Monday, February 1, 2016

NHỈ AI CẦM ĐƯỢC GIÓ


 
Đêm một mình tâm sự
với cuộc đời, nay mai
sợ rày đây, mai đó
bạn bè thôi còn ai
 
Ngồi canh chừng tình cảm
bốc đồng nên không vui
xốn xang và bối rối
như cuộc chỉ cuộc đời
 
Mình thấy mình tội lỗi
rủ tim vào cuộc chơi
vì tình nào bất tử
màu đời rồi cũng phai
 
Tôi sống đêm, ngày ngủ
như cô gái liêu trai
trong nghĩa trang vô chủ
tìm anh nhiều tầng trời
 
Thà vết thương vẫn buốt
để biết còn trái tim
trong ngực trần sâu hoắm
ưởn cong môi cười tình
 
Đêm một mình tâm sự
Mai một mình ngu ngơ
nhỉ ai cầm được gió
cho giông bão thôi về
 
đht


No comments:

Post a Comment