Tuesday, March 16, 2010

CHO EM MUÀ XUÂN


Trời trở gió bên em
Trời bên anh xuân lạnh
Rơi rơi từng hạt trắng
Tựa hoa tơ ân tình

Cơn vất vã vừa qua
Bóng người anh thương lắm
Định nhìn xuân thiên hạ
Ngồi khóc buồn một mình

Ngày tháng nào biệt đãi
Dìu em vào mơ anh
Nghe phổi hồng miết mãi
Thở hơi toàn mùa xuân

Nghe anh nói gì không ?
Người anh yêu , ơi nhỏ !
Mơ em tù khoảng lặng
Anh vào bằng đường thơ

Dạ ! Vẫn nghe anh nói
Dạ ! Ân cần em nghe
Làm tình em bối rối
Thương nhiều ! Thương nhiều ghê!

Dạ ! Em vừa trở mộng
Nhận muà xuân từ anh
Hai nhịp tim rung động
Chím môi cười quên ghen !

đh

No comments:

Post a Comment