Sunday, December 14, 2014

LẶNG NGƯỜI, XUYẾN XAO




xuyến xao trước giọng thân quen
bất ngờ, như ngọn nắng hồng đầu Đông
tôi chưa biết, lỡ ngại ngùng
sợ tầm nhìn lạnh, lại chùng bước lui
*
yêu người do trái tim tôi
ý lời đâu dễ đãi bôi bề ngoài
giữa đời nghi hoặc tình ai
nên đau tim, đợi thử mai thế nào?
 *
tôi không dám mở chiêm bao
 nếu mừng vui hụt, lại ào pha lê
chìm trong thuở ấy giòng mê
để âm thầm gọi tên Thơ rồi buồn
 *
lặng người, liểng xiểng con tim
môi run run, nhận cảm hôn không chờ
buổi chiều lịm ngọt giấc mơ
lăn giòn ngọn sóng vỗ bờ tình yêu 

đht
 

No comments:

Post a Comment