Sunday, April 28, 2013

SAY NƯỚC MẮT


nước mắt say em hay em say nước mắt
giọt lệ hồng khi vào thấm nỗi xa nhau
rung rung vai , giọt lệ im lìm tim thắt
cảm nhận sâu trong tận đáy vực chờ trào
*
nếu hiểu nỗi vì đâu và bao giđứng lại
trước hai ngõ đời  một dốc tối , dốc chưa
vì bên n ngọn gió thơ anh vời vợi
mà bên ni em hằng đợi giọt tình mưa
*
nước mắt say anh hay anh say nước mắt
cạn chén này rồi cạn thêm những lần sau 
em ch say lá thư anh giờ hay thức
nghe gót tình nhè nhbước giữa chiêm bao

đht   
 
    

MƯA ANH , ƯỚT VẠT ...

 
 
mưa anh , ướt vạt em rồi
em về , quên lửng tiếng cười bên sông
vịn cầu bắt tánh trăng
kiễng chân lên hái thơ anh chín muồi
 
đói lòng , cắn hạt sầu rơi
phần mi giọt lệ, phần môi dành người
vỏ thơ , ướp rượu ngàn đời
rồi chờ thật thắm ngọt bùi anh ưng
 
mưa anh , giọt rượu quỳnh ơng
em về , quên mất vấn vương trên cầu
nhặt giùm em , để mai sau
em thêm gia vị trầu cau mời chàng
 
đói tâm , mở túi hồng hoang
chạm vào trái cấm mười lăm khuynh thành
vóc hồn mảnh khảnh, mong manh
nđào chưa tuổi, trên cành nguyên trinh
 
mưa anh, cảm xúc ý , tình
rót vào đời giữa tim xinh diễm huyền
môi chờm hương tóc Đ Quyên   
lịm trong giòng cũ, trăng triền miên say
 
đht