Friday, November 13, 2015

ANH TẶNG EM TỪNG DỊU NGỌT


tình như ngọn nắng mùa Thu
hôn em nhiệt đới cũng thừa bỏng anh
tim em nôn nhịp quân hành
không gian vời vợi bóng anh che trời
*
vui như ngọn sóng ngoài khơi
thủy triều hào sảng, gọi mời lao xao
hương em nguyên nét chiêm bao
dễ thương hơi ấm loang theo phổi trần
*
đẹp như một áng thơ tình
dưới tay anh ngọn bút rong lịm hồn
 nếu Người còn giữ dễ thương
bài thơ thuở ấy ngữ ngôn, tuyệt lời
*
mộng như ao ước một đời
có chim hồng hạc cặp đôi chúng mình
em từ điểm hẹn bình minh
và anh là nắng du miên ấm nồng
*
tình em như lá hoa rừng
đêm trăng rũ bóng, uốn từng giấc chiêm
giữa mơ anh đến bên em
tặng từng dịu ngọt đến thiêm thiếp người

đht

No comments:

Post a Comment