Monday, January 2, 2017

CON ĐƯỜNG ĐÔNG ĐÁ

 
L’image contient peut-être : une personne ou plus, arbre, nuit, neige et plein air

 
 Chim thắc mắc: lại con đường đông đá?
Tuyết loà xoà như cả tụm hoa sao
Rơi rơi mãi làm muà đông tội lạ
Võ vàng người, mong nhớ cũng lao đao
*
Tháng giêng đi trên lòng trời hồ hải
Dở dang nhiều nên lá thức đêm khai:
"Còn ai vắng, ta thấy ta thừa thải
Trong mênh mông nào biết ai là ai
*
Hãy ngủ yên cho con tim khoan dậy
Nó lại buồn rồi thao thức không yên
Hay chôn tuyết trong tim tôi, phải đấy
Bớt nhớ người ! mình cũng khỏi phân vân
*
Con chim sẻ ú vàng, kêu ríu rít
Đến mọc mời tôi nhập hội tìm sâu
Tuyết lập tức kéo tay tôi cho kịp
Sợ con đường mang tiếng chậm quen nhau
*
Nay nỗi trống giữa thi hài chỗi tới
Xé lớp buồn bao lấy khắp châu thân
Tin cho lắm, dễ dàng, không đòi hỏi
Rồi hôm nay hiểu rõ đã muộn màng
*
Nước mắt trời, một hôm đông thành giá
Âm thầm rời cơn mê vắng chưa tên
Sơn ảo ảnh bằng giọt màu hoang dã
Đọng thành dòng mưa trắng suốt nguyên đêm
 
đônghương


No comments:

Post a Comment