Tuesday, May 6, 2014

RU NGOAN GIẤC SÁNG


 (Hình từ nguồn Tinmoi. VN) 
 ***
sáng qua đời, vết thương buồn
hiểu ra lý lẽ : gốc nguồn lá thư
tâm hồn hóa thạch, vân du
tìm lên đầu thác chân như, tịnh thần
*
duỗi rong vó ngựa chập chùng
giật cương về một cõi riêng không chờ
bước từng bước, bấu chân mơ
tìm thân quen cũ trong thơ...mất, còn ?
 *
sáng nay khóe mắt hem hom
đánh rơi chiếc lọ thủy hồng màu tâm
ngồi ôn cổ tích sông trăng
một trang tình sử ngàn năm cảm hoài
 *
hiểu ngầm sau mắt gương soi
tình yêu nguyên thủy tim người cảm rung
đong đưa cánh võng tâm hồn
ru ngoan giấc sáng điệp tình khúc thơ
 
đht

No comments:

Post a Comment