Friday, January 29, 2016

HẦU NHƯ NƯỚC MẮT...

 
 
chưa biết ngày đi và ngày đến
chỉ ngồi ao ước chuyện lông bông
nhớ một tấm lòng xưa nguyên thủy
nay chỉ mơ hồ như có - không
*
đi đâu và về đâu, tự hỏi
mình còn hay mình đã biến tan
hóa trong không khí thành mây khói
bay quyện vào trong lốc gió ngàn
*
tôi tụ vào sâu lòng trái phá
nhìn dấu đời in một sắc vui
như có vạn hồng trong tuyệt diệu
 ngủ trọ vầng trăng đến cuối đời
*
vẫn những vợi vời đem từ thuở
ngày những sợi hồng chưa bạc trăng
trong cõi riêng mình tim chưa vỡ
đừng khóc một mình trong phế hoang
*
chân cứ lang thang qua con phố
vạn ngã đường mòn nay trống không
khua đêm nước mắt như buồn lắm
thuyên chuyển về môi chuyến tận cùng
 
đht
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment