Monday, May 1, 2017

NẾU CHỈ LÀ..THÌ



Nếu chỉ là duyên tình trăng cũ
vẫn làm xao xuyến cả trời đêm
nếu chỉ là vần thơ không chữ
vẫn lắng đọng nguyên bóng với hồn
*
Nếu chỉ là mộng lung huyền sử
cổ tích ngày ta mới gặp nhau
tim rưng trên phím gầy vô chủ
giây lát chìm theo đợt sóng sầu
*
Nếu phải thiên thu là qủi đạo
 di tích một thời đi tìm nhau
trên chuyến phà qua sông thủy lệ
tôi rạc người đi với nỗi đau
*
Miền có biển đêm nằm tắm nắng
có bàn tay nắm một bàn tay
dìu ánh long lanh từng giọt mặn
làm tan sỏi đá giữa tim tôi
*
Thì anh vẫn là người tôi chọn
để đi chung mãi đến cuối đời
dù có mong manh như tia nắng
vẫn là hạnh phúc với riêng tôi

đông hương

No comments:

Post a Comment