Wednesday, July 10, 2013

NỖI NHỚ BUỔI CHIỂU

chiều ra vườn nghe tiếng hát hoàng hôn
tiếng con dế chập chùng buồn ly biệt
tiếng chim đêm nhớ bạn hiền vừa chết
và tôi - với nỗi nhớ người vô cùng
*
lời róc rách mưa đêm dài thềm vắng
con nhện đan tơ trên thân cành khô
chiếc lá sượng sùng ôm sương căn dặn
mai này thu có đến . nhớ xin thơ
 *
tôi ngồi im . trăng nhìn ngỡ tượng đá
mơ cõi riêng người đã vẽ cho mình
hôm anh dìu tôi qua cầu xứ lạ
- Em, có thấy anh nhìn em rất tình  ?
 *
chiều ra vườn nghe giọng hát con sâu
trên cỏ ướt. phiên khúc tình tựu - vỡ
ôi xa xăm. ơi gió , cuốn về đâu ?
mà gửi tình bằng âm thanh thương nhớ
đht


No comments:

Post a Comment