Wednesday, February 28, 2018

TRÁI TIM TÌM VỀ


Tôi là người lữ thứ đi buôn gió
lang thang như mây lờ lững miên du
trong sa mạc, cái đêm chưa dịu nóng
sương rũ màn âm ấm_ hạt chờ khô
*
Không bờ bến nên bồng phiêu trái phải
loay quay tròn tìm mãi phía thân quen
thơm hương Mẹ và giòng sông tuổi nhỏ
trong trời nào có dấu ấn môi anh
*
Thời gian bước những bước hài bảy dặm
tôi lớn theo mùa cô độc một mình
sao ngờ ngợ những thâm tình mưa _ nắng
dấn sâu vào cuộc sống bô hê miên
*
Đi hành hương tìm đường về xứ Mẹ
nơi bốn mùa cỏ lá - đá chen nhau
có biển tím ngọt như lòng tim vẽ
và cuộc tình tuyệt như giấc chiêm bao
*
Là mơ thôi_ trong tâm hồn lữ thứ
thức giấc nhìn _ nơi ấy...chắc sau mây
đưa mưa xuống bằng đường bay thiên sứ
thế rượu sầu mềm môi uống ngây say...

đông hương

No comments:

Post a Comment