Sunday, November 11, 2018

BIỂN MUỐI


Mọi vật thể không gì là vĩnh cửu
cũng chẳng ai ưu ái đến ngày cùng
chỉ tạm bợ một thời gian nào đó
rồi rã tàn như mây trên thinh không
*
Khi nằm ngửa, ngỡ mây là biển muối
nằm sấp_mình chạm phải đất ngay môi
lưa thưa đây_đó dăm ba hòn sỏi
và linh tinh đủ thử để nhớ người
*
Tôi vò nát trong tay vài hạt mặn
thả tung bay, rơi chạm thịt da mình
bụi phấn mặn làm vết thương bỏng rát
có thể là giọt mắt vỡ lăn... trên
*
Khi trái tim biết mình là biển mặn
tìm nắng về hong cho cạn và khô
xong, quang gióng mang muối về chợ bán
xong tôi mua thương nhớ để dành...hờ
*
Quen cô đơn từ khi người quay mặt
muối và tim là đôi bạn thâm tình
lâu lâu buồn, chế lên vài giọt mắt
quanh triền môi, thể chất hoá thủy tinh

đông hương


No comments:

Post a Comment