Monday, June 1, 2015

BIÊN THÙY HUYỀN THOẠI


còn đây một thuở rong mơ ảo
ngọn ngành xum xoe nụ khoe hương
âm sắc mênh mông trên toà nguyệt
nghĩ chuyện giòng sông khóc tuổi mình
*
là nhớ trong ngần sương, gió núi
đám lá rừng xưa mơ về đâu
em tìm lại chỗ ru trăng ngủ
đã một lần quên mất dáng nhau
*
em chực thiên hà đêm sao rụng
em ngồi canh cửa ánh tương lai
bắt lỗi bình minh không tâm cảm
để hoàng hôn mãi bị lưu đày
*
còn đây lớp phấn son duyên nợ
phết lại ân tình trêu dã chân
biêng biếc màu mơ hoang thiên cổ
pha chút hồng môi cho thắm hôn
*
một nửa tình chia cho sương khói
một nửa làm quà cho có- không
biên thùy huyền thoại chưa ai thấy
chỉ có linh hồn em đóng băng

đht


No comments:

Post a Comment