Sunday, July 7, 2013

EM NGỒI ĐẾM




em ngồi đếm những kỷ nguyên
từ khi anh đến - mi hiền . môi xinh
mở gương soi bóng dáng mình
hình như hương mắt lung linh rạng ngời
 *
em về mở ngõ chân trời
con mơ túi rủng rỉnh đầy yêu thương
giam em vào nắng miên trường
cho hồng đôi má thanh Xuân ủ tình
*
em rong vào ngõ thơ anh
căn nhà huyền thoại dành em phòng hồng
cửa tâm ngày khoá , đêm còng
lỡ em rơi mất trong giòng buồn xưa
*
em ngồi đếm những phong thư
đã ngàn niên kỷ vơi chưa một phần
lả người . cầu cứu Sao . Trăng
ánh vàng muôn triệu mới mong tiếp giùm
 *
em ngồi đếm những hôn anh
em không thở kịp - để dành vào tim
 
đht 

 

No comments:

Post a Comment