Wednesday, December 2, 2015

PHÔI PHAI



chân lần theo phiến đá buồn
khơi đau hòn sỏi, lại thương chính mình
tóc thề dưới gió lung linh
ngã nào anh, ngã nào em vô chừng 
*
hạt trời rụng xuống mùa Đông
trái tình chín rộ thơm hương ngạt ngào
anh tặng em mỗi xa nhau
một trăm tình tứ, một xâu hôn nồng
*
mong sao cảm xúc một lần
không còn mối nợ cho băn khoăn đời
chạm vào ổ khoá sầu riêng
 quen tay em mở cửa miên viễn tình
 *
chạm từng nỗi nhớ linh tinh
nỗi xa anh, nỗi lưu linh phận người
sắc hương xưa cũ phôi phai
 em còn có mỗi hình hài mộng mơ

đht



No comments:

Post a Comment