Wednesday, December 21, 2011

ĐÊM THÁNH BÊN ANH


mưa hoài mãi trên Garonne
( buồn hơn tiếng khóc em hờn mỗi khi
những lần anh lại sắp đi
hồn Seine trầm lặng trên mi ủng lời )

mưa hoài , gió ướt át môi
chờ giây phút nắng ấm trời Noel
tay cầm khắc đếm nhớ anh
đã đầy ắp , biết toán thanh bằng gì

nôn nao run rẩy hàng mi
sợ len tuyến lệ đôi khi quá mừng
( Paris hẹn cánh chim ngàn
sẽ nuôi nhung nhớ anh bằng yêu thương )

buồn nhìn rong ruỗi Garonne
em mơ đêm Thánh giáo đường cạnh anh
mặc mưa bay , mặc gió hờn
lạnh ngoài , không lạnh tim mình đủ ưa !

đht




No comments:

Post a Comment