Tuesday, March 16, 2010

TUYẾT ANH, TUYẾT EM

Có một nàng chim sẻ
Giẫm rạ giữa đồng hoang
Khờ ! Quên đang tuyết phủ
Đứng nhìn ! Chân hoang mang

Chàng sâu trên cánh lá
Vàng tàn sau mùa thu
Ngủ ngồi , mắt trắng dã
Tại vì , ai biểu mơ !

Em theo con đường tuyết
Dấu chân trần run run
Trời Xa ơi ! Có biết
Vẫn còn , còn thương anh

Trắng như tình muôn thuở
Tuyết như lời Thơ đêm
Xanh cả thư viết dở
Tại khuya nồng mơ anh

Bên nớ trắng toàn trắng
Bên ni cũng lập đông
Ơ kìa ! sao lạ nhỉ
Nhìn tim , tim vẫn hồng !

đh

No comments:

Post a Comment