Friday, March 27, 2015

HUẾ XA ANH MẤT RỒI


Em xuống phố, trời lập đông vừa trở
Tháng Mười Hai, ngọn gió buốt lộng hành
Viết tâm tư, gửi riêng người viễn xứ
Đã tặng em nguyên hương vị quê mình
*
( Anh nhớ chứ màu xanh chùm khế ngọt
Nước gội đầu chùm kết tóc em ngoan
Môi em mật bầng quân da mọng mát
Má em thơm mùi anh trảo dịu dàng
*
Hoa ngâu trắng lén cài lên tóc mượt
Áo em bay, tà quyến luyến tay anh
Ánh liêu trai trong dòng sông nước mắt
Hớp hồn anh từ đôi hạt nhãn lồng
*
Ví tay em, búp măng ngà trước cổng
Áo anh yêu tim tím đóa soan vườn
Mái tóc ngủ trên trang thơ diễm mộng
Nũng nịu đòi anh cúi xuống môi thương )
*
Giờ xa anh, ai vít nhành trứng cá
Hái cho em cả rỗ đỏ ngọt ngào
Nhánh chùm ruột mướt xanh màu lúa mạ
Cắn ngon lành với muối ớt cùng nhau !  
***

Mấy mươi năm mình mất luôn liên lạc
Anh đâu rồi? Thương nhớ chỉ mình em
Hương môi anh vẫn đậm đà trên tóc
Điếng cả lòng, nhắm mắt, cảm buồn dâng

đht

No comments:

Post a Comment