Tuesday, December 27, 2011

ĐỘ ẤM TRI ÂM


mười ngón tay hôm nay không đếm xuể
mỗi lóng dài suốt cả một ngàn năm
thương yêu anh và nhận anh cho lại
em để đâu ? sông ? biển ? sắp đầy tràn

em xâu hết thành chuỗi thơ anh viết
em xếp vào kho kín mỗi phòng tim
quét dọn bụi muộn phiền xa tầm mắt
treo lên tường khung ảnh chiếc hôn chung

em đem giặt tấm chăn ngày chờ đợi
phơi gối buồn trong nắng sớm nồng hương
rủ không gian ngày xưa vào cõi mới
giữa mùa đông tuyết lạnh trổ hoa xuân

em gom hết bao nhiêu nhung nhớ nhất
khoá vào rương di ảnh góc trời quên
em giữ tí quắt quay và thao thức
kỷ niệm vài trăm giọt , tuổi xa anh

mười ngón em đêm nay không đủ chỗ
vì ân tình đếm mãi vẫn còn dư ...!
trong tim em chừ ấm tri âm độ
ấm luôn hàn băng nhiệt diết da xưa

đht



No comments:

Post a Comment