Tuesday, July 30, 2019

MAI EM ĐI RỒI


Mai em đi chắc đường chưa heo hút
gió nghêu nao vài trầm nốt thơ người
mai em đi, con lộ xưa duy nhất
giờ đã mòn hai bờ từ thiên thu
*
Mai em đi, trời buồn hơn hôm trước
một bóng chim dang cánh rộng vươn dài
mai em đi, có phiền ai thao thức
ngồi chồm đêm trở giấc dậy ôm vai
*
Mai em đi, cũng mình em quảy gói
đầy ba lô những tâm sự vụng về
mai em đi, tim âm thầm vời vợi
thoáng nhớ Người chìm trong nỗi si mê
*
Mai em đi, dấu đường in bụi phủ
ngày lê thê và đêm tối không màu
mai em đi, cuối đời là di cổ
mái kỷ tri giậu đổ và... bìm leo
*
Mai em về, chắc không còn ai đón
chỉ đám buồn đứng đâu đó nhìn theo...

đông hương


No comments:

Post a Comment