Saturday, August 4, 2012

MƠ VẦNG TRĂNG


mơ vầng trăng .đêm giáp khuya
nỗi mừng từ dạo anh vừa bên em
lang thang một kiếp di ngàn
từ bên thế giới âm thầm cõi xưa

mơ vầng trăng . đêm giáp mùa
nửa thu thiên hạ anh vừa gặp em
cánh xôn xao . đỗ xuống thềm
giữa tìm giấc ngủ thiên thần tuổi thơ

mơ vầng trăng . đêm vật vờ
nép theo bờ lá . đứng chờ kiếp sau
khép mi . đồng tử hờn nhau
tại ai . em chọn góc sầu cho môi

mơ vầng trăng . đêm không lời
về . đi . thiên lý vạn đời cũng ưng
vành thì thầm . môi run run
phải chi dấu vết người thương thật gần

mơ vầng trăng . đêm phong trần
cánh di nguội lạnh . chợt hồn bỗng mưa
gặp hồn sương trắng mục du
và em dường cũng gót vừa quyến anh

đht

No comments:

Post a Comment