanh
*
một chặng đời vật vã
cưu mang từng giấc mơ
nghe bước mình vội vã
tìm ai trong quán thơ
*
cốc café bốc khói
hương bay vào không gian
thơm mùi tình vời vợi
người cho mình giấc ngoan
*
mở gói mơ giấu kín
múc một thìa dấu yêu
thế đường bằng hoài niệm
uống hôn người, tim xiêu
 *
chợt bồng phiêu trời cũ
bay về thuở hồng hoang
tìm trang thơ đọc dở
rồi nguyên ngày bâng khuâng
 *
gót quen rời phố xá
lang thang tìm hồn nhiên!
 
đht
 
 


Wednesday, January 28, 2015

ĐOM ĐÓM MÙA ĐÔNG

tôi là con đom đóm
dưới nhành củi mục khô
cạnh bên nhà chị Gián
ngủ cho ngừng tuổi thơ
 *
ngậm ngùi nhớ mắt mẹ
lạc mất một chiều Đông
gọi cha mà rơi lệ
sao mình quá bạc phần
*
cuộc đời đi nhanh quá
mới vừa quay sau lưng
toàn thấy mơ tan rã
chung quanh vô ngã, buồn!
 *
gắng trèo lên thềm ấm
ánh sáng đã nuôi tôi
ngỡ nguyên đời sâu đậm
giữa quắt quay guồng đời
 *
tôi chồm qua bóng tối
thấy phận mình vô duyên
gặp thở dài từ phổi
khóc tình vừa lên yên.
 *
qua mất mùa đom đóm
băng giá trắng tâm hồn
tôi hoá sâu, thành bướm
xiêm áo màu tình câm
 
đht
 

Tuesday, January 27, 2015

HOA TUỔI NGỌC


nào hay đá cũng phong trần
bên đời sỏi lạnh, đắp phù vân thô
mới hay mình cõi mơ hồ
hoa đời tuổi ngọc nằm chờ thoát y
 *
trong tôi, lời ý ù lì
mặc tôi khái niệm ra đi của tình
môi cười, nước mắt ngầm thinh
giữa hoang vắng đó, gặp mình mình thôi
 *
bỗng dưng, nhớ lá thư người
nhiêu năm dồn lại, tuyệt vời thân thương
chiều nay sắm trước mộ phần
cho ngày tim lạnh, nhịp ngừng đong đưa
 *
quen nhiều đôi mắt trời mưa
đành thôi hoài nhớ cho vừa môi cay
chuyện lòng sớm nắng chiều mây
lúc điên, lúc tỉnh, ngồi ngây sững sờ
 
đht

TUYỆT ĐỈNH LINH HỒN


ừ thì trên ngọn tâm hồn
có ta chiếc lá dưới tàn căn duyên
gió tương như ẩn ảo huyền
bay vèo lên tận đỉnh, nghiền nhớ quên
 *
nghe như có nỗi phiền tâm
để hờ hững bám rễ quanh ân tình
khó ơi, là nước mắt thầm
loang hồ hiu quạnh, ngả vàng tim tôi
 *
mỗi thâu canh, mỗi đơn côi
thì thôi tôi nhận lỗi tôi thương nhiều
tôi hiểu tôi một lần yêu
là ngàn năm sẽ chạm nhiều vết đau
 *
ừ thì, mặc chuyện bể dâu
cho giòng sông chảy xuôi vào hồng tâm
mũi tên người nhúng ấm lòng
trúng ngay huyệt đạo, linh hồn trở ngoan
 
đht

Monday, January 26, 2015

PHỐ ĐÃ ĐỔI NGUỒN



ôm chân phố, nhớ núi rừng
chắc mai mình phải bế bồng nợ nhau
ngược lên tìm ngọn gió sầu
che cho đám lá khỏi đau cuống gầy
*
cây cầu nặng nợ tình vay
mà anh là chủ, biết ngày trả xong?
vòng tay xin một ân cần
chỉ vời vợi cũng đủ phân lỗ lời
 *
em chào con phố mưa rơi
thấm trong từng tế bào môi khóc thầm
sợ đêm không đủ ấm nồng
nên đèn đổ bóng xuống gần, hôn vai
 *
đường lên núi xám lòng người
lá tàn úa ngủ, rã rời gốc Đông
ở đâu anh? nắng tình Xuân
hẹn quên lâu lắm, đã ngần trăm năm 
 *
thôi em tìm cội trăng rằm
thuở si mê, nghĩ phố hồng là anh
một chiều cánh vạc lạc ngang
cho hay phố đã đổi nguồn tơ duyên!
  
đht  

Sunday, January 25, 2015

NGẮM GIÒNG ĐỜI


qua sông muốn gặp lòng trăng
sóng mình xuôi gió, khỏi lang thang hoài
quay tròn theo đảo đơn côi
em phù sa lở nửa người, mộng du
*
trôi đi xa quá hư vô
xứ sao băng rụng trong hồ hồng châu
muối loang sâu thấm tình đầu
hèn chi mặn vết cảm sầu tương tư
 *
một đời sắm nổi nhiêu thơ
đếm đêm có mấy giấc chờ thiết tha
 mai này mở cửa tim ra
thấy thương yêu đợi như là mình mong
 *
đàn thơ cho gió trên sông
ngợi ca chuyện cổ tích thiên sử tình
khóe em vạn giọt sương hồng
rơi cây giả sử, rễ quàng chân duyên 
 *
đời trăng, sông nõn nà viền
quanh khung năm tháng trên miền có nhau
tim ngoan, son sắt đỏ màu
nét cười anh vẽ tinh cầu môi em
 
đht

Saturday, January 24, 2015

CUỐI NĂM TÍNH SỔ



Cuối năm ngồi tính sổ đời 
Sợ trong thiên hạ có người bắt anh
 Lỡ rồi, em lại lang thang 
Như con chim núi trở ngàn đơn côi
*
*
Cuối năm viết mãi chưa rồi
 Gõ từng chữ nhớ, tính hoài không ra
 Lỡ mai mình mất Người Ta
 Mình còn chi nữa ngoài già con tim
*
*
Cuối năm thương vẫn trinh tuyền 
Em như nhất chỉ yêu mình anh thôi 
Sợ Đông băng giá tiếng cười 
Xuân về quân vấn, ảo lời chân như
*
*
Cuối năm giữa những thật hư 
Xin anh nắm chặt, sợ vù bay em 
Lại bồng phiêu cũ trong đêm 
Trên tầng nắng chứng tim em chảy dần...
 
đht

Friday, January 23, 2015

ÔM TRĂNG NẰM NGỦ


 
mỗi ngày uống một giòng thơ
mỗi đêm gạn lọc giấc chờ trăng lên
ngỡ gần tình quá thiết thân
rộng khung cửa nhớ đừng man khai lời
*
đám sao cũng ngẩn ngơ, cười
vít cành trăng xuống, ướm lời bướm ong
nghe cuồn cuộn sóng thu vân
tuyệt vần hoa mỹ, phiên ngôn ngữ từ
*
rễ tình quấn quýt tâm tư
xuyến xao con chữ trên tờ bổi thô
sơn xuyên vó ngựa giang hồ
lỏng cương buột gió vào sơ ngộ đầu
*
mỗi ngày uống một ly sầu
cắn vài trái vẩn vơ ngào mật thư
lâng lâng dạo cõi hư vô
ôm trăng nằm ngủ trên bờ tình nhân
đht
 

VẼ TRONG HỒN ĐÁ


âm thầm như suối ngủ trưa
như mây không gió, như mưa dỗi trời
và tôi với một mình tôi
lặng yên trên phiến đá, ngồi tịnh tâm 
*
trái tim mê hát thơ anh
giọng cung trường ấm, chậm nhanh theo mùa
vây quanh, hoa cỏ vui, hùa
những mong tôi gạt cái ùa nhòa mi
 *
đong đưa đám lá về - đi
nắng thừa cơ, nắng nhu mì không oi
dễ thương, như tấm tình người
tôi đem góp lại một đời bình an
 *
ngày sau, mở khóa phân vân
ân tình nguyên vẹn, toàn phòng chân tâm 
mân mê ngòi bút tre hồng
vẽ trong hồn đá người cầm tim tôi
 
đht 

Thursday, January 22, 2015

TÔI VÀO GIẤC NGỦ

tôi vào giấc ngủ xem quen nhớ
có gửi gì thêm cho tối nay
một chút yêu chìu dang tay mở
ôm gọn tình ngoan cảm xúc đầy
*
đêm có bao nhiêu là giờ phút
đếm từ rung động cũ và nay
có triệu tiếng tim đi- về ngực
luân vũ điên cuồng những bước say
 *
rồi tháng năm qua, từng Thu, Hạ
Đông hàn lại đến ảo mơ Xuân
rối bời tâm trạng người gieo mạ
trên cánh đồng khô rạ cuộc tình
 *
châm lửa đun sôi hơi thở lạnh
un tròn hơi khói uốn quanh tim
tôi chìm vào giữa thơ và mộng
suối nhớ trầm tư chảy thật hiền
 *
tôi nhìn lại giấc xưa quên - nhớ
vẫn một lần duyên duy nhất thôi
có ngàn niên nữa tim không sợ
đổi chủ rồi lang thang khắp nơi
 
đht 

THÈM ƠI



thèm ơi một kiếp yên bình
trăng, sao, mây gió với nồng nàn hôn
vẽ thơ trên khung tâm hồn
với chiều không để sớm hôm sa mù
*
thèm ơi một cánh cửa tù
gian phòng thắp lửa sáng từ chân duyên
thà tôi làm một cánh chim
lồng tim anh mãi muôn niên ấm lòng
 *
thèm ơi một nỗi nhớ mong
bên kia ngưỡng cửa thiên đường gửi qua
dù mong manh như cánh hoa
vẫn đầy cảm xúc mặn mà trong tôi
 *
thèm ơi một thoáng ghé môi
hương thơm dư vị chưa rời khắc giây
tôi đan chiếc áo nhớ đầy
khi buồn, tôi khoác lên vai, hoài người
 
đht  

Wednesday, January 21, 2015

ANH CỨ THỬ



anh cứ thử trả em về vị trí
con đường buồn hay trở chứng tim đau
nhịp khắc khoải, nhịp dỗi hờn, thủ thỉ
và tên anh ngàn lẻ một giọt trào
*
cứ thanh thản bóc niềm tin khỏi vỏ
vệt dấu yêu anh sẽ thấy ngắn dài
có le lói hay âm thầm ánh lửa
như sao băng rụng xuống chết ngoài khơi
*
dưới  mưa nắng, khóe tình luôn ướt át
chùng ngây thơ rơi rớt mỗi lần nhoà
mỗi lúc buồn hay vui, em hay khoác
áo ân tình trên vai nhớ gần xa
*
anh cứ thử trả em về rừng muối
mặn sẽ càng thấm đậm vị thời gian
hương tim cảm xúc vây quanh em tiếc nuối
những Thu vàng yên ấm đã đi hoang
 
đht 

GỐI LÊN BUỔI SÁNG

buổi sáng đi qua, lòng trời dìu dịu
như tầm nhìn từ xa lắc phương Đông
những đám mây nửa tím, nửa vàng đi bụi
bay về đâu, tôi gửi nhớ được không?
*
thăm thẳm đêm, mùa này như rất lạnh
hay tại trời chưa chở đủ tình xa
tôi hong tóc trên gió từng sợi mỏng
rồi trẩy tim mình vui hội thi ca
 *
ngọt dấu yêu đầy nguyên chung huyền sử
hương ngãi bùa người nhử thủy chung tôi
ngào ngạt lắm, triệu đời e chưa đủ
uống ngàn lần một khắc, thú mềm môi
 *
rủ người trẩy hội cùng tim thuở ấy
chỉ bây giờ vừa đánh thức yêu thương
gối buổi sáng lên tâm tư, nhiên mạc
đêm dẫu sầu giăng măc chỉ tơ vương 

đht

Tuesday, January 20, 2015

TÌM MỘT CƠN MƠ

 
nửa đời rồi võng nôi đưa rất chậm
còn lung lay theo thân phận bình yên
gọi tương lai kể chuyện trời mưa nắng
lời thì thầm như lá gượng cành nghiêng
 *
mùa bác ái, người đem tâm làm nghĩa
hoa tình yêu tôi mới nở một lần
trong vườn trăng, nhụy hồn linh mở cửa
mừng người về rực lửa mắt thiên ân
*
tương phản thật tâm tư và trạng thái
cơ nguyên nào lại khúc mắc tình duyên
tâm tôi gắn bó đã miên trường thuở ấy
ngàn năm qua chợt lại nhớ hương nguyền
 *
đời đã đánh bạt tôi xa trăm dặm
tôi đơn sơ, chưa hề hỏi xin người
thử một kiếp nào cơn mơ thật thắm
để đi- về mở dễ khoá tim vui
 
đht  

Monday, January 19, 2015

TÂM SỰ MỘT LOÀI CHIM




Một sáng vườn anh, chưa có hẹn
Đợi chiều mưa nặng, núp theo hiên
Lông lá xác xơ, thân mệt lã
Cánh còng chỉ sắt, đậu vườn bên
***
Anh biết từ đâu em bay đến
Nghìn trùng ! gặp gỡ phút giây thôi
Từ tuyết phương tây, rừng vạn dặm
Từ con tàu sóng đánh ngoài khơi
***
Nuôi bằng mơ,  uống bằng ao ước
Chân gầy, không vững, đói xanh xao
Nhiều đêm em gục, không còn sức
Nhưng vì niềm nhớ, ráng bay cao
***
Sao mắt người nhìn hờ hững quá
Sao em không nói được nên lời
Chỉ hàng hoa trắng vui mừng lạ
Và đàn chim sẻ nhỏ chào thôi
***
Muốn hát cho anh lời tình tứ
Giọng buồn sau cơn sốt đêm khuya
Thôi em lặng lẽ chào anh nhé
Em về biền biệt gió đem mưa
***
Và bay theo đám mây ngầu đục
Âm thầm theo đám lá hoang vu
Trôi nhanh miền bão trong tiềm thức 

Bay về cố quận, mắt trầm ưu

đht


NGƯỜI ĐI TRỒNG MÙA XUÂN

NGƯỜI ĐI TRỒNG MÙA XUÂN

Trên tay anh
Em là hạt giống
Ngoài trời xanh
Mùa mây nắng hồng
Anh đi trồng mùa Xuân
Gieo em trên đồng vừa xới
Đất giàu tình yêu
Anh đứng theo chiều gió
Thả từng hạt, từng hạt
Gói hạt giồng anh giấu trong tim
Anh đặt tên em
Hoa
Hương
Là đồng nội
Là cỏ tiên
Là gió mùa
Là nụ cây vừa chớm
Và nước mắt thương yêu
Những giọt sương mai
Trên lá non xanh
Anh chờ nắng lên
Tưới cho em từng giọt nước
Anh vừa lấy từ dòng suối
Có ánh trăng vàng đêm
Giữa tháng đầu Giêng
Anh ngồi chờ em
Giữa cánh đồng hạt
Nhìn em vừa vươn vai
Thành một đoá hoa trắng
Anh đặt là Thủy Tiên
Anh cho em mùa Xuân
Đầy mùa Xuân trong mắt
Mùa Xuân trên môi
Mùa Xuân trong nụ cười
Nghe tim hoa reo mời
Anh hái em đặt lên tay
Hôn lên từng cánh
Nghe hoa thì thầm
Gọi anh là:
Người đi trồng mùa Xuân

đông hương


Trên tay anh
Em là hạt giống
Ngoài trời xanh
Mùa mây nắng hồng
Anh đi trồng mùa Xuân
Gieo em trên đồng vừa xới
Đất giàu tình yêu
Anh đứng theo chiều gió
Thả từng hạt, từng hạt
Gói hạt giống anh giấu trong tim
Anh đặt tên em
Hoa
Hương
Là đồng nội
Là cỏ tiên
Là gió mùa
Là nụ cây vừa chớm
Và nước mắt thương yêu
Những giọt sương mai
Trên lá non xanh
Anh chờ nắng lên
Tưới cho em từng giọt nước
Anh vừa lấy từ dòng suối
Có ánh trăng vàng đêm
Giữa tháng đầu Giêng
Anh ngồi chờ em
Giữa cánh đồng hạt
Nhìn em vừa vươn vai
Thành một đoá hoa trắng
Anh đặt là Thủy Tiên
Anh cho em mùa Xuân
Đầy mùa Xuân trong mắt
Mùa Xuân trên môi
Mùa Xuân trong nụ cười
Nghe tim hoa reo mời
Anh hái em đặt lên tay
Hôn lên từng cánh
Nghe hoa thì thầm
Gọi anh là:
Người đi trồng mùa Xuân


đht
19/9/ 2009


HẠT MÙA XUÂN MỚI


tôi đi gieo hạt mùa Xuân mới
trên cánh đồng thơ giữa viễn khơi
trăm năm vừa trổ hoa tầm gửi
quấn cổ thụ tha thiết bóng người
*
vừa mới qua thêm vài lần kiếp
mà như rễ nhớ đã muôn niên
cây tình trái đỏ muồi thông điệp
- Em ở đâu? vào chia giấc yên
 *
môi say sưa cạn chung Xuân mới
rót đầy chưa đủ để mình ngây
mắt rỡ ngoan màu xanh giao phối
ngời tuyệt tình lên chín tầng mây
 *
gió ngang, điệu hạnh thơm hương ái
cánh đồng chung thủy lúa vàng xinh
mai đây mùa gặt, tim hoan hỉ
 nửa tặng người xa, nửa tặng mình  
 *
 thương yêu như hạt mầm Xuân mới
gieo đất cằn khô vẫn trổ hoa

đht

VỒNG NHỚ TỪ EM

chiều qua cửa bằng đám mây con nít
thấy thương thương người dừng trạm tâm hồn
nên mai này tôi đổi buồn quấn quýt
ra niềm vui đang hờm sẵn trong lòng
 *
sáng thức dậy, đàn chim long lanh mắt
dỗi hờn vì gió gửi những hôn anh
giữa đêm qua, giữa mơ em đẹp nhất
đầy thì thầm tự tình khúc tri âm
 *
chợt xao xuyến, tim trở mùa triều dậy
sóng luân tâm, nhịp gõ nhẹ mông mênh
như tiếng Morse trong thư tình vẳng lại
hằn đêm em, ngoan ngoản giấc bình yên  
*
cám ơn ấy chưa bao giờ đủ trả
thôi nhờ chiều đem lúa mạ tình xanh
gieo trên luống thơ mình hằng cư trú
mọc mầm thương trên vồng nhớ từ em
 
đht
 
 

Sunday, January 18, 2015

HỎI RẰNG

hỏi rằng người ấy sao quên nhớ
những buổi chiều mưa loang thoáng bay
những hạt tâm tình mong manh vỡ
rụng giữa mùa Ngâu sóng lưu đày
 *
hỏi tiếp giùm tôi sao giòng biếc
bao giờ trăng xuống chạm hồn sông
lá gió lưu linh giòng tiễn biệt
sợ nỗi tịch liêu chạm đến nguồn
 *
hỏi bóng vân du trời có gặp
người ấy ngày xưa tha thiết yêu
còn nhớ dành cho nhau son sắc
tình độ mùa thương nở ít nhiều?
*
hỏi sao người ấy xa xôi quá
con đường thiên lý mấy ngàn cây
e viễn tầm tôi rơi biển lạ
giữa vạn trùng dương rối mắt cay
*
hỏi chuyến tôi về qua ngõ cũ
có còn con phố vạn lần thăm
tôi rong tìm lại lòng thiên sứ
đã một lần gieo những phím lòng
 
đht
   

Saturday, January 17, 2015

THAO THỨC MỖI NGÀY

 
mỗi ngày tìm được giòng ca ngợi
yêu cả mùa Đông, yêu cả Xuân
vị trí Hạ hồng quen biết mới
nên Thu hay thao thức ngắm hồn
*
mỗi sáng ôm tình nghe tim hát
trong lòng vời vợi nhớ tư riêng
này tình, giữ lại hương thơ ngát
quên mộng trần ai đã tịch viên
 *
mỗi chiều đem lại nguyên thương nhớ
trong nắng hoàng hôn đã cuối đường
vẽ vội vầng trăng cười với gió
và anh, người đến ngụ tâm hồn
*
mỗi đêm tâm cảm - em giao ước
không để trầm tư rơi xuống môi
không khóe long lanh, buồn xuôi ngược
đổ xuống thành mưa ướt giấc tôi!
 
đht 

Friday, January 16, 2015

GIỮA NHỮNG CẢM RUNG


giữa đời, anh phỗng tượng mơ
em là phiến đá ngu ngơ góc vườn
ngó quanh, đàn sẻ tha hương
về đâu mà cánh chờ vươn xứ người
*
em trầm tư, tỉnh lặng ngồi
cỏ hoa mùa cuối Đông vời chờ Xuân
cạnh mình loài bướm văn nhân
trên tầng chữ nghĩa cũng bâng khuâng chờ
 *
tư niên gió học làm thơ
mây ganh, mắt nẫu, hờ hững chậm trôi
lưu linh, ghé cổng mặt trời
có buồn, vui hẹn với thời gian xanh
 *
tim anh một phiến đá tình
và em chiếc lá cuối cùng trên vai
mưa sa nặng hạt, cuống say
em rưng rức nhẹ  sợ quay quắt mình
 *
giữa vời mắt tượng long lanh
giữa tình, tay tượng đưa anh vào đời
 trong em, cảm xúc chín muồi
nửa chờ anh cắn, nửa mời nhịp hoang    

đht

MAI

 
mai em về thuở ấy
nhặt hoa nhớ, hương say
và bình minh trẻ tuổi
trái tim chưa quen đời
 *
thì thầm vui chữ nghĩa
lời ẩn ý yêu thương
trong giòng sông chung thủy
trên sóng dịu miên trường
 *
nối dài bờ tan hợp
mây gió với phù sa
quãng đường tình mai mốt
em là của người ta
 *
hiểu nhiều trong nói ít
có dù là đơn sơ
thủ thỉ nào quen biết
tẩm sâu vùng nhau chờ
 *
mai em về bên  ấy
nhặt trang vở tình xưa
hương cuộc vui nguyên vẹn
vị hồng trên cánh thơ
 
đht

Thursday, January 15, 2015

XIN VÀO GIẤC HẸN



em ghé mắt vào thơ rồi phá lệ
lần mấy rồi và nay biết tâm linh
trên thinh không, mặt trời ngày dậy trễ
cho đêm dài một chút, đỡ bình minh
*
hai đồng tử nhìn cùng chung một hướng
xa thật xa, biển nổi sóng vô tình
ta lượm sóng lưu linh từ bãi, cuộn
tròn theo nhau lượn mãi đến vô biên
 *
 nhìn rõ dấu mùa hoa tên đời đặt
em là hồng, nụ anh hái trên mây
từ trời anh, một ngày không nắng gắt
gửi hạc về băng cánh gió heo may
 *
em giữa chuyến đi  bằng trăng sắp lặn
chút vợi buồn lên đôi mắt tình mê
anh gửi tiếp, em xin vào giấc hẹn
làm tiếng cười khỏa lấp mắt pha lê  

đht

Wednesday, January 14, 2015

HẠNH PHÚC ẤY


hanh phúc em khởi sinh từ góc phố
và thành hình ngay sau tuổi đầu tiên
người phương xa với vòng tay nâng đỡ
em gió mặt trời bay tóc bình yên
 *
hạnh phúc ấy mang tấm lòng trắng tuyết
em giụi đầu trên ngực trái tim hồng
những tictac nôn nao ôm mắt biếc
em vụng về đặt môi lên yêu thương
 *
nhắm mắt lại cho lưng chừng nỗi nhớ
tiếng môi người chạm vành mí trời mưa
hồn cảm xúc, run run qua hơi thở
nghe những ngọt ngào ấm áp đong đưa
 *
hạnh phúc tuyệt đỉnh trời Thu tháng Chín
trăng đi qua - trăng về lại bao lần
em ngồi chải những vần tương, súng sính
áo hoàng gia, vương miện tóc tân hôn
đht