Tuesday, November 17, 2015

CHỜ NHAU MÀ THAO THỨC...


anh có phải là mưa rơi
sao làm tóc em rũ ướt
anh có là tiếng mọc mời
xuyên hồng tâm em về vỗ
*
anh có phải là hoàng hôn
rơi trên sườn đồi cỏ đắng
anh có là mây đỉnh nắng
thêu áo em chiếc hoa rừng
*
anh có phải tình xa xôi
sao khuya em xuôi ngược gió
anh có là sương sa trời
làm long lanh khóe mắt em
*
anh có phải chiếc lá xanh
bay tìm em con bướm tím
giữa lòng chiều hư vô hồng
đậu trên nhành hương tóc quen
*
anh có phải là ánh trăng 
sao lại nhuộm đời em bạc
anh có là suối trong ngần
và em sỏi đá mòn thất lạc
*
anh có phải là tình chung
trong mơ em anh hiện đến
anh có là phi đạo ngầm
cho em đáp về đêm đêm
*
anh là ai, em là ai
nên tim chúng mình muốn biết
anh mây ngàn em gió say
chờ anh hoài rồi quên thức...

đht


No comments:

Post a Comment