Monday, November 16, 2015

ĐĂNG QUANG



như sương khói từ một ngàn năm trước
cánh linh hồn em bay bổng xuyên mây
vết thương nhớ anh rỉ hoài cảm xúc
chút mặn nồng xưa chưa ngủ trên tay
 *
lời chim di bay từ trời viễn xứ
theo gió ngàn loang thoáng ngữ thơ anh
nghe tiếng tóc không vui, buồn như thuở
quấn quanh vai, nấn ná đợi ai về
*
gió cầu hôn với môi em tha thiết
em chợt buồn, nhớ đến ấm êm xưa
có một lần môi anh dừng mí mắt
lâu thật lâu, không đếm được thì giờ
 *
sương khói bỗng tụ vào sâu hơi thở
dụ hồn em gõ lên phím phù trầm
vẽ cuối Hạ con đường qua phố cũ
nơi chuyện tình huyền thoại mới đăng quang
đht

No comments:

Post a Comment