Thursday, January 26, 2012

MẮT TÔI VỪA CHỢT


vai tôi cõng mãi cuộc đời
lang thang ngày rộng , năm dài , tháng đơn
từ đi bước chốn vô cùng
tôi qua nhiều chặng phố đường không may

đôi tay riết cũng hao gầy
mắt mình muốn nhắm , lạy trời thương con
quên luôn cái thói ngang tàng
thuở lên bảy , bọc thương nghiêng rơi dần

gió trời người , mây phong trần
ngợp mưa viễn xứ , tần ngần bóng trăng
sông nào tuổi nhỏ lụa xanh
nay sông lạ cỏ , bùn , rong phủ bờ

đuối người , nghe được lời thơ
bay từ huyền thoại vào mơ tôi hồng
lòng tôi nhẹ hững như bông
mắt tôi vừa chợt : ngay đường vào tim !

@

đây rồi ! quán trọ vẫn tìm
Người cho tôi khẳm đời niềm nở thương

đht




No comments:

Post a Comment