Thursday, December 31, 2015

MÀU TRĂNG ÚA

 
em ngồi ướp lại tình thư cũ
với nắng hoàng hoa nhuộn tháng ngày
trang thư anh viết còn xanh mực
con chữ đầy thương vẫn ngủ say
*
em rong vào phố, đường lên quán
quán cốc mình hay vai tựa vai
đã nhiều năm quá thành dĩ vãng
con ngõ  dày thêm bụi cuộc đời
*
tóc đã già nua màu trăng úa
em cũng già đi với quạnh hiu
nỗi nhớ anh cao như đỉnh núi
góc buồn giăng nhện trắng thương yêu
*
em ướp bóng anh trong tâm tưởng
với niềm hoài vọng một mai kia
ngõ về không nắng hoàng hôn ủng
mà nụ hôn mừng anh thật tươi
 *
chợt thấy tầm nhìn em tháng mới
ngày đầu năm với những thân yêu
qua chiếc hôn ngây em vừa nhận
trời ạ ! Anh về thật đấy sao??
 
đht


Tuesday, December 29, 2015

NHẮN EM

người về nhắn gửi mùa Đông
mùi môi con gái dư hương chưa tàn
mùi hoa trên tóc đài trang
thơm ơi ngây ngất bàng hoàng chưa xa
 *
phối âm giọt nắng- mưa sa
tiếng mây xé gió la đà nhớ - quên
bổng trầm như hạc khóc đêm 
tìm đàn từ phía sầu len lén hồn
 *
 và em, ừ nhỉ buồn không
và tôi trống lắm dư âm sau cùng
ờ thôi, lạnh - ấm cũng đành
tôi về tụng lại lời kinh, tịnh thiền
*
có về, để lại bình yên
rất cẩn, tôi rất cần con tim người
tôi cần vá lại tim tôi
để không cho vết thương khai khẩn buồn
*
nếu em vẫn là yêu thương
không phù sa rớt trên hàng chúc di
tim em hồng nắng xuân thì
 mơ tôi chặng cuối đường về thiên nhai
đht

NGHE SAO ẤM



Nghe sao ấm như những lời thủ thỉ
ngàn trùng xa nhưng có vẻ thật gần
tôi, linh hồn biết có ngày mai không
Giữa thiên hạ, cuộc đời không chỗ dựa



Nghe như những lời vàng son một thuở
nay hiện về sơn lại lớp côi đơn
tháng năm đi, mỗi phút một nỗi buồn
tôi cứ thế mông lung nhìn hiu quạnh...
*
Tôi yên lặng, góc tôi ngồi hoang lạnh
Mưa buông màn giăng mắc suốt đêm trơn
lỡ với tay vọc trong giỏ dỗi hờn
mong kiếm chút ân tình qua nỗi nhớ...
*
Định vay mượn vài mùa Xuân bất tử
Tim lại đùa, sao cứ ngỡ tri âm
nhưng không đâu, chì bóng nhỏ âm thầm
là em đó, vẫn chỉ là em đó
 *
Trong im vắng, ngẩn người nhìn nắng đổ 
xuống vai mình, phổng tượng giữa công viên
bao giờ người về, tôi nhớ liên miên
vì chốn cũ có tình duyên vừa mới...

đht

NHẮM MẮT NHÌN THƯƠNG YÊU



nhắm mắt nhìn mưa trong trí từng niên kỷ
thấy một bầu trời thuở ấy xanh dương
quấn quýt mây, bóng tôi bỗng lạ thường
trên đỉnh tuyệt, tôi cánh âu lướt gió
*
mừng như thể gặp anh qua thiên hạ
vui quá chừng, nước mắt rớt thành mưa
trôi giạt theo ngọn gió chở hương mùa
băng qua núi, qua rừng qua xứ mộng
*
tôi với mưa, gọi anh từ cõi rỗng
lòng vợi vời một nỗi trống tình xa
những hạt sương rụng trên nhánh lá ngà
anh đã tặng đêm mới vừa huyền thoại
 *
phân vân lắm, con đường nào quay lại
nẻo dốc nào không chia mãi anh - tôi
dốc hoài mong, phố của cô đơn ngồi
khua chất đắng thìa lả lơi hôn cốc
 *
nhắm mắt lại, nghe hồn mình bật khóc
tôi nhớ anh, nhớ đến khật khờ người
nụ hôn ngây cùng tận cũng xa xôi
giữa cuộc thế, anh vẫn người tôi nhớ...
 
đht
 

Sunday, December 27, 2015

EM - CÁM DỖ VÔ HÌNH

 Photo de Donghuong Tonnu.

em trân trọng mời anh vào mị mộng
tấm thảm hồng ngưỡng cửa rước chân thơ
mỗi chớp mi- trăm thương và ngàn nhớ
mỗi đêm về, cúi xuống đậu trong mơ
 *
ngõ về khuya, giờ giới nghiêm thủ thỉ
hàng rào tim- cọc nhọn chắn ưu phiền
niềm vui em- là anh- hồn tri kỷ
chở ấm nồng- quà giây phút đoàn viên
 *
anh đem nắng thổi lại hồng hương ái
ngọn nến mơ rực sáng lửa ân tình
lung linh mãi một đời chờ thuở ấy
tim chết dần bất giác chợt hồi sinh
 *
em trân trọng mời anh vào mắt biếc
xua đơn côi, nhúm lại ánh lân tinh
áo liêu trai, quấn anh vào tiền kiếp
đêm từng đêm, em - cám dỗ vô hình

đht

Saturday, December 26, 2015

ĐOÁ HOA RỪNG NĂM XƯA

 
sáng nay rủ ánh mặt trời
về Pleiku thăm lại một người thân quen
lâu rồi quên mất dư hương 
quên luôn nắng cũ, mưa rừng, thảo nguyên
 *
trưa nay rủ cánh chim uyên
bay đi tìm lại cành lan ước thề
em buồn, nghe nỗi u mê
ngày xa anh đó, trở về hằn em
 *
chiều nay hạt nhớ quanh tròng
mặn trên môi, thấm sâu dần hồng tâm
những chờ rỉ rả sầu đông
vết thương chưa hẵn lành, rưng rưng ào
 *
tối nay phiên chợ chiêm bao
họp ngay bãi gió trên đầu bóng trăng
em đi rong tìm hoài mong
mua về ướp lại hoa rừng năm xưa
 
đht
 
 
 

Sunday, December 20, 2015

NHÁNH MÂY CHẺ LÀM BỐN

em cắt nhánh mây, chia làm bốn
một sợi cho anh, một sợi mình
một sợi để dành đan hạnh phúc
sợi còn lại, giữ cột chung tình
*
em hái vẩn vơ làm mong đợi
cắm vào bình nhớ để không quên
bắt đầu thuở ấy - nay, vời vợi
trong mắt nâu, nhiều khi chẳng ngoan
*
em giấu thơ anh làm kỷ vật
như quà lưu niệm những hôn yêu
anh bảo: hồi môn em, giữ nhé
ngày mai dù đời có ra sao !
*
em cầm nước mắt trong tay nhỏ
thừ người, quay quắt mãi, không hay
mấy giọt ấm nồng rung rinh, vỡ
nỗi nhớ người vừa sổng cánh bay

đht

Saturday, December 19, 2015

NHƯ LÀ CƠN MƠ

yên ngồi nghe đá hát
đêm - biển đêm thật hiền
thủy triều không vội vã
ra - vào theo mơ em
*
gió về ru lục điạ
sóng đàn hạ uy cầm
em tham lam gầy nốt
trên phím lòng bâng khuâng
 *
cánh chim nâu lẻ bạn
rưng rức dưới thùy dương
trăng chợt buồn vô tận
và em - mị hoang đường
 *
vọc tay cầm bọt biển
đôi mắt nhớ nhìn, reo
ơ ai vừa hiển hiện
giữa bong bóng dạt dào
 *
em ngồi mơ tình hát
một vài nốt yêu thương
biển - trăng - Anh, mờ tỏ
trong mắt em chợt...dường
đht 

NẮNG NHẠT


đã mù sương, tôi còn là nhạt nắng
chiều mây bay về cuối dãy hôn hoàng
bên kia ấy có dòng sông lụa thắm
tôi hay ngồi tâm sự với cỏ hoang
*
đã sa đêm, tôi kết từ giọt mặn
trên lá vụng về gãy cuống chờ rơi
tôi hỏi thôi, có bao giờ ngồi ngắm
thuở trăng ngàn trôi dạt bóng xa khơi
*
đã là lệ, tôi làm quen nước mắt
ngày anh xa, tôi khóc đến gần mù
dưới rỡ nắng, sao như ngày đông xám
môi quạnh hiu, vỡ rạn chén trầm tư
*
đã là đá, trái tim ngày trổ mã
chợt thơ anh cảm xúc quặn nguyên người
tôi hoá đoá hồng nẫu trong vườn lạ
rụng sa đà, theo gió cuốn muôn nơi
đht

Thursday, December 17, 2015

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

khi không nổi nhớ mùa Thu úa
bàng bạc màu nhau giữa mất còn
em chuyển ra thành Thu thuở ấy
bớt vẩn vơ về thao thức đêm
*
vẫn những hương người trên mái tóc
triệu chiếc hôn tình ơi dễ thương
ấm má, nồng nàn môi quen thuộc
em chơi vơi nhớ - chắc miên trường
 *
năm cũ sắp xa, Đông tất bật
đang hờm trước cửa tuổi không ưa
giáng ngọc ngày xưa chừ sắp mất
trên vai, ngày tháng nặng ngàn mùa
*
vậy mà nỗi nhớ anh quay quắt
vẫn sống, buồn - vui, vẫn chúng mình
vẫn tựa vai vào vai, vẫn mặc
cuộc đời, dù chìm nổi sóng tim
đht

Wednesday, December 16, 2015

EM ÔM TAY NHỚ, NGHE TRĂNG TỎ TÌNH


em ngồi vọc nhớ ven sông
mơ mơ khuấy rộn cái hồn vân du
ông trăng mắt ám sương mù
a ha là tại vì tư tương mình
 *
lén len ghẹo chút cho tim
đang buồn như phiến đá ghiền niêm phong
đá ngồi phỗng tượng, nhớ nhung
đâu ai biết đá là em mong người
 *
lặng yên bước khẽ sầu rơi
trên lưng chừng gió vợi vời vô âm
xa anh, nổi nhớ khôn cùng
khoé cuồng đập vỡ cội nguồn pha lê
  *
chảy nhanh, cuốn cả si mê
lở nguyên một góc phù sa tâm hồn
cỏ thơ vàng vọt úa Đông
em ôm tay nhớ, nghe trăng tỏ tình
đht

XỨ NẪU EM VỀ


em khuya qua phố nẫu
nhớ cánh rừng liêu trai
mùa Thu không vàng lá
nên môi em trang đài
 *
ngàn chiều hoàng hôn thắm
võng đưa giấc thần tiên
lời thơ như cánh mộng
em hương sắc vô hình
*
em về qua xứ nẫu
buổi tối buồn không anh
nghe vạc đêm gọi bạn
em gọi thầm tên quen
*
xứ dã qùi vàng rỡ
em khoác lại tương tư
xiêm y là nhung nhớ
từ lời tim chương từ
đht

Monday, December 14, 2015

VỀ LẠI ĐI TÌM



ta nhớ cội nguồn nên về lại
những con gián trắng bấu trên tường
bầy ong kết nghĩa từ năm ấy
sao giờ nét mặt quá đau thương
*
ta vương vấn lắm người quen cũ
mọc nấm thời gian một tiễn đưa
ta nghe đất khóc khi chiều đổ
và cánh hoàng hôn gãy dưới mưa
 *
ta bắt long lanh thôi nhỏ giọt
bỏ tù đồng tử ngục liêu trai
cho hoảng hốt về trong mắt ướt
chạm những giòng sa nhón gót hài
 *
ta tìm trong vũng hồ sâu thẳm
sau vùng hơi thở phổi mênh mông
có trăm ngàn gió chân du mục
quay một vòng quay sợ lạc lòng
*
ta quên ngày tháng trong phòng trống
trên vách toàn rêu bám xanh rờn
mùa Đông đá chợt buồn, hoá lỏng
nước mắt của người điên biết hôn
đht

CÁ CƯỢC



Hôm kia cược với mặt trời
ai cho trăng ngủ là người không mơ
hôm qua cược với màu thơ
là chưa đủ sắc để thơ các đài
*
hôm nay thích hiểu lòng ai
gõ trên phím nhớ một vài thử yêu
vẽ luôn trên huyễn ảo chiều
là con chữ rớt thành câu tri tình
*
hôm nào đánh cá thời gian
thức cho đến trắng cả mong mỏi chờ
thả hồn tận đỉnh bơ vơ
ngồi xem lại sổ nợ từ chân duyên
*
vừa hay tình sử ước nguyền
tay ai ươm hạt tiền duyên vườn hồng...
hay anh, huyền thoại Sông Trăng
chờ đêm nhớ nhất vẽ hồn tim em?

đht

TRÁI CẢM XÚC




thử nhìn:  cảm xúc chưa vàng lắm
vừa hườm trong bụng, chưa ngoài môi
trái nhớ cũng vừa xanh màu ấm
chờ nắng tình nhân để chín cây
*
thử nhìn giao ngộ: còn xa quá
mai biết trời nhau đã cận kề
hay quắt quay em từng giấc ngủ
ngồi thức thao chờ..đến cuối khuya
*
rất nhớ nên võ vàng tâm tưởng
nghe mênh mông chuông đổ kinh tình
em qùi nắn lại từng âm hưởng
bằng bóng anh về thăm cõi riêng
*
rồi những ngón gầy trên phím mới
trang tình se sợi chỉ tương tư
đan mau âu yếm hôn vời vợi
thành chiếc chăn nồng quấn giấc mơ

đht

Saturday, December 12, 2015

HÔM NAY - QUÁ KHỨ

 
quay hướng lại đi tìm về nguồn cội
tim em bay nhắm ngược hướng mặt trời
chỉ nỗi nhớ mới tìm trăng quá khứ
những rằm Thu thuở ấy lịm lòng tôi!
*
con tim đói, khát khao trời huyền thoại
năm tháng qua, chưa một phút quên người
con tim đói đã ngàn năm, vẫn đói
một chuyện tình không có lần thứ hai
 *
dường như giữa giấc mơ vô bờ bến
 em cánh âu bay trở phố xưa nào
tìm góc quán, cốc café còn ấm
dốc cạn lệ vào, chờ anh, chờ anh
 *
quay trở biển, em ngồi nghe đá hát
tình thiên thu, buổi sáng nắng thật trong
nếu như đêm nhớ anh, buồn, tóc bạc
thì hôm nay -quá khứ vẫn là anh
 
đht
 
 
 

 

Friday, December 11, 2015

MÔI TRƯỜNG CẢM NHẬN

trong môi trường cảm nhận
tôi đi tìm tim anh
vừa mừng vừa nức nở
âm thầm tôi cảm ơn
*
trong môi trường lặng lẽ
tôi nhác thấy hư vô
bão trên đầu cuốn lẹ
 trong lốc gió đợi chờ
*
trong môi trường mẫn cảm
tôi một hồ pha lê
mênh mông trùng dương lạnh
chung quanh là vô bờ
*
trong môi trường tẩm thấu
tôi trái tim thật thà
trên đường về xứ nẫu
tìm lại người thương xa
*
trong môi trường đài các
tôi quận chúa chân không
nhắm đêm trăng xưa lạc
nước mắt thấm sâu hồn
 *
trong môi trường lẻ bạn
tôi - ngày đoá hoa côi
đêm là thân đôm đốm
bay tìm anh muôn đời
đht

Thursday, December 10, 2015

NGÀY MAI VÔ CHỪNG

 
giữ đó, giữ đó cho ta mai sau
những mùa Thu Trắng, Đông nâu, Hạ vàng
mỗi lần nghe gió, nghe gió Xuân sang
là ta nhớ lắm, vạn ngàn thương anh
 *
giữ đó, giữ đó hẹn ước trăm năm
giấc đêm trổ mã, ngấm ngầm tương tư
mộng đi, mơ tiễn chân về cội từ
sau hơi thở vọng âm mùa chân duyên
*
Trăng ơi, ơi Trăng,đừng vội tục huyền
ngồi nghe Sông kễ chuyện tình trầu cau
từ đêm Trăng ơi, chúng mình có nhau
trong vô cùng nhớ chiêm bao lặn lờ
 *
ngồi đây, ngồi đi, nghe đá ngâm thơ
lòng chao nghiêng phía bên bờ sông trăng
khuya trầm ngâm, chim mỏi cánh phiêu bồng
giang sơn giọt lệ hầu như cuối gành
 *
giữ đó, giữ đó tàn cuộc chấp tranh
thời gian còn lại chợt bàng hoàng đau
trái tim tôi, ai cắt, rỉ hồng màu
chảy xuyên vời vợi cung sầu chùng dây
 
đht
 

Tuesday, December 8, 2015

EM VỀ BỎ PHỐ


em về, bỏ phố con đường trống
vắng những mùa Thu với lá vàng
 buồn tím cả lòng , tim óc rỗng
cạn cả dòng pha lê chẳng ngoan
 *
lại những xa nhau, và cách mặt
nên mùa lạnh giá cứ quanh năm
thèm chút Hạ nồng, xin chút ấm
hơi thở tình yêu, giấc ngủ êm
 *
trên vùng ám khói mây ngơ ngáo
từng nạm nắng hồng lấm tấm rơi
xuống tóc thơ ngây vờn trong gió
trên phố mùa Đông lạnh khuấy trời
 *
em về sang phố cho người khác
chỉ giữ lại thơ với chuyện tình
quay lưng chạy trốn cười đang khóc
tiếng lệ xuôi giòng trôi viễn miên

em về cuối phố, thương anh quá
lòng phố trầm ưu, chết giữa ngày
em gặp dấu chân xiêu nắng đổ
buồn buồn hẫng nhịp trái tim tê...
 
đht

Monday, December 7, 2015

PHA LÊ MÙA CHỚM LẠNH




Em về, hương phấn xưa còn giữ
trên tóc thoảng mùi thơm dạ lan
và tà áo mộng em chưa cũ
anh cất vào đâu, có nhạt màu?
*
Em về, nhan sắc chưa hề mất
môi vẫn bầng quân, mọng dâu hồng
và nét diễm kiều trong ánh mắt
chỉ chút mờ phai, chắc nhớ mong?
*
Em về, gót bước luôn lưu luyến
chiếc bóng tình xa dốc cuối đường
vẫn bỏng trong em, dư vị áo
cũ, đầy nguyên kỷ niệm hương anh
*
Em về, có muộn chưa tình nhỉ
cái nhớ mùa Thu tháng Chín ngoan
mấy giọt pha lê mùa chớm lạnh
rơi thành phiến đá trái tim em...


đht

TA - EM

 
em đi
ngày tháng
tận cùng
cuối mùa
giao ngộ 
nhớ nhung một người
 
em đi
giữa tháng
mười hai
biết về 
có kịp
 đúng vời vợi thơ
 
em đi
dáng dấp
cuộc chờ
nghe thì thầm đổ
chuông từ
hư vô
 
em đi
 sỏi đá
qùi bờ
 sông trăng thuở ấy
như hồ
đáu đau
 
em đi
dốc cuối
lên cao
xuyên trời
chuộc nhớ nhắm sau duyên về
 
em đi
sổng mất đam mê
ta còn
mổi bức tình thư
lạc loài

ta - em
hai đứa hai trời
về đâu
cho bóng
đừng côi cút hoài

ta - em
tình vẫn hai trời
chỉ mong biển ấm
là nơi hẹn hò
ta - em
đừng để
phù sa
cho sông trăng, nhớ
mình là ái ân
 
đht

 
 

 

Sunday, December 6, 2015

EM CÁNH CHIM NGÀN

Đêm nay khao khát qua biên giới
của nắng hồng Xuân với tháng mưa
đã rất lâu rồi trong vời vợi
lòng khẳm đồng hoang cuối vụ mùa
 *
Em, cánh chim ngàn mơ giấc lạ
ôm một giòng sông chảy thật hiền
màu sóng lung linh trêu bọt vỡ
giữa nạm phù sa trắng rứt rưng
 *
Mãi vọc tay tìm linh hồn sóng
biên giới cuộc tình Trăng với Sông
nỗi nhớ thở dài xuyên phổi mỏng
vụt bất ngờ rơi vùng lặng im
 *
Bước khuya nhè nhẹ qua vùng lửa
ngỡ chiến trường xưa chuyện chúng mình
trái phá anh cầm, tim em đó
đừng để tay nhầm trên chốt thương
 *
Đêm nay khao khát mơ đừng ngủ
ngồi với trời đêm, nhớ hẹn kỳ
tiếng khóc mưa buồn rơi trên lá
ngỡ tiếng tim mình nhịp lỗi đi
đht

Saturday, December 5, 2015

EM NHƯ VỆT NẮNG CUỐI TRỜI



Mai mốt em về trên thế giới mới
trên thế giới mới

Mai mốt em về
qua thế giới mới
em đi rồi
anh có nhớ chút gì không
có nhớ hương em
một thời con gái
anh vẫn từng hôn lên
*
Mai mốt em xa
chuyện trăm năm thôi miên viễn
là cơn mơ
giữa những khuya buồn
hình bóng của em
chỉ là cơn mộng
em nghe anh thì thầm
M. ơi, M đâu
*
Mai mốt trong mơ
anh quàng tay nỗi nhớ
chợt chuỗi riêng mang
ngày anh còn em

anh bảo hôm xưa -
bây giờ duyên nợ
đã bao năm rồi
theo bước thơ em
*
Giữ nhé cơn mơ
dốc dài phi đạo
có ngày em về
lung linh trong anh
*
giữ nhé hương xưa
chuyện tình muôn thuở
của trời hoang đường
và tình sử một bông hoa


đht

Friday, December 4, 2015

HÌNH NHƯ...


*
hình như thấm mỏi tâm hồn
nghe con chữ rớt trên trang phím đời
ngoài ta, bóng tối hoang chơi
giấc quên trên gối đêm phơi trải sầu
*
hình như tâm trạng mất màu
chỉ xanh hạnh ngộ, tìm nhau úa vàng
ước ta tìm lại Sông Trăng
để nghe sóng hát bài hôn lịm người
*
hình như mấy chuỗi sao trời
bâng khuâng rũ nhẹ tóc, ngồi đếm mơ
mùa Thu đã cuối cuộc chờ
Đông về mở cửa nhìn tờ lịch vơi
*
hình như con chữ rối lời
ngón tay gạn phím chép ngày tháng trôi
ai của ta - có viễn miên
hay như hương khói say phiên khúc tình
*
xem như ai vẫn của mình
để đừng xa hút bóng hình yêu tôi...


đht