Monday, February 1, 2016

NHƯ CÓ CÁI GÌ...


 
như có cái gì vừa mất trong lòng
tôi tự hỏi, lâu rồi chưa dám nghĩ
hình như phải, tình anh, tình sâu đậm
sợ bớt dần, phai nhạt với thời gian
*
luyến tiếc ư, nếu sẽ là hoài niệm
mùa Hạ hồng, băng giá vẫn làm vua
cơn triều cao trên giòng sông sóng cuộn
bóng trăng nhàu lênh đênh rơi hư vô
*
 huyền thoại ngủ trên tàng cây cổ thụ
thơ mình buồn hơn nấm mốc ngày mưa
anh chợt đến, chợt đi, tôi phong vũ
vội buông rèm, tôi chắn mặn về môi
*
đời sẽ lỗ khi thư tình đánh tráo
đổi thương yêu ra xa lại mỗi ngày
đừng chờ nhé, lời thư không còn chỗ
cho ẩn ngữ mình từng viết cho nhau...
 
đht
 
 
 
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment