Sunday, September 8, 2013

THÁNG CHÍN PARIS


những cánh gió mùa Thu từ biển nhớ
 đám hải âu năm ngoái mới vừa  về
nay tháng Chín, đợi chờ tin viễn xứ
 tâm hồn em cút bắt với pha lê
*
chiều nghiêng xuống đặt môi lên hàng lá
vườn Lục Xâm, tượng xụ mặt, sáng này
em lang thang trên lối mòn vàng cỏ
  đếm mãi giờ, nôn nức quá thành say
*
 em mượn nước sông Seine Thu tháng Chín
vài giọt mùa thay mực chép giờ bay
mượn chút ánh cầu vồng trên sóng biển
vẽ cánh bằng sắp hạ xuống hôm nay

*
những cánh gió từ khơi mang tin mới
 làm đẹp rồi, nhanh lên Charles De Gaule
khóe vui quá, chợt cơn rưng rức nổi

 mừng Người về tháng Chín, dấu chân quen

đht

   

No comments:

Post a Comment