Friday, August 3, 2012

ANH ĐÃ ĐỀN EM


chiều bôn ba kéo mây về trên mắt
những con đường xao xác lá bay hoang
mùa ni tím . hoàng hôn say . bước lạc
chở nắng về . còn bí tỉ . lang thang

màu thành quách chan chứa tương tư lạ
tim trong em .nửa thức . nửa thầm thì
va chạm nhau tiếng đêm năn nỉ đá
- phiến tâm tình sao ngươi quẳng xa đi

vần chữ ấy chưa quen mùi hương phấn
y trinh nguyên nên đường nét dại khờ
lại vương vấn cho thêm em vài bận
họa mùa thu anh đến ngủ trong thơ

nên em vội vã tìm màu nắng cũ
tím những chiều triền núi bóng yêu thương
rũ lên đá. con ngõ xưa lá phủ
em hay lên tìm lại dấu hoang đường

rủ thơ về . trang tim anh sâu đậm
phím thời gian chưa làm anh quên em
vẫn thơm nức mùi chiếc hôn xa thẳm
anh đã đền ngày em lên mười lăm

đht

No comments:

Post a Comment