Wednesday, March 25, 2015

VUI TAY NGỒI ĐỐT NẮNG VÀNG


vui tay, đốt hết nắng vàng
để cho cỏ khỏi hoang tàn vườn thơ
chỉ là chất liệu tương tư
mê si bật dậy trên bờ môi thiêu 
*
nổi lên nhịp trống tình yêu
tiếng kinh ngực trái buồn hiu,  lỡ đành
giam tù ánh cuối hoàng hôn
hàng mi khép lại, dỗi hờn giòng tương
*
 chân tình lạc mất quê hương
xuyến xao nghe cảm giọt hồng viễn du
im xây tầm mắt ở tù
trong anh, em được trọ từ hồng hoang 
 *
vui tay, hái ngọn cảm đồng
gói tình anh tặng em làm hồi môn
kiếp sau, sau nữa, ngàn năm
rượu tương tư thấm men nồng tri âm
 
đht 
 
 
 

No comments:

Post a Comment