Friday, March 30, 2012

ĐỘC NGỮ VẪN : ANH


cơn thức giấc nằm trên vùng thao thức
cứ hai ba giờ gặp một mùa mưa
nắng ảo ảnh vây quanh hai thái cực
lẵng lặng yên dí mộng xuống gối chờ

càng về khuya càng long lanh vùng lệ
gặp qua song bóng tối đậu vai tôi
mỏ nhỏ xíu chích châm cay đồng tử
rồi lần đân quấn chặc lấy vành môi

trên đất thương , đám cỏ sầu lưu lạc
đi rồi về , vui đó rồi buồn đây
tôi chộp thử một bài thơ lá hát
lời tình ca thách đố nỗi đêm dài

cơn xao động nghìn năm còn xao động
từng vào mơ chườm đêm tôi y nguyên
tiếng tic - tè Morse gõ nghe văng vẳng
trên phím đêm , độc ngữ vẫn : tên Anh

đht






No comments:

Post a Comment