Tuesday, July 2, 2013

TIẾNG GỌI CỦA TÌNH

 
 
những tiếng gọi của tình yêu hối hả
về tìm nhau cho tâm vọng đừng nhoà
sợ rơi mất trong thinh không lộng gió
rồi loãng dần trong năm tháng đi qua
 *
tôi đóng cửa thầm thì đêm ước hẹn
cho riêng nhau - chờ đúng lúc giờ hồng
dọn đối ẩm . tình kỷ tri nguyên vẹn
có xa gần vẫn móc nối hai phương
 *
tôi và người đã trăm năm duyên nợ
nên lời thơ . thủ thỉ hai tâm hồn
 nhịp đôi tim ngân cùng chung tần số
ngày mai này nắng rỡ chiếu hồng tâm
 *
giọng thuở ấy từ vô biên gửi gió
đưa nôi tôi . ru lại tuổi mới vừa
bình minh nhớ . hoa tâm tư cánh hé
lần đầu tiên tôi nghe tiếng tim mưa 
 *
ngần ấy tiếng anh gọi tình hối hả
em vào thơ nằm ngủ giữa tin yêu ..
 
đht
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment