Sunday, November 4, 2018

GÓC TIM

 
Còn đây được một góc tim
giấu trong cùng tận khi buồn mở xem
cuộc tình phủ bụi thời gian
vết chân nước mắt trên trang chưa mờ
*
góc tim cùng tận phù hư
chỉ mình tôi nhận cảm từ hồng tâm
những khi cảm xúc bềnh bồng
ngón lầm ngờ ngợ tri âm bước vào
*
 người thôi về đã từ lâu
chỉ là bóng nắng rọi vào gương soi
phòng không, chỉ bốn tường đời
rêu phong xanh phủ gót giày người xưa
*
mở tờ lịch cũ người cho
đếm nay cũng đã gần như vô chừng
cúi đầu nghe bước thinh không
vụng về đạp phải dư âm cuộc tình

đông hương


No comments:

Post a Comment