Sunday, January 29, 2012

GIÒNG CẢM NGHĨ


giòng cảm nghĩ sau những lần chờ đợi
rất vụng về những rất thật từ tâm
trong chữ thơ hay trong thư mỗi tối
em thường khi đối diện với âm thầm

rồi bỗng chợt gặp mình vương trăn trở
lối vào tim khi chưa nhận thư người
mong manh như đám mây trong ngày gió
biết phải cần đọc lại những tình thư

em bắt chợt cơn nao nao trên ngực
ngồi thì thầm với chiếc nhẫn trên tay
áp vào má nghe tiếng tim thao thức
nhìn thời gian mỏi cánh chờ dừng bay

giòng cảm nghĩ khi khuya chồm giữa giấc
nửa bay đi , nửa thút thít một mình
và cơn mưa không hiểu từ đâu ập
vào mơ em và mắt bỗng lung linh

đht

No comments:

Post a Comment