Sunday, November 22, 2015

RỐI BỜI PHA LÊ



em về cổi áo tư tương
đôi tà ẩn kín bóng rừng trong tay
buổi anh đi, sử ghi ngày
bốn mươi năm viết thật dài tình thư
*
mỏi mi chong ngọn nến vừa
thắp cho năm tháng bốn mùa đừng phai
giờ em phiên phiến các đài
tóc mây nhuộm bạc lưu đày tuyết Đông
 *
nằm nghe tiếng gió băng đồng
tiếng em lạc giọng giữa  mông mênh đời
âm vang nghèn ngẹn trên môi
nghe buồn như điệu kinh ngôi cổ chùa 
 *
rối bời cảm xúc phân bua
pha lê ào vở a dua võng cuồng
vội vàng thoa chút môi son
phấn hồng phớt má, chờ chân quen về
đht

No comments:

Post a Comment