Wednesday, February 21, 2018

SẦU RIÊNG TRÁI CẤM ĐANG MÙA



Dường buồn sao mây không bay
dừng chân nhìn gió xoáy xoay vòng tròn
trời chút xanh, chút bông gòn
tôi xanh xao_ lạnh thấm hồn chao vao
*
Tôi chui vào lại chiêm bao
bóng trăng kỷ niệm sảng hào...chưa xưa
sầu riêng, trái cấm đang mùa
mùi thơm hương tóc người vừa chín cây
*
Mình mơ...hay tỉnh mà say
thì ra độc ẩm nên ngây ngây... khờ
hình như nghe sóng vỗ bờ
lạ thường_đâu thấy biển_ hồ quanh ta
*
Vòng mi đọng vũng giọt ngà
long lanh trong nắng phù sa trăm niềm
tôi như hạt cát du miên
theo giòng xúc cảm đi tìm... hư vô
*
Mây sao có vẻ mơ hồ
dỗi tôi cái tội thẩn thờ không nguôi.

đông hương





No comments:

Post a Comment