Monday, February 3, 2014

CẢM XÚC TRỞ VỀ


tim trở quay về xao xuyến cũ
một sáng mùa Xuân trên tay anh
những tưởng hôm nào mình mất chủ
hôm nay hớn hở nhịp, quá tình !
*
Đông bỗng vượt ngàn bay thật vội
sợ trời huyền thoại đuổi sau lưng
cách chức, chúa Đông : vua bị thoái
bởi cuộc tình em với chúa Xuân 
 *
hơi thở điên tung hoành lá phổi
em ngồi đưa võng, mặc như không

  mưa gió hôm qua, xiêm y cổi    
khoác áo nguồn cơn, giọt bế bồng 
 *
trống vắng lặn im vào một góc
rừng thơ, chợt tỉnh lá hoa sầu
duyên em bông trổ tình trong mắt
vời giọng anh hòa cảm xúc nhau
 
đht
  
                    

No comments:

Post a Comment