Friday, August 3, 2012

RỪNG NUÔI


ta nằm trên bóng tối
ngủ giữa bãi mưa sa
đong đưa ru thơ dại
xa thật . mảnh trăng ngà
 @
bạn bè là cây cỏ
võng đời . thảo nguyên xanh 
con tim trong cổ mộ
Rừng nuôi . đã trở thành
 @
hôm nào tim lưu lạc
bây giờ môi biết yêu 
vòng tay ông trăng bạc
long lanh mắt thôi chiều
@
sóng ngây ngô thuở ấy
bây chừ là hương ngoan
trộn vào vùng trở lại
sẽ yêu thương thì thầm
@
ta nằm theo ánh sáng
ngủ giữa bãi toàn mơ
đong đưa nôi di mộng
Giảng ơi* ! mặn vỗ bờ

đht
*trời ơi

 

No comments:

Post a Comment