Tuesday, December 1, 2015

THOÁNG NHỚ





Em đốt tình thành tàn tro
đốt cho em chết trên bờ tim anh
chết đi, trở lại phượng hoàng
về mô, về cõi triệu ngàn yêu thương
*
Em đốt luôn nắng trong vườn
đang long lanh hạt sương tràn mi em
chừ anh đâu, khóe môi êm
mềm hơn giọt mắt mãn sung đang nhòa
 *
Em đốt luôn cả âm ba
vang từ tiếng sóng biển xa hoài Người
đốt luôn tiền kiếp giọng cười
anh thương khúc khích em ngày quen nhau
 *
Em đốt luôn cả trầu cau
tráp hồng ước hẹn mai sau vợ chồng
đốt nhưng đau, nẫu cả lòng
trong vời vợi nhớ vô ngần yêu anh
 
đht

No comments:

Post a Comment