Monday, September 9, 2013

HÔM NAY BUỒN


hôm nay buồn tôi cố tình ra phố
đi sau lưng đám bóng một rừng người
 phân vân lắm -nên tím mình câu hỏi
biển bực điều gì mà dậy sóng ngoài khơi
*
tôi yên lặng bước theo chân bụi trắng
về công viên ngày cũ, quán tình yêu
tư lự khoắn cốc café đắng, mặn 
kẻ lên bàn tên ..không rượu ...sao liêu xiêu ?
 *
một rừng chân . nhìn hoài , không quen thuộc
xa người nhiều , tôi vẫn biết ...nhưng. nhưng
trong chiều nắng lung linh thành phố chợt
dấu giày ai xưa , năm ngoái vẫn chờn vờn
 *
ngõ phố này băng lên cầu Pont Neuf
 tựa vai anh - tóc gió thả bay tung
giòng Garonne luyến chiếc hôn , thổn thức
tôi lạc lòng . mặc nước mắt cứ rưng rưng

đht

No comments:

Post a Comment