Tuesday, December 6, 2011

NẾU ANH .. EM SẼ LÀ ..


nếu anh đoán nỗi bao nhiêu lá rụng
chiều anh nghiêng tim xuống cõi thu em
anh viết tiếp vần thơ thương ngỡ muộn
khi tầm nhìn anh chạm phải hương ngoan

anh đã hứa mang tâm em đổi bến
sang bờ nguyền thù tạc cụng lương duyên
môi chưa say , tâm tình dưng chợt hiện
ra giọng cười em cũ ngỡ trường miên

lần từ giã chúc thư anh để lại
chữ khóc oà rơi vỡ vụn trong tay
tiếng thương yêu em sợ đành chết giữa
ánh mắt buồn hoá nấm mốc trên cây

***
nay tan vỡ lần hồi gom mảnh vụn
đem keo sơn thu dán lại ngày xưa
nếu anh đoán được mừng em như muốn
em sẽ là thu anh gặp qua thơ

đht






No comments:

Post a Comment