Saturday, December 17, 2011

GIẤC MƠ MIÊN TRƯỜNG



trên chiếc giường bồng bềnh
những mùa xuân thiên hạ
trên chiếc gối lênh đênh
tôi nằm mơ xa lạ

- cạnh con sóng mênh mông
bạn với tôi bãi đá
trên cát bỏng mùa hạ
dấu chân tôi bỏng hồng


tôi nhìn trăng di chuyễn
mấy tuổi mà xác xơ
tàn tạ chìm trong biển
vướng rong rêu ngù ngờ

giấc mơ tôi cũng lạ
buồn như nắng đêm hoang
vui như ngày tối dạ
trong bóng lệ dềnh dàng

ôm thao thức nằm ngủ
giữa buổi trưa người thương
mang máng nghe hơi thở
bên kia bờ đại dương


ah ! chắc người tôi nhớ
trên chiếc giường, vấn vương
ah ! hay tôi vừa mở
cửa phòng mơ miên trường

đht

No comments:

Post a Comment