Saturday, May 2, 2015

NIỀM TIN NUÔI SỐNG


một vết thương nhỏ đủ làm hoen rỉ
máu cuộc tình, bằm tím bức tâm thư
và nỗi nhớ chỉ là anh trong trí
khắc âm thầm trên trang vở học xưa
*
em luồn ngõ tâm tư bên ngực trái
rón rén vào mở cửa lẻn song mơ
dáng cảm xúc trên giường khuya vời vợi
long lanh trào ướt chiếc gối vô tư
 *
em viết lại chuyện gót chân du mục
quảy trên vai túi đựng những niềm tin
em viết lại trên giòng đời hư thực
tiếng chân tình đang quay bước tư riêng
 *
tờ thư ấy mực băn khoăn không hiểu
vị trí nào người đã sống trong em
thương nhiều lắm hay chỉ là hạnh điệu
để trang hoàng ngày tháng, riết thành quen
 *
vết đau ấy chừ được tình băng bó
bởi tay Người và linh dược thần tiên
nhanh chóng lắm, giòng xanh xao trở đỏ
máu trở hồng nuôi mạch sống đời em
đht
 

No comments:

Post a Comment